Anelka chê trách Liverpool, Man.City

Cho đến bây giờ, câu chuyện của tiền đạo người Pháp Nicolas Anelka ở Fenerbahce là đi không được mà ở cũng không xong. Fenerbahce, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, được ví như một cái ao quá nhỏ không đủ để con cá “lớn” Anelka vùng vẫy. Thế nhưng, ngặt một nỗi là cũng chẳng có sông dài biển rộng nào muốn đón Anelka.

Anelka chê trách Liverpool, Man.City ảnh 1

Nicolas Anelka.

Tại sao vậy? Hay nói cho đúng, tại ai vậy? Anelka đang sợ rằng các CLB ở châu Âu không dám chiêu mộ anh vì họ ngại cá tính mạnh mẽ của anh. Anelka nói: “Fenerbahce không phải là một CLB lớn. Đây là một đội bóng tốt. Nhưng tôi có cảm giác rằng các CLB khác sợ cá tính của tôi có thể gây rắc rối”.

Sợ là phải. Khi còn ở Arsenal, Anelka đã làm mình làm mẩy để được đầu quân cho Real Madrid. Sang Madrid, anh lại tiếp tục gây đủ chuyện. Để rồi Anelka lại bị tống đi. Những chặng dừng chân sau đó – nào là Liverpool, Manchester City…rồi bây giờ là Fenerbahce – đã khiến cho sự nghiệp của chân sút có tài này không thể êm xuôi.

Anelka đã nói về những ngày buồn ở các CLB cũ, trong đó có một thời gian đá cho Liverpool theo một hợp đồng mượn cầu thủ vào năm 2002. Trong thời kỳ ấy, Anelka đã tưởng như được ký hẳn một bản hợp đồng tốt với Liverpool nhưng rốt cuộc lại không được.

Giờ đây, anh lên án HLV khi ấy của Liverpool là Gerard Houllier đã không giữ lời hứa. “Tôi cần sự ổn định”, anh nói, “Tôi cứ tưởng là đã tìm được nó ở Liverpool. Tôi yêu mến mọi thứ ở đó, từ đồng đội, vị chủ tịch, khán giả, thành phố...Nhưng tiếc thay, Thượng đế muốn khác đi. Houllier khiến tôi tin rằng tôi xứng đáng có chỗ trong đội hình Liverpool tới 100 lần. Nhưng đến phút chót, ông ta quyết định không giữ tôi, thật không hiểu tại sao. Houllier không giữ lời”.

Với HLV Wenger của Arsenal, Anelka có những ký ức đẹp đẽ hơn và anh cho rằng chỉ ở Arsenal anh mới phát huy được những thế mạnh của mình: “Thật dễ dàng. Ai nấy đều thi đấu vì tôi. Tôi không chỉ đơn thuần là chạy lên chạy xuống. Lối chơi của Arsenal nhanh và hài hòa, phù hợp với sở trường của tôi. Sau Arsenal, không còn CLB nào có lối chơi phù hợp với những thế mạnh của tôi nữa”.

Ở Manchester City, Anelka đã gặp nhiều rắc rối: “Đội hình thi đấu của Manchester City không hay và tôi không được hỗ trợ tốt. Tôi có cảm giác mình phải làm mọi chuyện và rồi trở nên mệt nhoài”. Nói chung là ngoài Arsenal ra, CLB nào cũng bị Anelka…chê hết trơn.  

Phương Lan

Tin cùng chuyên mục