Chelsea – Valencia VTV3, Star Sports, VTC3 trực tiếp
lúc 1 giờ 45 ngày 5-4
“Điều quan trọng là không thua”

Việc Shevchenko (trái) lấy lại phong độ làm tăng thêm cơ hội chiến thắng của Chelsea trong cuộc tiếp đón Valencia.
Với phát biểu trên của Angulo, ý đồ của Valencia rõ ràng: không thất bại tại Stamford Bridge và sẽ giải quyết toàn bộ cuộc chiến ở Mestella. Đây cũng là kịch bản họ từng áp dụng thành công trong trận gặp Inter. Tiền đạo Villa cũng có ý kiến tương tự: “Như mọi người vẫn nói, ghi được bàn thắng trên sân khách và không thua xem như bạn đã giành được kết quả tốt”. Và lần này, thậm chí các cầu thủ Valencia còn lạc quan hơn khi họ cho rằng Chelsea mùa này không đáng sợ bằng các mùa trước! Chẳng hạn, hậu vệ Del Horno cho rằng đội hình hiện nay của Chelsea không cân đối. Thủ môn Canizares tự tin: “Tôi kính trọng Drogba và Shevchenko, nhưng họ không dễ gì xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của chúng tôi”.
Ngay cả tiền đạo Didier Drogba cũng công nhận: “Với Ayala làm nòng cốt, hàng phòng ngự của Valencia đã chơi xuất sắc và khó tìm được điểm yếu ở đội bóng này. Tuyến giữa của Valencia rất vững vàng với những tiền vệ có kỹ thuật điêu luyện. Trong khi hàng công của họ tỏ ra rất nguy hiểm, nhất là những pha phản công”. Thậm chí, việc vắng một số trụ cột như tiền đạo Morientes, Baraja, Edu, Regueiro, trong khi hai hậu vệ Marchena và Navarro bị treo giò cũng không ảnh hưởng nhiều như Chủ tịch Soler (Valencia) nhấn mạnh: “Kể từ đầu mùa bóng đến nay, Valencia đã quá quen với hoàn cảnh như vậy. Không có sự khác biệt về trình độ giữa Chelsea và Valencia. Với chân sút Villa đang có phong độ xuất sắc cùng hai cầu thủ chạy cánh lợi hại, chúng tôi có đủ khả năng xuyên thủng bất cứ hàng phòng ngự nào”.
CHELSEA khiêm tốn!
Với chấn thương thường xuyên “hành hạ”, Chelsea hiếm khi có được đội hình mạnh nhất và mới nhất, danh sách “nghỉ ngơi” vừa thêm cái tên Robben. Cũng may, Joe Cole đã trở lại và dù anh này chỉ có thể đá 10 hay 15 phút nhưng ít nhất sẽ giúp ông Mourinho có thêm lựa chọn khi cần tăng thêm cú đấm. Việc hậu vệ trái Ashley Cole bình phục cũng làm nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này an tâm hơn, nhất là ông cần kinh nghiệm của Cole để đối chọi với tốc độ và những pha đi bóng lắt léo của Joaquin. Tuy nhiên, Chelsea có phần lo âu với vị trí của Diarra bên cánh phải bởi Vicente đang chơi rất hay. Và với Valencia không hề thua kém Chelsea trong lối chơi thể lực, Didier Drogba thận trọng hẳn: “Tôi nghĩ cơ hội của hai đội ở trận này là 50-50, đặc biệt, một số cầu thủ Chelsea chỉ vừa trở lại sau chấn thương, khó thể đạt mức 100% thể lực. Từ đầu mùa bóng, chúng tôi biết rõ không thể phạm sai lầm và trước đối thủ đáng sợ như Valencia, đội càng không thể để chuyện như vậy xảy ra”.
