Ký ức phố

Hoa sữa trái mùa
Ký ức phố
Nắng Hà Nội. Ảnh: Mi To

Nắng Hà Nội. Ảnh: Mi To

Hà Nội chậm về
Heo may thầm nhắc
Hà Nội chậm về
Mùa rét trên tay

Nắng phố chờ em
Xanh cuối con đường
Mắt phố nhòa mưa
Mái rêu nghiêng buồn

Chưa ngỏ lời yêu
Nghe nhành đã biếc
Em nồng nắng Hạ
Lại đằm mưa Thu 

Thương năm mặt hồ
Sen đâu vắng cả
Anh hỏi phố xưa
Vừa quen vừa lạ 

Anh vịn gốc si
Hỏi trăng mười bảy
Sương khói Tây Hồ
Che em chẳng thấy

Hỏi vàng hoa sấu
Hỏi thầm ngói nâu
Hỏi xanh ngày cũ
Về nơi bắt đầu

Hỏi nghiêng phố nhớ 
Bây giờ em đâu?

Trương Nam Hương

Hoa sữa trái mùa

Hoa sữa. Ảnh: M.T.

Hoa sữa. Ảnh: M.T.

Nắng xứ lạ cháy bừng ký ức
Hà Nội và em nỗi nhớ khát khao
Chút hanh vàng mùa xưa ấp ủ
Heo may còn đỏng đảnh chiêm bao!

Ngày đi mưa bay lất phất
Ngập ngừng giá rét phù hoa
Sài Gòn vắng em trăng mơ khuyết vội
Chếch nửa phía anh - nửa quê nhà

Đêm bất chợt đêm thôi thúc nhớ
Đất phương Nam lộng gió Hà thành
Sóng Hồ Tây mênh mang gọi giấc
Hoa Sữa trái mùa bật khóc trong anh.

Thanh Yến

Mùa vàng Phú Yên

Trải dài theo núi biển
Lúa vàng trời Phú Yên
Mồ hôi rơi mặn muối
Mồ hôi đổ gừng cay

Khói đồng gửi mây bay
Qua cánh cò chớp trắng
Lúa xếp chặt sân phơi
No ấm tràn lộ vắng

Bình minh tròn vo nắng
Cây rơm vọng tiếng gà
Hương cơm mới thơm nức
Níu bước người lại qua

Vũng Rô thời chưa xa
Đón đưa tàu không số
Huyền thoại lưu sóng vỗ
Biển hát anh hùng ca…

Ơi Phú Yên quê ta
Bốn trăm năm gắn bó
Vượt đạn bom bão tố
Mùa vàng nuôi ước mơ!

Lệ Bình

Tin cùng chuyên mục