Eurowindow V-League 2006: 13 đội bóng – một danh hiệu

19 Vòng đấu đã diễn ra như thế nào ?

  • Vòng 14 (Ngày 29, 30-4):  Chủ nhà toàn thắng, trừ Khánh Hòa

Lượt về của V-League bắt đầu sau 3 tuần nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia tập trung. Như những chuyên gia đã nhận định, những ngày nghỉ quý giá đó sẽ giúp cho các đội bóng mạnh tìm lại được sức mạnh quen thuộc và vòng 14 đã chứng minh điều đó.

19 Vòng đấu đã diễn ra như thế nào ? ảnh 1
Kesley (7, HAGL) nỗ lực vượt qua hàng hậu vệ SLNA. Trận HAGL thắng 3-0.

Đây là một vòng đấu được xem là thành công cho các đội ra sân trong vai trò chủ nhà khi 5/6 đội giành trọn 3 điểm. K.Khánh Hòa lẽ ra cũng có được điều tương tự sau khi đã dẫn cách biệt Bình Định đến 2-0. Tuy nhiên, rốt cuộc, đội bóng thành phố biển Nha Trang đã để đối thủ đến từ đất võ buộc phải chia điểm...

Sau vòng 14, tình thế trong bảng xếp hạng không có mấy thay đổi. Nếu Đà Nẵng vẫn giữ ngôi đầu dù thua thì HP.HN cùng Thép Pomina Tiền Giang vẫn chôn chân ở các vị trí 12 và 13 sau khi đều phơi áo trên sân khách. Ngoạn mục nhất là Pisico Bình Định, dù mất thứ hạng 2 về tay HN.ACB nhưng cách đội quân HLV Dương Ngọc Hùng giành được 1 điểm thật đáng khen ngợi.

Để thua 2 bàn trong 4 phút gần cuối hiệp 1, nhưng Bình Định đã thi đấu khôn ngoan trong hiệp 2 và buộc chủ nhà K.Khánh Hòa phải chia điểm. Đây là vòng đấu đánh dấu chu kỳ thành công rực rỡ của tam đại gia: GĐT.LA, HA.GL và Bình Dương cũng như bắt đầu cho giai đoạn khốn khó của Đà Nẵng.

  • Vòng 15 (Ngày 7-5) : Dấu ấn cầu thủ ngoại

Không có đội chủ nhà nào giành chiến thắng trong vòng đấu thứ 15 này, trong đó có đến 5 trận thua, chỉ mỗi Nam Định là có điểm trên sân nhà trước đội đầu bảng Đà Nẵng. Đúng như dự đoán, vòng đấu thứ 15 quả là ẩn chứa nhiều bất ngờ khi các đội chưa từng thua trận trên sân nhà như Bình Định hay SLNA đều thua khá đau đớn trước những đội mà họ luôn chiếm ưu thế về đối đầu. Không có đội chủ nhà nào chiến thắng, điều đó đồng nghĩa với việc 3 “đại gia” HA.GL, GĐT.LA và Bình Dương đã thành công trận thứ 2 ở lượt về và cũng là vòng đấu mà họ phải đá sân khách.

Trong thành công của “tam đại gia” có sự góp sức quá lớn của các cầu thủ ngoại (ưu điểm lớn nhất mà các đại gia có được). Trong 15 bàn thắng của vòng này thì chỉ có 4 bàn được ghi bởi các cầu thủ trong nước. Điều đáng nói là có đến 3 trận đấu mà chỉ có tên cầu thủ ngoại trên bảng tỷ số. Ở 3 trận còn lại, chính các cầu thủ ngoại mới là người đóng vai trò quan trọng đến kết quả cuối cùng, ví dụ như Philani của Bình Dương hay Da Silva của Hòa Phát Hà Nội. Việc các chân sút ngoại tạo dấu ấn đặc biệt như thế cho thấy V-League vẫn còn phải dựa vào những ngoại binh rất nhiều và đó chính là sự khác biệt giữa các đội bóng.

