Những ngôi nhà biết nói

Những ngôi nhà ẩn mình trong rừng cây
Lặng lẽ lắm mà vẫn như đang nói
Năm tháng đi qua đất nước bao đổi mới
Nhà vẫn nhà, một thuở xa xưa.
Ảnh: KHẮC VĂN
Ảnh: KHẮC VĂN
Những năm chiến tranh, rừng miền Đông gió mưa 
Mưa từ trời và mưa từ bom đạn 
Những ngôi nhà,  suối nguồn bất tận 
Bám trụ, kiên cường tháng năm. 
Những mái nhà lợp lá trung quân
Hầm chữ A, giao thông hào hình chữ S
Nơi chở che những trái tim thầm hát
Linh hồn cuộc chiến tranh. 
Những Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Chí Thanh, Võ Văn Kiệt
Trần Nam Trung và bao nhiêu người khác
Từ mái lá trung quân, mệnh lệnh như bão táp 
Cả miền Nam nổi dậy, tiến công. 
Năm mươi năm - Tết Mậu Thân
Những căn hầm,  mái trung quân le lói
Đất nước từng giờ trang sử mới
Từ những ngôi nhà biết nói
dưới rừng cây...
Căn cứ Trung ương Cục, Xuân Mậu Tuất - 2018

Tin cùng chuyên mục