Chùm thơ dâng mẹ

  • Chùm thơ dâng mẹ

  I

Mẹ giờ hóa nén hương thơm đỏ
Thương lặng nhìn ta chẳng rụng tàn
Con thắt se lòng lo mẹ nặng
Cõi người cong vít cả thân nhang!

  II

Mẹ đã chọn ngày trăng linh diệu nhất
Bốn mươi năm cho một chuyến đi về
Khi nước mắt trong đời con chớm bạc
Gọi tên Người như gọi nỗi xa quê!

  III

Đưa mẹ vào Tháp cốt
Quay về, con bần thần
Quên hóa vàng đôi guốc
Lên đó Người lạnh chân!

  IV

Tuổi thơ theo mẹ lên chùa
Oản, xôi cũng nhận-chuỗi, bùa cũng đeo
Mẹ quỳ, tôi nép quỳ theo
Lạy từ ngọn cỏ lạy veo… tới trời!

Trương Nam Hương

  • Đợi

Đợi em thềm lặng lẽ
Mưa vào đêm
Gió buốt.
Đợi em thềm lặng lẽ
Nhạt nhòa
Phố vắng
Lá lạnh
Bập bùng đốm lửa
Gấp gáp
Sáng môi.
Không em
Bến phố hoang
Đêm gió lạnh
Vẫn tàn lửa cháy
Trong mưa.

Cao Minh

  • Lạnh lùng

Nắng nghiêng hàng thông đứng
Đọng đầy giọt sương mai
Mây ngang trời lững thững
Đường xa thoáng bóng ai

Lạnh lùng cơn gió thoảng
Khô khốc trái thông rơi
Giật mình trong ký ức
Thời gian… ai nhớ ai!

Đỗ Thị Thanh Bình

Tin cùng chuyên mục