Tháng tư và mẹ

Tháng tư và mẹ
Minh họa: Danh Thanh

Minh họa: Danh Thanh

Thời xuân tím vội
Mơ hồ hạnh phúc còn say
Lắt lay bóng mẹ
Khóe mắt tràn khói bếp chiều cay

Cuộc chiến loang
Ngập trời lửa
Con lại đi ngày dài mẹ đợi
Giật mình rét gọi miền xa

Gió khóc trong khuya
Tiếng vạc nỉ non giấc lạnh
Đau đáu thềm rêu
Bạc trắng phương chờ

Tháng Tư nhuộm hồng đáy mắt
Ấm lên từ nỗi quê nhà...

Thanh Yến

Uống dòng sông Hậu

Ảnh: C.T.V.

Ảnh: C.T.V.

Nghiêng sông về muốn uống cạn dòng
Hậu Giang xanh mát chảy về đây
Uống dòng nước thơm có hương chanh hương bưởi
Cây mận quê nhà trĩu quả chờ ta

Dưa hấu đỏ lòng chở đầy thuyền xanh ngát
Man mác dòng sông ai đợi ai chờ
Tiếng da da mỗi chiều thêm da diết
Chạm tiếng chim, sông phải cạn dòng

Vì đang yêu nên uống cả sông xanh
Như có vườn cây ngả nghiêng trời đất
Chén nước trên tay có trời xanh mây trắng
Có cánh chim bay mỏi về khơi

Có tiếng đàn kìm văng vẳng bên thôn
Tiếng ai hát ngọt ngào dòng sông Hậu
Ta cạn chén để suốt đời thương nhớ
Sông Hậu xanh mang giọng hát quê xa.

Trần Thị Thắng

Có con chim lẻ loi

Nơi vườn xưa hoang vắng
Có con chim lẻ loi
Chẳng có cặp có đôi
Vừa đi vừa lủi vừa mổ
Bộ tịch cả đời vất vả
Một mình!

Một mình vùi trong cỏ
Một mình đắp lá khô
Bơ vơ mà không hề biết
Lặng căm như là biết hết
Vừa mổ vừa lủi vừa đi
Giả bộ như hiền triết!

Con lẻ loi gầy gò khô đét
Ám khói màu lông chồn
Đôi chân cà kheo dài ngoằng
Vừa mổ vừa lủi vừa đi
Vừa đi vừa mổ vừa lủi…

Lê Giang

Tin cùng chuyên mục