Lo ngại

Lo ngại
Lo ngại ảnh 1

Một anh gặp bạn than phiền:
- Tôi rất lo ngại về sức khỏe của mình.
- Triệu chứng thế nào?
- Thời gian gần đây tôi thấy hình như những gì vợ tôi nói đều có phần đúng ít nhiều.

GIA LONG (st)

Mẹ không thích anh

Một anh nọ làm thợ lặn đến thăm bố mẹ vợ. Lúc về, anh gọi vợ ra tâm sự.
- Anh nghĩ là mẹ không thích anh lắm. Anh đã giải thích với mẹ là anh không thể đeo nhẫn cưới lúc lặn được vì bọn cá mập bị hấp dẫn bởi những vật lấp lánh sẽ cắt đứt ngón tay.
- Thế thì sao?
- Thế rồi mẹ em lại hỏi anh: “Sao con không đeo dây chuyền?”.

LÊ HỮU THÁI

Lộn địa chỉ !

- Cậu đến trạm thú y làm gì thế?
- Sửa đồng hồ.
- Sao lại thế?
- Mọi hôm nó vẫn kêu cúc cu, hôm nay thì không.

T.T.H. (st)

Trả miếng

Ông John và bà Nancy quyết định tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày cưới và mời đông đủ bạn bè. Trước ngày tổ chức, bà Nancy quyết định sẽ diện một bộ váy dạ hội thay vì ăn mặc kiểu truyền thống. Một người bạn của bà hỏi:
- Thế bà định đi đôi giày màu gì?
- Màu bạc – bà Nancy đáp.
- Đúng đó, màu bạc cho hợp với mái tóc của bà ấy – ông John trêu chọc.
Bực mình, bà Nancy trả đũa:
- Còn chồng tôi thì tôi đoán là ông ấy sẽ đi chân đất đấy.

T.T.H. (st)

Bắt đền

Johnson bước đến trước cửa một ngôi nhà và gõ cửa với vẻ mặt lo lắng. Khi thấy một cô gái xinh đẹp ra mở cửa, Johnson nói:
- Tôi đã chẳng may va xe phải con mèo của cô, tôi mong rằng tôi có thể được thay thế nó…
Cô gái xinh đẹp nhìn Johnson từ đầu đến chân một lúc rồi nói:
- Tôi thấy cũng được thôi nhưng anh định làm thế nào để bắt được chuột?

T.T.H. (st)

Tin cùng chuyên mục