Mỗi tối, cứ vào khoảng 19 giờ, có khá nhiều nam thanh nữ tú ăn mặc hiện đại, lịch sự lại rủ vào các công viên trong thành phố như Lê Thị Riêng (quận 10), Tao Đàn (quận 1), Hoàng Văn Thụ (Tân Bình)… để tâm tình theo kiểu… “nặng đô”.
Ai đi qua các công viên này vào ban đêm sẽ nhìn thấy những cảnh ôm ấp đủ kiểu diễn ra dưới những ánh đèn vàng: đứng ôm, ngồi trên xe ôm, nằm trên ghế đá ôm, lăn trên cỏ ôm, và ... còn hơn thế nữa! Cứ cách khoảng 10m lại có một đôi đang say sưa ôm nhau.
Sẽ không đáng nói nếu những cảnh này diễn ra nơi khuất nẻo, ít người, đàng này lại phô bày trước bàn dân thiên hạ, ở những nơi công cộng và có người quản lý.
Ban đêm ở các công viên trong thành phố, ngoài những đôi nam nữ đến để “tâm sự”, ít người đến để dạo chơi thư giãn vì ngại qua lại khi người khác đang “bày tỏ tình cảm”; trẻ con cũng bị cha mẹ cấm đến chơi đùa ở chỗ của “người lớn”(!?).
Hơn nữa các trò chơi của trẻ em trong các công viên như tàu điện, đu quay… cũng không hoạt động vào ban đêm. Vậy là các công viên này mặc nhiên trở thành công viên… ôm khi trời tắt nắng. Và không loại trừ đây là chỗ hoạt động của “đội ngũ bướm đêm” và những người “ăn theo”.
Để công viên là nơi mọi người có thể đến sinh hoạt, vui chơi, hít thở không khí trong lành, ngoài việc giữ gìn vệ sinh, tạo nhiều cây xanh bóng mát, các đơn vị quản lý công viên cũng cần có biện pháp tích cực bảo vệ môi trường văn hóa lành mạnh ở đây. Hãy trả công viên về đúng chức năng của nó!
ĐÀO ĐỨC BẢO
(Trường ĐH KHXH-NV)