Xuân và tuổi trẻ

Ca khúc Xuân và tuổi trẻ được nhạc sĩ La Hối (tên thật La Doãn Chánh, người Minh hương) sáng tác năm 1944, ban đầu chưa có lời, ông viết chính là để cho nhóm nhạc công của Hội người yêu âm nhạc ở thị xã Hội An biểu diễn.

Do giai điệu khá hay, được nhiều người yêu thích, nên một người bạn của ông là Diệp Truyền Hoa đã đặt thêm lời tiếng Hoa. Tình cờ năm 1946, đoàn kịch nói Anh Vũ, trong đó có nhà thơ nổi tiếng Thế Lữ trên đường đi biễu diễn từ Bắc vào Nam, khi dừng ở Hội An, nhà thơ Thế Lữ đã nghe giai điệu ca khúc này, ông rất thích và đã viết ca từ lời Việt khá dung dị song đầy chất thơ vào những khung nhạc: “Ngày thắm tươi bên đời xuân mới/ Lòng đắm say bao nguồn vui sống/ Xuân về với ngàn hoa tươi sáng...
 
Xuân và tuổi trẻ với giai điệu vui tươi trong sáng, tiết tấu trẻ trung thanh thoát. Cứ mỗi độ xuân về khi nghe lại giai điệu trầm bổng của ca khúc này, cảm xúc về ngày tết như càng ấm áp và phơi phới hơn trong lòng mỗi người. Những ngày này, bất ngờ nghe ca sĩ Ánh Tuyết hát Xuân và tuổi trẻ, người tha hương không thể không chạnh lòng nhớ quê…  

HUY MIÊN

Tin cùng chuyên mục