Với chiến thắng 4-2 trên sân Arsenal, Manchester United đã chấm dứt hy vọng bảo vệ chức vô địch của đối thủ này. Đó là nhận định chung của cả HLV Alex Ferguson lẫn Arsene Wenger – có lẽ đây là một lần hiếm hoi hai ông có cùng một quan điểm.
-
Ferguson: “Quan trọng nhất là Manchester đang có phong độ tốt”

Bàn thua thứ ba (bàn 3-2 cho Manchester United) đã kết liễu tinh thần của Arsenal.
Khi được hỏi phải chăng Arsenal đã hết cơ hội tranh chấp chức vô địch, Feguson trả lời trên truyền hình Sky Sports News: “Tôi nghĩ là như vậy. Cả hai HLV cùng nhận định trước trận đấu rằng bất cứ đội nào thất bại cũng đều mất cơ hội. Tôi tin là như vậy”.
Manchester United bị dẫn trước 1-2 trong hiệp một nhưng họ đã thắng lại 4-2 trong hiệp hai nhờ hai bàn của tiền vệ cánh Cristiano Ronaldo và một bàn của cầu thủ dự bị John O’Shea. Chiến thắng này giúp Manchester vươn lên vị trí nhì bảng. Ferguson nói tiếp: “Hai lần bị dẫn trước, hai lần chúng tôi gỡ lại và vượt lên. Điều đó chứng tỏ tính cách và quyết tâm của đội bóng. Manchester United không có bất cứ anh chàng nhút nhát nào và họ đã chứng tỏ điều đó. Đây là một trận đấu tuyệt vời”.
Về mặt điểm số, khi Chelsea chưa thi đấu với Blackburn, trận thắng Arsenal chỉ tạm thời giúp Manchester United thu ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea còn 8 điểm. Có nghĩa là viễn ảnh vượt qua Chelsea vẫn còn rất xa vời. Ferguson nói tiếp: “Chúng tôi có thể thắng tất cả các trận đấu từ nay đến cuối mùa bóng mà vẫn không giành được chức vô địch. Nhưng theo tôi, điều quan trọng nhất là chúng tôi đã chứng minh Manchester United đang có phong độ rất tốt. Với phong độ đó, chúng tôi phải còn cơ hội nếu Chelsea vấp ngã”.
-
Wenger: “Manchester xứng đáng chiến thắng”
Đồng tình với phân tích của HLV Alex Ferguson, HLV Wenger thừa nhận Arsenal gần như chẳng còn hy vọng giành chức vô địch của mùa giải năm nay. “Đúng là như thế. Chúng tôi sẽ không đầu hàng nhưng chúng tôi đã bị bỏ quá xa”.
Đây là trận đấu mà hàng phòng thủ Arsenal đã bộc lộ nhiều sơ hở. Đặc biệt, thủ thành Manuel Almunia đã phạm sai lầm với ý định truy cản Ryan Giggs, dẫn tới bàn thua thứ ba. Mặc dù vậy, Wenger vẫn giữ ý không chê trách riêng một cầu thủ nào mà chỉ nói một cách nhẹ nhàng: “Chúng tôi tốn nhiều sức lực mới ghi được bàn thắng còn Manchester United thì không. Bàn thắng thứ ba của họ đã kết liễu tinh thần và chúng tôi không tài nào gượng dậy được. Chúng tôi rất thất vọng với trận thua này, nhưng chúng tôi phải lấy lại tinh thần”.
Trong khi đó, thủ quân Patrick Vieira công nhận Manchester United xứng đáng giành thắng lợi. “Chúng tôi đã thua một đội hay hơn, xin chúc mừng họ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến trận cuối cùng của mùa giải. Arsenal vẫn có khả năng giành vị trí nhì bảng chung cuộc và lấy chiếc vé vào thẳng vòng đấu bảng Champions League. Arsenal là một đội bóng có tinh thần mạnh mẽ. Tất nhiên chúng tôi rất thất vọng với thất bại này, nhưng chúng tôi phải phản ứng”.
Nhận xét thêm về Manchester United, Vieira nói: “Họ không hề run sợ ngay cả khi chúng tôi đang dẫn trước 2-1. Họ chuyền bóng rất tốt và đã bộc lộ kinh nghiệm. Các vị trí của họ tỏ ra kiên nhẫn và hỗ trợ tốt cho nhau”.
Tiến Minh