  • Vòng 16(Ngày 13, 14-5): Nhiều chuyện lạ lùng

Vòng đấu thứ 16 của V-League có thể xem là một bước ngoặt đối với cục diện của mùa bóng này bởi những kết quả tương đối phản ảnh đúng những diễn biến trên sân bóng đồng thời cũng giải đáp khá nhiều những câu hỏi mà người ta đặt ra sau lượt đi.

HA.GL có trận thắng thứ 3 liên tiếp trước đối thủ SLNA chưa bao giờ thắng được trên sân Pleiku. T.Tiền Giang kiếm một điểm trên sân đối thủ cùng nhóm của mình ngay trong trận đấu đầu tiên của tân HLV Nguyễn Kim Hằng. M.Hải Phòng không khắc chế nổi kiểu đá dầy mưu mẹo của M.Nam Định còn HN.ACB dường như bị cái “xui xẻo” của giải thưởng hằng tháng nên để thua nặng nề trên sân Qui Nhơn. Chỉ có điều, trận thắng 4-1 của Bình Định trước HN.ACB bị dư luận nghi ngờ một thứ liên minh tay ba khi ở 2 trận đầu lượt về, Bình Định để thủng lưới đến 6 bàn, thế mà chỉ trong một trận đấu, họ lại ghi đến 4 bàn vào lưới một trong những đội có hàng phòng ngự tốt nhất V-League.

Trong khi đó, với 3 trận thắng liên tiếp đã đưa HA.GL và GĐT.LA tiến nhanh trên bảng xếp hạng, chỉ còn cách Đà Nẵng có 4 điểm. Ngược lại, lần đầu tiên, 3 trận liên tiếp Đà Nẵng không giành được chiến thắng và trong vòng đấu tới, Đà Nẵng lại phải nghỉ thi đấu, thêm một cơ hội để các đối thủ bên dưới họ phà hơi vào gáy.

  • Vòng 17(Ngày 21-5): Cú nước rút của nhà vô địch

Chỉ vài vòng trước, không ai tưởng tượng rằng GĐT.LA có thể đuổi kịp Đà Nẵng khi khoảng cách giữa 2 đội là 11 điểm. Cũng không ai nghĩ rằng, k.Khánh Hòa lại có thể “bóp vụn” HA.GL, đội bóng vừa có 3 chiến thắng liên tiếp, với tỷ số 3-0. Cũng không ai tin T. Tiền Giang có thể tìm lại hy vọng của mình dù họ vừa mới thay tướng. Thế nhưng, vòng đấu thứ 17 đã tạo nên một loạt kết quả bất ngờ mà qua đó, đưa đẩy cục diện của V-League đến một cao trào mới, đầy kịch tính…

Chiến thắng 5-2 trước đội chủ nhà Hòa Phát Hà Nội giúp Gạch chỉ còn cách Đà Nẵng 1 điểm và không chỉ có mỗi mình họ, có đến 3 đội cùng 25 điểm và tất cả đều dư thừa khả năng soán ngôi của Đà Nẵng.

Nếu như trong nhóm đầu bảng chuẩn bị chờ đón một cuộc chuyển giao quyền lực thì bên dưới bảng xếp hạng, Tiền Giang lại đang góp thêm một chút lửa cho hy vọng trụ hạng. Việc họ thắng Bình Định 1-0 vào thời điểm này không quá bất ngờ khi đội bóng của HLV Dương Ngọc Hùng xem ra quá bí ẩn ở giai đoạn lượt về này, đúng theo cách mà họ vẫn thường hay áp dụng tại V-League xưa nay.

  •  Vòng 18 (Ngày 28-5): Cám ơn Bình Dương


Không có đội chủ nhà nào thất bại ở vòng 18 trong đó có đến 5 chiến thắng. Các đội chủ nhà đã tận dụng tốt ưu thế để tạo chỗ đứng cho mình trong bảng xếp hạng. Yếu tố sân nhà trong giai đoạn lượt về này được đánh giá là rất quan trọng và đấy là nguyên nhân tạo nên một bảng xếp hạng hết sức cân bằng tính đến thời điểm này. Việc Đà Nẵng bị bắt kịp và vượt qua cũng do đội này chỉ mới đá có 1 trận sân nhà trong 5 vòng đấu của lượt về.

