Xưng “thánh” chữa bách bệnh ngay cổng Bệnh viện K

(ảnh)
Xưng “thánh” chữa bách bệnh ngay cổng Bệnh viện K

(SGGP).- Ngày 13-10, phản ứng trước việc thời gian gần đây tại khu vực phía ngoài cổng Bệnh viện K (Quán Sứ, Hà Nội) xuất hiện một phụ nữ trung niên tự xưng là “thánh” có thể trị bách bệnh gây mất trật tự, PGS-TS Trần Văn Thuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện K thừa nhận, đúng là gần đây tại cổng bệnh viện có một phụ nữ tự xưng là có thể chữa bách bệnh và đã thu hút được không ít người bệnh đang chữa trị trong bệnh viện quan tâm (ảnh).

Trước hiện tượng này, Bệnh viện K đã có công văn gửi Công an Hà Nội đề nghị phối hợp xử lý. Theo đó, công văn của Bệnh viện K nêu rõ: Từ ngày 3-10, trước cửa bệnh viện xuất hiện một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa từ thiện, nhưng thực chất là tuyên truyền mê tín dị đoan, lợi dụng sự cả tin của người bệnh để truyền bá cách thức chữa bệnh thần bí phi khoa học. Việc làm tùy tiện của các cá nhân trên dẫn đến việc tụ tập làm mất trật tự an ninh trước cửa bệnh viện, gây tâm lý hoang mang cho không ít người bệnh và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K…

PGS-TS Trần Văn Thuấn cũng cho biết, vì đây là trường hợp hành nghề mê tín dị đoan ngoài bệnh viện nên việc xử lý rất khó khăn. Bệnh viện cần phối hợp với lực lượng chức năng để giải quyết dứt điểm trường hợp này. Đồng thời, PGS-TS Trần Văn Thuấn khẳng định, những lời quảng cáo và cách thức chữa bệnh của người phụ nữ nêu trên hoàn toàn phản khoa học, người dân cần hết sức tỉnh táo trước những đối tượng này. “Hiện nay để chữa bệnh ung thư thì dùng các phương pháp như: phẫu thuật, hóa chất và dùng thuốc. Việc áp dụng theo phương pháp nào hay kết hợp các phương pháp điều trị còn tùy thuộc vào giai đoạn của bệnh. Việc phát hiện ung thư càng sớm thì hiệu quả điều trị càng cao. Người dân không nên tin vào các phương pháp không chính thống như: cúng bái, xoa bóp hay dùng nước thánh… Bởi lẽ việc tin theo các phương pháp này, ngoài việc đánh mất cơ hội điều trị khoa học thì người bệnh còn tốn rất nhiều tiền của...” - PGS-TS Trần Văn Thuấn khuyến cáo.

Theo phản ánh của một số người bệnh và người dân tại phố Quán Sứ, từ đầu tháng 10 tới nay, trước cổng Bệnh viện K xuất hiện một phụ nữ trung niên, to béo, ăn mặc lòe loẹt và tự xưng là “thánh” có thể trị bách bệnh, kể cả ung thu giai đoạn cuối, di căn nặng nề nên đã thu hút được nhiều người quan tâm và tò mò. Tuy nhiên, cách chữa bệnh của người phụ nữ này lại sặc mùi mê tín dị đoan và kỳ lạ như: phun “nước thánh”, sờ soạng vào người bệnh, hay hôn lên trán người bệnh... chỉ để truyền năng lượng. Đáng chú ý, khi lực lượng bảo vệ của Bệnh viện K ra ngăn cản và giải tán đám đông tụ tập trước bệnh viện thì người phụ nữ tự xưng “thánh” lại tỏ thái độ côn đồ, ăn vạ và lăng mạ lực lượng chức năng.

NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục