Phải bình đẳng trong việc thực thi luật nghĩa vụ quân sự

Con trai tôi, dù học lực khá giỏi, đã thi trượt đại học. Trong lúc gặp dồn dập những điều buồn lo thì cháu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS). Những người có trách nhiệm ở địa phương thì động viên gia đình chúng tôi là “được vinh dự” vì đây là đợt tuyển chọn thanh niên có nhân thân và học vấn tốt để đào tạo hạ sĩ quan, sĩ quan.

Nhưng cũng có người nhận định: vì nhiều người “chạy chọt” cho con em mình được hoãn NVQS nên Phường đội đã chọn con tôi thế vào! Nhưng con tôi vẫn quyết định đi.

Lúc đầu, chúng tôi lo ngại sự chọn lựa của cháu có thể xuất phát từ  những suy nghĩ bồng bột của đứa trẻ mới lớn  cộng với một chút tủi thân trước sự thất bại đầu tiên của cuộc đời. Nhưng sau đó, mỗi lần lên đơn vị thăm cháu, chúng tôi thấy cháu tiến bộ rõ rệt: gian khổ, mệt nhọc vẫn vui, bận bịu vẫn biết sắp xếp thời gian đọc sách báo, học Anh văn, vi tính.

Sau một năm rưỡi học tập, rèn luyện ở Tiểu đội hỏa lực, con trai tôi đã hoàn thành NVQS, trở về cuộc sống đời thường. Hiện cháu đang học chương trình thiết kế đồ họa tại TT Tin học (ĐHKHTN-TPHCM) và còn được TT Dạy nghề quận 4 đào tạo miễn phí ngành điện gia dụng.

Từ một thư sinh nhút nhát “trói gà không chặt”, con tôi đã trở nên mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngoài thời gian học tập, cháu biết giúp đỡ cha mẹ lo toan việc gia đình và xã hội – điều mà trước đây tôi không dám trông mong gì ở cháu.

Từ những chuyện buồn vui của gia đình mình, chúng tôi xin có một số ý kiến: Trước hết, chúng tôi hoan nghênh chủ trương rút ngắn độ tuổi và thời gian thi hành NVQS, tạo điều kiện cho mọi thanh niên hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Tuy nhiên, các ngành, các cấp ở địa phương cần xây dựng một nhận thức đúng đắn trong thanh niên về việc thực hành NVQS; đồng thời có cơ chế giám sát, kiểm tra chặt chẽ để phòng chống tiêu cực trong việc tuyển quân, bảo đảm sự bình đẳng trong việc thực thi Luật NVQS.

CÔNG TOẠI

Tin cùng chuyên mục