Đồng bào các dân tộc trong ngày hội bầu cử Quốc hội khóa XII

Đồng bào các dân tộc trong ngày hội bầu cử Quốc hội khóa XII

Ngày 20-5, cùng với cử tri cả nước, cộng đồng các dân tộc anh em đã nô nức thực hiện quyền công dân của mình. Ngay từ sáng sớm, cử tri người Chăm (TPHCM) náo nức cùng nhau đi bỏ phiếu theo từng nhóm (ảnh 1).

Tại Kon Tum, ngay dưới chân nhà rông văn hóa, các thiếu nữ Ba Na mạn đàm về tiểu sử từng ứng cử viên (ảnh 2). Cũng trong buổi sáng, đồng bào Giáy ở Bắc Cạn (ảnh 3), đồng bào Mông, Tày, Nùng ở Tuyên Quang (ảnh 4) nô nức đi bầu cử sớm để còn kịp vui chơi ở phiên chợ sáng chủ nhật.

Ở miền Tây tỉnh Thừa Thiên Huế, trên dãy Trường Sơn, các cụ già người Pa Kô, Vân Kiều mang họ Hồ cũng thức từ rất sớm để rời bản làng ra khu vực bầu cử (ảnh 5). Tại Di Linh (Lâm Đồng), các cụ bà người K’Ho không rành chữ đều được hướng dẫn cách thức bỏ phiếu.

Ngay cả nơi địa đầu Tổ quốc, tỉnh Hà Giang, nhân dân các dân tộc Mông, Thái cũng đi bầu rất đông đủ. PV Tuần san SGGP Thứ Bảy bắt gặp anh Đinh Văn Ninh (dân tộc Cơ Tu - Đà Nẵng) đến điểm bỏ phiếu lúc 5 giờ sáng và là người “khai trương” thùng phiếu đúng 6 giờ 45 phút.

Ở Hà Tĩnh, 56 cử tri đồng bào dân tộc Chức ở bản Rào Tre (Hương Khê) cùng nhau đi bầu cử. Trước đây, do sống trong hang đá, đồng bào Chức đứng trước nguy cơ tuyệt diệt nhưng nhờ sự quan tâm của Đảng, đồng bào đã về sống ở các làng tái định cư và ngày 20-5, lần đầu tiên đồng bào Chức được tham gia bầu cử.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5


P.V.

Tin cùng chuyên mục