
Chạy đua vào các lớp 6
Ở độ tuổi còn nhỏ nhưng hàng ngàn học sinh ở TPHCM đang “è cổ” gánh ước mơ vào lớp 6 trường chuyên, trường có tên tuổi ở các quận. Trước nhu cầu và “tham vọng” của không ít phụ huynh, cuộc đua vào lớp 6 năm nay vẫn tăng nhiệt.

Vào trường chuyên: Tỷ lệ chọi 1/13,5
Mặc cho cơn mưa nặng hạt trút xuống vào những buổi tối giữa tháng 6, nhiều phụ huynh vẫn nán lại cổng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa để chờ đón con cái đang luyện thi vào lớp 6 tại đây. Hình như họ đã làm quen với cực nhọc, chờ đợi đón đưa con đi học thêm ngay từ lớp 1 nên đều chấp nhận “hành xác” tự nguyện. Với nhiều bậc phụ huynh, kỳ vọng con được bước chân vào những ngôi trường có tên tuổi ở TPHCM là một “sứ mệnh” cao cả. Vợ chồng chị Hoàng nhà ở quận Tân Bình không ngần ngại chia sẻ rằng họ hy vọng con gái mình sẽ đậu vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Bởi lẽ, suốt 5 năm cháu là học sinh giỏi và quan trọng từ lớp 3 vợ chồng chị đã lên kế hoạch cho con ôn luyện với thầy, cô giỏi để tranh tài vào lớp 6. Lịch học thêm 3 môn Toán, Văn, Anh văn của con chị dày đặc và sau giờ học ở trường cháu được đưa đến ngay điểm học thêm tại nhà thầy, cô hoặc trung tâm ngoại ngữ. Để đồng hành với “sự nghiệp” học hành của con mình, hai vợ chồng phải thu xếp thời gian, kể cả tạm gác công việc kinh doanh.
Tương tự, cháu V.H. con chị Hồng cũng học lớp 5 ở Trường Tiểu học Lương Đình Của quận 3 và gia đình cũng hạ quyết tâm hướng con vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Ngay sau khi con thi xong học kỳ 2 lớp 5, chị lại cùng con “chạy sô” luyện thi nước rút. Nhà mới chuyển qua quận 7 nhưng chị không ngại đường xa, cho con học thêm ở Trung tâm luyện thi Lý Tự Trọng. Ngay sau đó lại đến điểm dạy thêm của một cô giáo nổi tiếng ở tận đường Lê Văn Sỹ quận 3. Mùa hè, nhiều bạn bè của V.H. được nghỉ ngơi, vui chơi xả láng để vào lớp 6 theo phân tuyến thì V.H. phải chạy sô học thêm từ sáng đến tối. Chẳng biết việc liên tục - nhồi nhét kiến thức từ học thêm có giúp em chạm vào giấc mơ học trường chuyên hay không, nhưng thiệt thòi “bị đánh cắp tuổi thơ” thì hiển hiện. Theo Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, năm nay nhà trường tuyển 360 chỉ tiêu vào lớp 6 nhưng thí sinh đăng ký lên gần 5.000 hồ sơ. Nhìn tỷ lệ chọi 1/13,5, nhiều chuyên gia giáo dục lắc đầu và cho rằng cuộc đua này căng hơn kỳ thi đại học ở các trường tên tuổi.
Đúng là đến hẹn lại lên, áp lực tranh tài tìm kiếm một chỗ học vào lớp 6 trường chuyên này luôn “hành xác” hàng ngàn phụ huynh lẫn học sinh.
Xét tuyển cũng căng thẳng
Những năm gần đây, để tránh áp lực cho học sinh, phụ huynh, kể cả hạn chế việc “chạy trường”, các quận ở TPHCM đều thông báo kế hoạch tuyển sinh phân tuyến theo cụm phường cụ thể, rõ ràng. Tùy theo đặc thù, các quận có phương án xét tuyển và tiêu chí riêng. Tuy nhiên, do tâm lý “sính” trường tốt, trường điểm - có thương hiệu ở các quận như 1, 3, 5, 10, Tân Bình, Bình Thạnh… nên nguyện vọng trái tuyến vẫn căng như dây đàn. Nhìn chung, các trường THCS được gắn “mác” trường điểm, có thương hiệu của quận thì điều kiện tuyển sinh trong tuyến cũng phải là học sinh giỏi suốt 5 năm tiểu học và điểm thi hai môn Toán, Văn học kỳ hai của lớp 5 phải đạt từ 19 điểm, thậm chí một số trường yêu cầu đạt 19,5 hoặc điểm tuyệt đối 20/20. Đó là chưa kể được xét tuyển vào lớp tăng cường tiếng Anh thì 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của chương trình này phải đạt từ 8 điểm trở lên.
Không kể các trường có tiếng ở quận 1 như THCS Nguyễn Du, Trần Văn Ơn; THCS Hồng Bàng, TH thực hành Sài Gòn quận 5; THCS Lê Văn Tám (Bình Thạnh)… yêu cầu điều kiện xét tuyển trong tuyến cao, một số trường ở quận ven cũng đòi hỏi điểm số 19,5-20 như THCS Vân Đồn quận 4. Tại quận Tân Bình, Tân Phú, việc tuyển sinh lớp 6 theo hai giai đoạn, trong đó học sinh giỏi suốt 5 năm liền được đăng ký vào bất kỳ trường THCS nào của quận vì mỗi trường đều dành tỷ lệ nhất định, số chỉ tiêu còn lại sẽ dành cho giai đoạn 2 - phân tuyến theo địa bàn trường tiểu học.
Ở hệ trường ngoài công lập, việc xét tuyển thường dễ dàng nhưng năm nay có trường đưa ra yêu cầu rất cao như Trường THPT Đinh Thiện Lý (quận 7). Bà Trần Bích Thủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm nay Trường Đinh Thiện Lý đã mở thêm một lớp 6 thành 6 lớp nhưng cũng không đáp ứng nhu cầu đăng ký vào học. Hiện vẫn còn trên 200 hồ sơ của học sinh đã hoàn thành lớp 5 với điểm số rất cao 19-20 chưa được giải quyết. Chờ học sinh nào bỏ chỗ hoặc không đóng tiền học thì nhà trường sẽ tuyển bổ sung nhưng dưới 19 điểm thì không có cơ hội được nhận vào học lớp 6”.
Thực tế trên cho thấy, việc xét tuyển vào lớp 6 trong tuyến đối với các trường điểm căng 1 thì ngoài tuyến căng 10. Theo phòng GD-ĐT quận 1 và quận 5, sau khi học sinh làm thủ tục đăng ký vào lớp 6 đúng tuyến, nếu còn chỗ thì ban tuyển sinh mới xem xét nguyện vọng trái tuyến trong quận hoặc khác quận với điều kiện học sinh phải đạt 20/20 điểm. Chỗ học ở các trường điểm, trường có thương hiệu thì ít nhưng nhu cầu luôn vượt quá xa nên áp lực chọn và “chạy trường” vẫn không tránh khỏi. Trong cuộc đua tìm chỗ học vào lớp đầu cấp luôn căng thẳng này, học sinh không chỉ bị lôi vào guồng máy học thêm, nhồi nhét kiến thức từ lớp 1 đến lớp 5 để có điểm số cao - đạt danh hiệu học sinh giỏi, đạt điểm tuyệt đối ở học kỳ 2 năm học lớp 5 mà còn phải cõng giấc mơ vào trường điểm, trường chuyên của cha mẹ từ khi còn nhỏ.
KHÁNH BÌNH