20 năm tại vị trên chiếc ghế HLV Manchester United, đó là 20 năm thành công của HLV Alex Ferguson. Tuổi tác có thể làm mái tóc ông đượm bạc đi theo thời gian, nhưng khát vọng thành công không bao giờ nguội lạnh. Trước trận ra quân của Manchester tại bảng F Champions League gặp Celtic, Sir Alex rất lạc quan về với lời khẳng định: “Manchester không muốn thất bại ở vòng đấu bảng”.
HLV Alex Ferguson.
- Động lực nào giúp ông vẫn luôn giữ được khát vọng chiến thắng trong suốt 20 năm qua?
- Tôi nghĩ rằng động lực ấy xuất phát từ chỗ tôi được làm việc cho một đội bóng hùng mạnh như Manchester. Rõ ràng khi bạn có được một thành công, khát vọng chiến thắng sẽ dễ dàng hơn. Nói cách khác, nó cho bạn một sự hứng thú mới.
Nhưng cũng phải thừa nhận rằng tôi là người may mắn vì được sự tín nhiệm của lãnh đạo trong 20 năm qua. Với tôi, Manchester như một đại gia đình và ở đây không có gia đình của riêng ai.
- Ông có nghĩ rằng Manchester của mùa giải trước không đáp ứng được mong mỏi?
- Sự thật là tôi đã sốc về điều đó, những vấn đề Manchester gặp phải ở mùa bóng trước vì chúng tôi có quá nhiều cầu thủ chấn thương. Trong khi đó, lực lượng trẻ lại chưa thể hòa nhập kịp, đặc biệt là tại đấu trường Champions League. Tuy nhiên, tôi tin đây sẽ là mùa giải đội có thể làm được những điều tốt hơn. Chúng tôi không muốn bị đánh bật sớm khỏi vòng đấu bảng.
- Celtic sẽ là đối thủ đấu tiên của đội. Celtic cũng là đội bóng thuộc Vương quốc Anh. Đó sẽ là một cuộc đối đầu thú vị?
- Vâng. Tôi tin chắc đó sẽ là trận đấu hứa hẹn hấp dẫn bởi vì Manchester United và Celtic có những điểm giống nhau. Tôi cho rằng Celtic là đội bóng có tính cách và luôn gây khó khăn cho bạn. Nhưng đây là trận đấu tại Cúp châu Âu, chúng tôi không thể để thất bại.
- Theo ông, bóng đá ngày nay đã theo xu hướng phòng thủ nhiều hơn?
- 40 năm về trước, Helenio Herrera rất thành công với triết lý bóng đá phòng ngự chặt chẽ trong thời điểm ông ấy làm việc tại Tây Ban Nha và Italia. Nhưng thời gian sau này, có rất nhiều phương án tấn công đã phá vỡ được hệ thống ấy. Đó cũng là lý do vì sao chúng tôi chuộng lối đá tấn công hơn. Theo tôi, bóng đá cần có sự lãng mạn và tôi cần những cầu thủ tốt nhất để chiến thắng tất cả các hệ thống. Và họ chính là người tạo nên những phút giây hạnh phúc cho CĐV cũng như giúp sân vận động đầy ắp khán giả.
- Trận đấu nào tại các Cúp châu Âu để lại ấn tượng nhất với ông?
- Tôi may mắn được chứng kiến trận chung kết năm 1960 giữa Real Madrid - Eintracht Frankfurt tại Hampden Park, Glasgow. Nhưng điều để lại ấn tượng nhất với tôi là một ngày trước khi diễn ra trận chung kết, tôi được chứng kiến buổi tập của hai đội. Trận bán kết trước đó giữa Eintracht - Rangers (Frankfurt thắng 12-4) cũng thật hấp dẫn.
Theo tôi, những cầu thủ Frankfurt thời đó như những vị Thánh và lẽ ra họ xứng đáng đoạt Cúp. Trận Manchester giành chiến thắng tại bán kết Champions League 1999 trước Juventus, đội chưa để thua tại Delle Alpi và dẫn trước chúng tôi 2-0, sau đó thua ngược Manchester 2-3 cũng là một kỷ niệm tuyệt vời.
PHẠM NAM KHANG