Mưa dĩ vãng

Đêm nằm nghe tiếng mưa
Ta chợt nhớ rừng thưa rừng rậm
Đêm nằm nghe tiếng sấm
Ầm ầm ngày ấy… tiếng bom rơi

Minh họa: D.KHANH

Mưa ướt phố phường lại nhớ thuở xa xôi
Ký ức ùa về… lửa đạn
Mưa khải hoàn ta lại khóc bè bạn
Ai mất, ai còn, ai lâm nạn lúc bình minh

Đêm nay thức một mình
Rượu buồn, thơ sũng ướt
Từng khuôn mặt bạn ta làm sao quên được
Tính nết từng người, những mơ ước giản đơn…

Mưa mỗi lúc nặng hơn
Kéo đêm dài vô tận
Đại đội hành quân mưa rừng ướt đẫm
Cuộc chiến bi hùng theo mưa về đêm nay…

Thức cho hết đêm nay
Với cơn mưa dĩ vãng…

HOÀNG THẠCH

Tin cùng chuyên mục