Các cú đập của Ngô Văn Kiều (6)đã bị các tay chắn Indonesia bắt bài. ẢNH: HOÀNG HÙNG
Thi đấu khá ấn tượng trong trận chung kết gặp Indonesia, nhưng đội trưởng Phạm Văn Thành (5) của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam vẫn đầy tiếc nuối…
* Hôm nay, đội tuyển nam của chúng ta chơi quá nặng nề!?
- Đúng thế, so với trận gặp Thái Lan, chúng tôi chơi kém hẳn. Nhiều vị trí không đạt phong độ như mong muốn nên thế trận chung bị rối loạn.
* Tại sao? Lẽ ra đã vượt chỉ tiêu và chỉ gặp Indonesia ở chung kết thì các anh phải chơi với một tư tưởng thoải mái và hưng phấn hơn rất nhiều chứ?
- Ban đầu, chúng tôi cũng đã xác định vào chung kết là một thành công, nên tư tưởng sẽ thoải mái và thi đấu nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, đã vào đến đây thì ai chẳng muốn leo lên bục cao nhất? Vì thế mà mà một số VĐV trẻ thay vì chơi sung hơn, đằng này lại bị áp lực tâm lý làm cho thi đấu kém hẳn. Chúng tôi thua vì tạo áp lực cho mình. Thật đáng tiếc!
* Đội nam đã thế, vậy xem các đồng đội nữ Việt Nam thi đấu anh thấy thế nào?
- Đội nữ Thái Lan quá mạnh, nên vị trí thứ nhì của đội Việt Nam là không có gì phải bàn cãi.
Tuấn Thành (ghi)