Đưa anh về

Thôi, tạm biệt những bạn bè đồng đội
Tạm biệt những cánh rừng gắn bó một thời trai
Thôi tạm biệt dòng sông Măng
Về quê,
Về quê đi anh!
Nơi quê nhà mẹ già đang trông đợi
Bốn mươi năm đằng đẵng chờ anh
Cha chẳng còn để đón anh về
Ngày cha đi thiếu vắng một vành khăn

Về quê đi anh
Cây gạo trước đình không còn nữa
Giếng làng không còn trong như thuở xưa
Cổng làng chẳng còn là nơi hóng mát
Cánh đồng làng vẫn chờ anh
Tay cầm cày theo trâu từng mùa vụ
Đưa anh về ảnh 1 Minh họa: K.T
Nơi nghĩa trang cạnh làng Ngôi mộ ấy chờ anh bao năm tháng Người trước, người sau, anh em đồng đội Đang chờ anh… Dòng sông quê hiền lành Tạm biệt dòng sông Măng Tạm biệt những cánh rừng Với bạn bè, đồng đội Về quê, về quê đi anh!

Tin cùng chuyên mục