Á hậu Nguyễn Ái Châu: Tự tin bước vào sàn thi hoa hậu quốc tế

Á hậu Nguyễn Ái Châu: Tự tin bước vào sàn thi hoa hậu quốc tế

Hai năm kể từ khi đạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2006 và chính thức bước vào nghề người mẫu, Nguyễn Ái Châu trong đời thường vẫn là một cô sinh viên giản dị, hàng ngày vẫn chăm chỉ đến trường. Người đẹp 20 tuổi này đã dành cho Tuần san SGGP Thứ Bảy cuộc phỏng vấn trước ngày lên đường đến với cuộc thi Hoa hậu tuổi trẻ thế giới 2007.

Á hậu Nguyễn Ái Châu: Tự tin bước vào sàn thi hoa hậu quốc tế ảnh 1
Ảnh: QUỐC HUY.

- Mãi đến tháng 8 vừa qua, Ái Châu mới nhận được tin mình sẽ dự thi Hoa hậu Tuổi trẻ thế giới 2007, Ái Châu đã chuẩn bị gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước ngày lên đường?

- Dự thi một cuộc thi hoa hậu quốc tế điều quan trọng là ngoại ngữ phải thật vững vàng. Là sinh viên năm 3, khoa Ngoại ngữ (Trường ĐHDL Văn Lang), tôi có thể sử dụng tốt tiếng Anh, tiếng Hoa.

Cuộc thi được tổ chức tại Đài Loan (Trung Quốc) nên tôi sẽ có nhiều thuận lợi trong việc giao tiếp với người dân ở đó. Thời gian chuẩn bị trước cuộc thi của tôi quả thật rất ngắn. Ngoài giờ đi học, tôi dành thời gian để học một vài điệu múa dân gian của Việt Nam để thể hiện trong phần thi tài năng. Tôi cũng học thêm về trang điểm để có thể tự make- up cho mình khi tham dự cuộc thi.

- Ái Châu có đặt ra cho mình những mục tiêu trước cuộc thi?

- Tính tôi vốn lo xa nhưng tôi không tự đặt ra cho mình mục tiêu vì không muốn tự tạo áp lực cho bản thân (cười). Điều mà tôi mang đến cuộc thi này là đem những hiểu biết của mình để tranh tài cùng các thí sinh trên tinh thần học hỏi lẫn nhau. Tôi tự tin trước cuộc thi lớn đầu tiên trong đời.

- Ái Châu sẽ giới thiệu đến bạn bè quốc tế những điều gì?

- Tôi muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh người con gái VN năng động, tự tin, gần gũi và dễ mến. Phần trang phục dự thi, tôi mang theo nhiều áo dài của nhà thiết kế Thuận Việt, áo dạ hội của Văn Thành Công. Vật bán đấu giá tại cuộc thi sẽ là áo dài của nhà thiết kế Thuận Việt. Ngoài sự chuẩn bị về trang phục và kỹ năng, tôi còn mang theo niềm tự hào của đất nước. Và một điều không thể thiếu là nụ cười. Tôi nghĩ, nụ cười tạo nên sự thân thiện và gần gũi.

- Lần đầu đi nước ngoài với một cuộc thi lớn, Ái Châu có lo lắng nhiều không?

- Nói không lo lắng là tôi nói dối (cười). Lần đầu ra nước ngoài dự thi mà chỉ đi có một mình nên tôi lo lắng nhiều lắm, nhất là vấn đề sức khỏe. Tôi thường bị bệnh khi thời tiết thay đổi thất thường. Hy vọng là thời tiết ở nước bạn không khác nhiều như so với Việt Nam.

- Nếu đạt giải sau cuộc thi này, liệu Ái Châu sẽ có sự thay đổi nào không?

- Sau khi đạt giải Á hậu 2 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam năm 2006, tôi vẫn ở trong căn phòng trọ thuê 25m2 với 6 người bạn nữ đều là sinh viên. Chúng tôi đã ở đấy từ những ngày đầu đến Sài Gòn cho đến tận bây giờ, gắn bó với nhau như một gia đình nhỏ. Cho dù tương lai có thay đổi ra sao thì tính cách và cách sống của Ái Châu vẫn sẽ không thay đổi.

Trong một lần làm tiếp tân cho một chương trình vào năm 2005, cô sinh viên Nguyễn Ái Châu được Công ty P.L phát hiện và mời về đào tạo miễn phí. Cao 1,73m, số đo 3 vòng khá chuẩn (82-60-90), Nguyễn Ái Châu (sinh năm 1987 tại Long An) hiện là người mẫu trẻ sáng giá với gương mặt đậm nét Á Đông. Cô sẽ lên đường sang Đài Loan (Trung Quốc) dự thi Hoa hậu Tuổi trẻ thế giới 2007 (Miss Young International 2007) diễn ra từ ngày 9-10 – 29-10 tại Đài Loan (Trung Quốc). Ái Châu cũng lần đầu tiên thử sức mình với điện ảnh qua vai thứ chính trong bộ phim truyền hình 30 tập Tôi là ngôi sao (M&T Pictures) sẽ được trình chiếu trong thời gian sắp tới. 

NGỌC TRÂM thực hiện

Tin cùng chuyên mục