Xôn xao nghi án con giết mẹ rồi tự sát

Chiều 23-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế đang tiếp tục lấy lời khai từ Nguyễn Văn Tài (47 tuổi), trú tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy- nghi phạm trong vụ giết người rồi tự tử gây xôn xao dư luận.
Xôn xao nghi án con giết mẹ rồi tự sát

(SGGPO).- Chiều 23-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế đang tiếp tục lấy lời khai từ Nguyễn Văn Tài (47 tuổi), trú tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy- nghi phạm trong vụ giết người rồi tự tử gây xôn xao dư luận.

Hiện trường vụ án.

Điều tra ban đầu, khoảng gần 22 giờ đêm 22-3, ông Nguyễn Văn Thưởng (52 tuổi) đưa cơm đến cho mẹ là bà Trần Thị Giỏi (81 tuổi), trú xã Thủy Thanh (cách nhà ông Thưởng khoảng 100m). Khi đến nhà mẹ, ông Thưởng đẩy cửa chính vào nhà, bật đèn lên thì bất ngờ phát hiện một vũng máu giữa nền nhà nên hoảng sợ và kêu gọi bà con hàng xóm đến giúp đỡ. Trấn tĩnh, ông Thưởng thấy em trai kế là Nguyễn Văn Tài nằm giữa nền nhà, tay chân máu me bê bết, cạnh đó có một cây dao nhọn. Trong khi bà Giỏi nằm bất động trên giường. Kiểm tra ban đầu thấy bà Giỏi đã chết, người dân trong vùng lập tức gọi điện báo công an và chính quyền địa phương, đồng thời đưa Nguyễn Văn Tài đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, Tài được xác định mất quá nhiều máu và các gân tay, gân chân có bị cắt đứt. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định, bà Giỏi tử vong do chấn thương sọ não từ một vật tác động. Thu thập chứng cứ tại hiện trường, chiếc gậy bà Giỏi sử dụng để chống đi lại hàng ngày có nhiều vết máu của bà. Trong khi hiện trường bên trong ngôi nhà bà Giỏi không có gì xáo trộn, đồ đạc, tài sản còn nguyên vẹn.

Tại khoa cấp cứu của bệnh viện Trung ương Huế, Nguyễn Văn Tài khai với cán bộ Công an, có dùng gậy đánh mẹ, sau đó dùng dao tự vẫn. Ngoài ra, Tài chưa khai nhận thêm gì do người mất quá nhiều máu và thỉnh thoảng ngất xỉu.

VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục