Arsenal đang chơi rất thăng hoa ở trong mùa giải năm nay, không chỉ ở đấu trường Premier League mà còn ở đấu trường Champions League. Nhiều người nói, có thể Arsenal đang “cháy hết mình” trong mùa giải cuối cùng của Giáo sư Arsene Wenger tại sân Emirates, nhưng đó chỉ là một vế của vấn đề. Trong vế còn lại, rất nhiều cầu thủ Arsenal đang vào “phom”, không chỉ có Alexis Sanches, mà đó còn là Mesut Oezil, là Granit Xhaka, là Shkodran Mustafi. Và mới đây nhất, đó chính là… Lucas Perez – trung phong “hạng 3” dưới trướng của Wenger.
Phút thứ 16 trong trận đấu với Basel ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng Champions League, Perez đã ghi một bàn thắng cực kỳ dễ dàng khi đệm lòng cận thành trước một khung thành hoàn toàn rộng mở – trước đó, thủ môn của Basel đã đẩy một pha dứt điểm của Kieran Gibbs ra và bóng đã lăn đến chân Perez với một góc lưới trống hoác. Đó là một pha dứt điểm rất dễ, nhưng nó lại xuất phát từ một tình huống rất phức tạp. Có tổng cộng 33 đường chuyền được các cầu thủ Arsenal đưa ra để phối hợp bóng đến vị trí của Perez, một pha phối hợp kinh điển khiến người ta sực nhớ lại lối chơi ban đập… “tíc tắc, tíc tắc” kiểu tiki-taca thủa nào của Barcelona. Nhưng ngay ở thời đỉnh cao, Barca cũng chưa bao giờ tạo ra nhiều đường chuyền như vậy để dàn xếp nên một bàn thắng ở đấu trường Champions League. Arsenal là đội bóng số 1 tạo được pha ban đập kỳ tích này.
Tình huống ghi bàn ở phút thứ 16 của Perez chỉ là bàn thắng thứ 2 của anh trong trận đấu với Basel. Đến phút thứ 47, sau một pha sút bóng chéo góc, Perez đã hoàn tất “cú hattrick” của mình ngay ở trận đấu thứ 1 của anh trong màu áo Arsenal ở đấu trường Champions League. Ở Arsenal, Perez chỉ là trung phong “hạng 3”, sau Theo Walcott và Oliver Giroud, nhưng anh lại là cầu thủ số 1 lập hattrick cho Arsenal ở đấu trường châu Âu mùa này, với số bàn thắng ngang bằng với thành tích ghi bàn trong cả 5 trận đấu đầu tiên của “láng giềng” Tottenham Hotpsur ở đấu trường Champions League (chưa tính đến kết quả Tottenham tiếp CSKA Moskva ở loạt trận cuối cùng). Cũng chính vì lý do này, thứ tự sử dụng trung phong trên hàng tấn công Arsenal của giáo sư có thể sẽ phải thay đổi trong thời gian sắp tới, giáo sư sẽ phải suy nghĩ lại về những ưu tiên cho các vị trí số 1, số 2 và số 3 của mình.
Kết quả này, cộng với việc Paris Saint Germain bị Ludogorets cầm chân 2-2, Arsenal của giáo sư đã giành lấy ngôi số 1 của bảng A. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2011-2012 (mùa giải cuối cùng chứng kiến một đại biểu Premier League đăng quang ngôi vô địch Champions League – đội bóng cùng thành phố London là Chelsea), Arsenal mới có thể hoàn tất vòng đấu bảng với vị trí số 1. Điều này có thể có lợi, vì sẽ giúp Arsenal “né” được những đội bóng đầu bảng khác, nhưng với các vị trí nhì bảng của Bayern Munich, Borussia Dortmund hay Real Madrid, chẳng ai bảo đảm Arsenal sẽ không gặp một đối thủ cứng cựa ở vòng đấu play-off và “sớm bị loại với cái đầu ngẩng cao”.
Thực tế, đó vốn là chuyện mà Wenger không hề toan tính. Nếu ông tính toán chi ly, ông đã không xua các học trò chơi sảng khoái và thoải mái trong trận đấu với Basel. Nếu so đo và suy nghĩ thiệt hơn, Arsenal của ông đã không thắng Basel đến 4-1. Arsenal vẫn đang nhắm vào cuộc chạy đua giành ngôi số 1 nước Anh mùa này. Ở đấu trường châu Âu, họ cũng chơi hết mình bất chấp những gì sẽ chờ đón phía trước. Đó là điều biến Arsenal trở thành đội bóng hấp dẫn số 1, dù đó có thể không phải thứ hạng cuối cùng của họ ở trời Âu.
DƯƠNG ĐỖ