Cứu sống một bệnh nhân “ăn” tăm

Ngày 20-2, Bệnh viện 121 (Cục Hậu cần Quân khu 9) đã kịp thời mổ cứu sống bệnh nhân nuốt nhiều tăm nhọn vào bụng. Đó là bệnh nhân Tạ Thanh Hùng (SN 1983, ngụ tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

Ngày 20-2, Bệnh viện 121 (Cục Hậu cần Quân khu 9) đã kịp thời mổ cứu sống bệnh nhân nuốt nhiều tăm nhọn vào bụng. Đó là bệnh nhân Tạ Thanh Hùng (SN 1983, ngụ tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

 Anh Hùng được người nhà đưa đến Bệnh viện 121 trong tình trạng đau bụng liên tục, không ăn uống được. Sau khi làm các xét nghiệm, các y, bác sĩ Bệnh viện 121 phát hiện trong dạ dày bệnh nhân có 4 cây tăm nhọn cắm vào thành dạ dày và đại tràng chậu hông. Nếu không mổ cấp cứu thì tăm nhọn sẽ gây tổn thương mạch máu, hủy mạch máu dẫn đến tử vong.

Mẹ bệnh nhân kể, cách đây khoảng 8 tháng, trong lúc đang cai nghiện ma túy, Hùng đã nuốt hơn chục cây tăm vào bụng khi bị lên cơn nghiện. Sau đó một số tăm đã theo đường tiêu hóa ra ngoài, số còn lại nằm trong bụng từ đó đến nay. 

L.PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục