Ac Milan – kẻ đánh, người xoa

HẬU QUẢ KHÓ LƯỜNG

“Đôi khi tôi nghĩ là có một âm mưu…” – HLV Carlo Ancelotti đã nói vậy sau trận thua Atalanta vì những sai lầm của trọng tài. Câu chuyện “âm mưu” sau đó đã bùng lên trên mặt báo và dự báo có thể gây nhiều tác động khó ngờ, nên hôm qua, Phó Chủ tịch Milan Galliani đã “đổi giọng”...

HẬU QUẢ KHÓ LƯỜNG

Ac Milan – kẻ đánh, người xoa ảnh 1

Tiền đạo AC Milan Alberto Gilardino (phải) bị hậu vệ Claudio Rivalta (Atalanta) phạm lỗi trên sân Azzurii D’Italia.

Ấm ức vì thua trên sân Atalanta, HLV Carlo Ancelotti đã phản ứng dữ dội khi cho rằng các trọng tài đã hè nhau dìm Milan - Đó là một lời kết án nghiêm trọng đối với các giới chức lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Italia, đặc biệt là nhắm vào Ban tổ chức giải hiện thời.

Cánh báo chí Italia đã liên tục khai thác chủ đề này và họ tin là tình thế có thể dẫn đến những hoàn cảnh không có lợi cho Milan. Trước hết, nếu những sai lầm trùng lắp của các trọng tài chỉ là chuyện ngẫu nhiên thì tuyên bố của Ancelotti chắc chắn làm phật lòng các quan chức Lega Calcio và họ chắc chắn sẽ đưa chuyện này ra phiên họp để “xử phạt” Milan thích đáng.

Ngược lại, nếu thực sự có một âm mưu, thì việc trương bằng cớ ra trước mắt công chúng (qua cách xử phạt vụng về của trọng tài Pieri) cho thấy “người ta” không e ngại bất cứ thủ đoạn nào trong việc gây khó cho Milan, và nếu chiêu thức dùng trọng tài đã lộ thì sắp tới có thể sẽ còn những chiêu thức khác thâm hiểm hơn nhiều…

Tuy nhiên, cánh báo chí cũng cho rằng Milan đã làm được điều họ muốn là đánh động dư luận và gây ức chế cho giới trọng tài. Họ cũng đặt các đối thủ khác ở vào hoàn cảnh khó chịu hơn khi đứng vai trò chủ nhà tiếp đón Milan. Dường như đã đạt được mục tiêu, hôm qua cả Ancelotti lẫn Galliani đều nói ngược lại những gì họ đã nói trước đó.

  • AC MILAN “ĐỔI GIỌNG”

Trong cuộc họp báo trước trận đấu với Brescia ở Cúp Italia, Ancelotti đùn hết trách nhiệm sang phía báo chí: “Báo chí đã loan tải quá nhiều điều, nhưng tôi thực sự chẳng nói thêm bất cứ điều gì ngoài những điều đã nói cách đây 6 tháng!”. Quả là hồi tháng 5, khi scandal Calciopoli nổ ra, Ancelotti đã nói ngay là trọng tài Tiziano Pieri không phải là người “đáng tin cậy”.

Ancelotti quả quyết là sau trận thua Atalanta, ông chỉ lặp lại điều này mà không nhắm chỉ trích bất cứ ai, từ lãnh đạo đến Ban tổ chức giải. “Tôi chưa bao giờ nói đến một âm mưu, tôi chỉ nói là có những lỗi lầm khiến chúng tôi bị trừng phạt. Tôi đã phát biểu điều đó trong trạng thái bình tĩnh và đó là lý do tôi dám nói những gì tôi nghĩ. Và cũng vì thế, hôm nay tôi hoàn toàn không bối rối khi nghe thấy những lời phàn nàn”.

“Liệu tôi sẽ nói gì với Maurizio Zamparini (Chủ tịch Palermo)? Ông ta sẽ vui mừng nếu tôi nói điều gì đó, nhưng tôi sẽ không bình luận thêm. Tôi đã nói những gì tôi nghĩ và cuộc tranh luận đã kết thúc đối với tôi”

Phó Chủ tịch Adriano Galliani cũng quả quyết là CLB chưa bao giờ cảm nhận mình là nạn nhân của một âm mưu. “Tôi chẳng bao giờ nghĩ  là có ai đó đã chỉ đạo Pieri không thổi phạt đền cho chúng tôi. Đó là một sai lầm trong trận đấu và trọng tài đã không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nói với Chủ tịch Silvio Berlusconi và ông ấy tán đồng quan điểm là chúng tôi sẽ không khích động những lời đồn đại cho rằng Milan đang là mục tiêu của một thế lực ngầm. Tôi tin là Milan không chơi tốt và các trọng tài đã phạm một số sai lầm”.

  • CHÚNG TÔI CŨNG CÓ PHẦN TRÁCH NHIỆM

Galliani nói tiếp: “Khi mọi chuyện diễn ra không tốt thì người ta luôn viện dẫn những lý do này nọ, và trong hoàn cảnh này, chúng tôi cũng chịu phần trách nhiệm của mình khi chơi tệ hại trong mấy trận qua. Chúng tôi trải qua một mùa hè khó nhọc, một số cầu thủ mỏi mệt và đang hồi phục sau World Cup. Chúng tôi phải tập luyện trở lại sớm hơn dự kiến vì phải chơi từ vòng loại Champions League.

Và cuối cùng, luôn phải chịu sức ép về thành tích khi bị trừ đến 8 điểm sau bản án Calciopoli. Tất cả những yếu tố đó đã ảnh hưởng đến thái độ của chúng tôi, đó là điều hết sức rõ ràng. Nhưng tôi cam đoan là chúng tôi sẽ sớm gặt hái những chiến thắng cần thiết khi đội bóng thể hiện niềm lực của nó”.

Ancelotti cũng thổ lộ: “Thua ba trong 4 trận Serie A là một vấn đề nghiêm trọng, nhất là khi nó xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau. Nó phản ánh những gì chúng tôi phải trải qua trong mùa hè trên góc độ tâm lý. Chúng tôi đã vượt qua những thời điểm rất khó khăn và vì thế, bây giờ, chúng tôi cần hướng đến một  vùng đất an toàn”.

Trong khi các quan chức bóng đá Italia chưa kịp thể hiện chính kiến - có lẽ họ đang suy xét hậu quả đích thực của từ “âm mưu”, cũng có thể họ đang tìm ra bản án thích đáng để trừng phạt Milan - thì kẻ “gióng trống kêu oan” đã rút lui, thậm chí tự nhận phần lỗi về mình. Ancelotti đã dựng lên chuyện động trời này để rồi Galliani khép nó lại một cách đơn giản, nhẹ nhàng như thể ta vừa đánh vừa xoa vậy. Liệu các quan chức của FIGC lẫn Lega Calcio có thể để vụ này “chìm xuồng” hay chăng?

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục