Tôi vừa có chuyến thăm phố cổ Hội An. Ngoài những cái hay, nét đẹp đã được khen nhiều, tôi có vài góp ý như sau:
Chợ Hội An tụ họp trên sông Hoài tuy đã trở thành một hình ảnh quen thuộc của Hội An, nhưng xem ra không được thích hợp. Thứ nhất, tiếng ồn của ghe thuyền và xe cộ ra vào thường xuyên trên khu vực chợ hoạt động chắc chắn sẽ tạo ra những tác động không tốt đến những ngôi nhà cổ, nhất là những ngôi nhà đã bị xuống cấp nặng.
Thứ hai, trên con đường Nguyễn Thái Học băng qua chợ, nhiều ngôi nhà cổ đã được trưng dụng để làm nơi buôn bán là không hợp lý. Người ta đã dựng lên từng hàng ki-ốt, giăng bạt xộc xệch che hết những ngôi nhà hai bên đường, làm mất mỹ quan đoạn phố này. Cộng thêm đó là tình trạng xả rác trên đường, xuống sông và mùi hôi của những loại thực phẩm dư thừa khiến du khách phải bịt mũi khi qua đây… Theo tôi, chính quyền TP nên cho dời khu chợ ra xa khu vực hiện nay. Đường Nguyễn Thái Học cần được khôi phục, như vậy các nhà cổ trên con đường này sẽ được trả lại vẻ mỹ quan và an toàn hơn.
Một vấn đề khác là việc bố trí các loại hình kinh doanh ở Hội An hiện nay cũng chưa được hợp lý. Thay vì để các quán ăn, cà phê, hàng lưu niệm… nằm chen lẫn nhau thì nên quy hoạch thành những khu vực riêng biệt (đi giữa phố cổ mà nghe nhạc trẻ hay rock thì không tạo được không gian hòa hợp). Theo tôi, các quán cà phê, quán ăn nên bố trí dọc theo bờ sông Hoài, trong phố cổ chỉ nên bán hàng lưu niệm. Du khách sau khi dạo phố, mua hàng, rồi ra bờ sông uống cà phê, hóng mát thì còn gì bằng!
NGUYỄN PHI (TPHCM)