Phải đến trận đấu với Bình Dương, Đà Nẵng mới thực sự  lấy lại được cái sắc diện làm nên một hiện tượng ở lượt đi nhưng cũng thật tréo ngoe, khi họ vừa kịp trở lại với chính mình thì họ đã bị các đối thủ bắt kịp và qua mặt bởi Bình Dương cũng đã lấy lại được sức mạnh.

Tưởng chừng như trận đấu tại sân Bình Dương đã kết thúc với tỷ số hòa đủ làm hài lòng cả 2 đội, nhưng khát khao của Bình Dương đã được đền  đáp với 2 bàn thắng của Philani và Vũ Phong. Đây là trận thắng thứ 4 liên tiếp của đội bóng miền Đông Nam bộ. Bình Dương đi một lèo từ vị trí bên dưới bảng xếp hạng để tiến sát đến nhóm đầu bảng để rồi cùng với GĐT.LA và HA.GL, họ lại tạo nên một V-League thật sự đáng xem, đáng chờ đợi cho đến tận phút cuối cùng.

Trong khi đó, dù thua Bình Định trên sân Qui Nhơn nhưng điều quan trọng là Bình Định, GĐT.LA vẫn còn nằm trong vòng tranh chấp chức vô địch. Nhóm giàu tham vọng này có đến 8 cái tên và đều san sẻ cơ hội đều như nhau. Từ vị trí thứ 8 của GĐT.LA dến vị trí thứ 1 của M.Nam Định chỉ chênh nhau một trận thắng – thua.

  • Vòng 19 (Ngày 4-6): Thanh thản nghỉ chờ xem World Cup

Vòng 19 có khá nhiều kết quả bất ngờ nhưng đồng thời cũng... không bất ngờ bởi nó đánh giá đúng tương quan thực lực của các đội bóng. Trận thắng của Hòa Phát trước Nam Định là một ví dụ. Đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng lại bị đối thủ đang đứng trong nhóm cầm đèn đỏ đánh bại khiến người ta choáng váng.

Hoặc như trận thua của Khánh Hòa cho thấy họ không thể qua được kinh nghiệm của Thép – Cảng, nhất là trong giai đoạn đội bóng TP.HCM đang nỗ lực hết sức để thoát khỏi vũng lầy. Hoặc như Bình Dương, chuỗi 4 trận thắng liên tiếp của họ đã bị khuất phục bởi một Hải Phòng chưa từng thua Bình Dương trên sân Lạch Tray. Suýt nữa, thầy trò ông Lê Thụy Hải đã phải trắng tay ra về cho dù đấy là trận đấu mà họ chơi tốt hơn đối thủ gấp nhiều lần.

Trong khi đó, dù đối diện với “người láng giềng” đang trong lúc khó khăn là Thép Pomina Tiền Giang nhưng GĐT.LA vẫn giành chiến thắng đậm đà 3-0. Dù chắc hẳn những cầu thủ gốc Tiền Giang của GĐT như Tài Em, Văn Giàu sẽ rất đau buồn khi Tiền Giang thua trận và gần như sẽ rớt hạng cuối mùa. Vấn đề quan trọng nhất là Gạch cần chiến thắng (họ đã thắng) để bắt buộc cả V-League phải nhớ rằng họ luôn có những cú lội ngược dòng ngoạn mục khi giải đang đi vào giai đoạn kết thúc.

Cuối cùng, sau vòng 19, V-League tạm nghỉ để nhường chỗ cho World Cup. Như vậy, các đội bóng mạnh đã có thể thanh thản chỉnh đốn lực lượng chờ ngày tái đấu.

Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục