
Simao chào các CĐV trên sân Calderon.
Sau nhiều tuần thương lượng, có lúc tưởng như lâm vào bế tắc, rốt cục, Atletico Madrid cũng đã trình làng Simao Sabrosa trước các CĐV trên sân Vicente Calderon. Anh là hợp đồng mới nhất của Atletico Madrid, cũng là hợp đồng khiến Atletico mệt mỏi nhất. Giá cuối cùng được Benfica xác nhận là 20 triệu euro, đây là giá bán cầu thủ cao nhất trong lịch sử CLB Bồ Đào Nha này. Kèm theo số tiền trên, Benfica còn được quyền thương lượng để có 2 cầu thủ đang trong biên chế của Atletico là Costinha và Ze Castro.
Simao - ký với Atletico một hợp đồng 4 năm, nói trong buổi ra mắt: “Tôi sẽ làm việc cật lực để giúp CLB vươn đến nhóm dẫn đầu, vị trí lẽ ra phải thuộc về họ những mùa gần đây. Tôi sẽ chơi như những gì mình đã thể hiện tại Benfica và khi ấy, Atletico sẽ là đội mạnh nhất”. Lẽ ra, Simao đã là cầu thủ Liverpool từ 2005 nhưng vụ thương lượng đổ vỡ vào phút chót vì vấn đề giá cả. Năm nay, Atletico có Simao cũng chẳng dễ dàng gì, không chỉ chi nhiều mà còn phải cạnh tranh quyết liệt với Lyon và Valencia. Simao giải thích quyết định của mình: “Tôi chọn Atletico vì họ cho tôi thấy một dự án đầy tham vọng. Đội đã ký với nhiều cầu thủ giỏi và chúng tôi sẽ chung tay đưa Atletico lên nhóm 3 đội dẫn đầu Liga”.
Cùng với hợp đồng mua Simao, Los Colchoneros đã chi ra hơn 60 triệu euro cho các tân binh mùa hè này. Trước đó, họ ký với Forlan (21 triệu), Raul Garcia (13), Cleber Santana (6), Luis Garcia (4). Simao cũng không xa lạ gì La Liga, trước khi chuyển sang Benfica hồi năm 2001-2002 với giá 13 triệu euro, anh từng là cầu thủ của Barca trong 3 mùa bóng. Tuy nhiên, đó là thời gian không thành công của Simao, anh ra sân trong 45 trận tại Liga và chỉ ghi được có 3 bàn thắng. Bây giờ, Simao lại quyết định thử thời vận một lần nữa, khi anh đã 28 tuổi, chín chắn và trưởng thành hơn.
TRẦN MINH