Ai cũng hiểu, bóng đá sẽ chết nếu không có khán giả. Nhưng bóng đá cũng… sẽ chết nếu khán giả quậy phá, trở thành công cụ giết chết bóng đá. Hôm qua, một nhóm cổ động viên H.Thanh Hóa - đúng nghĩa hơn là những hooligan bóng đá xứ Thanh- đã viện cớ "vì tình yêu bóng đá" để tạo ra những hành động điên cuồng, giết chết vẻ đẹp của bóng đá. V-League 2007 đã bị biến thành nạn nhân xấu số, trong đó 4 giờ kinh hoàng sau trận H.Thanh Hóa - TCDK.SLNA chính là sự lột tả cho những gì xấu xa nhất ở mặt trái của tình yêu bóng đá…
Cứ mỗi lần cổ động viên Thanh Hóa gây chuyện, quậy phá, người ta lại đưa ra một lý do nào đó để biện hộ cho hành động ấy. Vụ "vỡ sân" trong trận H.Thanh Hóa - Đà Nẵng, lý giải được đưa ra là do cổ động xứ Thanh "khát" bóng đá. Vụ quậy tưng ở trận TMN.CSG - H.Thanh Hóa trên sân Quân khu 7, lý do đổ lỗi là vì trọng tài "bênh" đội chủ nhà Thép-Cảng. Thậm chí, đội bóng xứ Thanh còn đặt ra câu hỏi để "bật" lại các nhà tổ chức V-League 2007: Có phải 100% khán giả quậy trên sân Quân khu 7 là cổ động xứ Thanh?
Hành động điên rồ, giết chết bóng đá sau trận H.Thanh Hóa - TCDK.SLNA vào chiều qua (12-8) cũng vậy. Tức tối vì cho rằng, tiếng còi của trọng tài Dương Văn Hiền bị "méo", khiến đội chủ nhà thúc thủ, nhiều hooligan xứ Thanh sau khi ném đủ thứ bịch nước, chai nước, giày dép, mũ cối… để tấn công tổ trọng tài trong trận đấu, sau đó đã trút hết mọi căm tức lên đội khách. Thực tế, cứ nhìn vào 4 giờ kinh hoàng ở xứ Thanh thì người ta hiểu, CĐV H.Thanh Hóa đã tìm cách giết chết bóng đá như thế nào:
17g30, trọng tài Dương Văn Hiền thổi còi kết thúc trận đấu. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận ra về, gần như 1 vạn khán giả xứ Thanh ở lại, không tiếc lời chửi rủa, tung ra những lời tục tĩu nhất kèm theo chai lọ, bịch nước để… tặng cầu thủ, trọng tài và BTC. Ở thời điểm này, trọng tài Dương Văn Hiền là mục tiêu công kích với những lời chửi bới kiểu như "trọng tài mù!".
17g50, khi đội khách di chuyển ra khỏi sân Thanh Hóa để trở về khách sạn, gần như cùng lúc, một cơn mưa chai lọ dội xuống đầu các cầu thủ xứ Nghệ. Bất thần một nhóm hooligan xứ Thanh lao ra với gậy gộc, luôn mồm chửi rủa các cầu thủ TCDK.SLNA và rượt đánh cầu thủ đội khách. Tuyển thủ - tiền đạo Công Vinh sau cơn hoảng loạn vì lời dọa dẫm "Chặt gẫy giò cho… khỏi đá bóng" đã kể lại: "Khi chúng tôi vừa ra đến cổng ngoài, rất nhiều hooligan Thanh Hóa đã rượt đuổi, buộc chúng tôi chia thành nhiều ngả chạy toán loạn". Công Vinh cho biết, để thoát khỏi cuộc truy sát của các CĐV hung hãn, anh và Văn Sỹ Sơn (một cầu thủ gốc Thanh Hóa) đã phải cầu viện đến một người quen của Sơn. Công Vinh nói: "Nếu không có người quen của Văn Sỹ Sơn, chắc tôi đã không toàn mạng. Chúng tôi phải chui ngay vào trong nhà nấp và người bạn này đã khóa 2 lần cửa để bảo vệ, nhờ vậy mà các CĐV Thanh Hóa mới không thể nhào vào tấn công chúng tôi. Khoảng 40 phút sau khi trú ẩn, tôi mới liên lạc được với lãnh đội TCDK.SLNA, sau đó lãnh đội nhờ cảnh sát cơ động đến giải vây, tôi mới thoát khỏi vòng vây. Khán giả xứ Thanh quả là côn đồ và tôi đã vô cùng hoảng sợ vì những kẻ tấn công tôi vừa lao vào rượt đánh vừa dọa sẽ chặt gãy giò để khỏi đá bóng".
Trong đợt tấn công sau khi tan trận, thủ môn Đức Anh là cầu thủ đen đủi nhất của đội khách. Đức Anh đã lãnh vài cục đá bự chảng vào lưng, đầu và trong lúc chạy thoát khỏi sự hung hãn của các hooligan Thanh Hóa, Đức Anh đã bị lạc đồng đội mất 4 tiếng (20 giờ 30, cầu thủ này mới liên lạc được với đội và được công an giúp đỡ hội ngộ cùng đồng đội). Tương tự Công Vinh, Văn Sỹ Sơn, Đức Anh chỉ có thể quay về đội sau khi có sự can thiep của lực lượng cảnh sát cơ động.
"Gặp lại được Đức Anh sau 4 giờ "mất tích", tôi mừng rỡ thở phào vì trút được gánh nặng", Giám đốc điều hành TCDK.SLNA Hồ Văn Chiêm thuật lại, "Đức Anh bị tấn công và ăn vài cú đòn của những cổ động viên hung hãn, nhưng cũng may lại gặp được các khán giả hiền lành cho trú ẩn. Nếu không, chẳng biết điều gì đã xảy ra khi các cổ động viên này đều có hung khí".
Ngoài việc tấn công các cầu thủ đội khách, xe ô tô của TCDK.SLNA cũng bị ném vỡ kính. Tuy nhiên, điều đáng nói là lực lượng bảo vệ trận đấu ở sân Thanh Hóa rất mỏng và có vẻ rất "thờ ơ" để những hooligan quá khích tấn công đội khách.
Yến Nhi
H.THANH HÓA SẼ BỊ PHẠT THẾ NÀO ? Giám đốc điều hành TCDK.SLNA Hồ Văn Chiêm: "Tôi đã báo cáo đầy đủ sự việc cho BTC V-League 2007. Và chúng tôi sẽ có văn bản để yêu cầu BTC phải có hành động xử lý thích đáng sự quá khích của nhiều CĐV Thanh Hóa. Bóng đá phải trả về cho bóng đá chứ không thể cứ thua là được phép quậy phá. Sau trận, hết khán giả và cầu thủ chủ nhà chửi mắng trọng tài, đội khách rồi sau đó là CĐV lao vào tấn công đội khách. Thật không thể tưởng tượng nổi!". |