Nhưng cũng như HLV Mourinho và các đồng đội, Drogba lạc quan: “Không ít trận, Chelsea không thi đấu tốt, chẳng hạn như lần gặp Porto, nhưng chúng tôi vẫn vượt qua”. Lần này, các CĐV Chelsea có cơ sở để tin như vậy khi mà trong 9 lần tiếp đón các CLB của Tây Ban Nha trên sân nhà, họ đã thắng 7, hòa 1, thua 1 (lần thua duy nhất là trước Barcelona ở mùa trước) và nhất là Shevchenko đã nã đạn trở lại.
Dự đoán: Chelsea thắng 2-1
Quang Trần
Đội hình dự kiến CHELSEA: 1-Petr Cech; 19-Lassana Diarra, 6-Ricardo Carvalho, 26-John Terry, 3-Ashley Cole; 12-John Obi Mikel, 4-Claude Makelele, 13-Michael Ballack, 8-Frank Lampard; 11-Didier Drogba, 7-Andriy Shevchenko VALENCIA: 1-Santiago Canizares; 2-Miguel, 4-Roberto Ayala, 20-Raul Albiol, 24-Emiliano Moretti; 15-Joaquin, 6-David Albelda, 16-Hugo Viana, 21-David Silva; 10-Miguel Angel Angulo, 7-David Villa |
Những điều đáng nhớ
CHELSEA - VALENCIA
· Chelsea giữ sạch mành lưới 7 trong 9 trận Champions League gần nhất trên sân nhà và thắng trong 4 trận gần nhất.
· Chelsea cũng thắng 7 trong 9 lần tiếp đón các đối thủ Tây Ban Nha. Trong đó, họ thua chỉ một lần trước Barcelona (1-2) mùa qua.
· Chelsea chỉ thua 3 trong 16 trận Champions League gần nhất, nhưng có đến hai lần thua các CLB Tây Ban Nha. Ngoài Barcelona, Real Betis cũng thắng Chelsea mùa qua (1-0) trong vòng đấu bảng.
· Valencia chỉ thua 3 trong 13 chuyến viếng thăm nước Anh, đặc biệt hơn, họ không để lọt bàn nào trong 3 lần gần nhất.
· Valencia bất bại 7 trận gần nhất trước các đối thủ Anh và chỉ để lọt 1 bàn trong 3 trận gần đây. Hơn tất cả, Valencia là đối thủ khó đánh bại nhất đối với trường phái bóng đá Anh khi họ chỉ thua 5 trận trong số 27 lần đối địch.
· Cuối cùng, Valencia chỉ thua 2 trong 10 trận sân khách gần nhất ở châu Âu.
AS ROMA - MANCHESTER UNITED
· Roma không để lọt bàn nào trong 3 trận Champions League gần đây và họ chỉ thủng lưới 6 lần trong 9 trận sân nhà ở Cúp châu Âu.
· Roma không có truyền thống đánh bại các đối thủ đến từ đảo quốc: Họ chỉ thắng 1 trong 5 trận sân nhà với các CLB Anh, trong lúc thua hai lần với tỷ số 1-3 trước Arsenal (cách đây 4 mùa) và 0-2 trước Liverpool hai năm trước.
· Roma đang tìm kiếm trận thắng thứ 100 ở Cúp châu Âu trong trận đấu thứ 210 của họ.
· Manchester United chỉ để lọt 3 bàn trong 7 trận Champions League gần đây.
· Manchester United góp mặt trong 11 mùa giải Champions League liên tiếp, và không lọt vào bán kết từ năm 2002 đến nay.
· Manchester United để thua 8 trong số 11 lần viếng thăm đất Ý, trong đó, họ có đến 7 lần không ghi được bàn. Nhưng họ lại có hai chiến thắng vĩ đại trước Juventus: Thắng 3-2 ở bán kết 1998-1999 và thắng 3-0 trong vòng đấu bảng 4 mùa bóng sau đó.
THANH NHƯ

Tiền đạo Didier Drogba (phải, Chelsea) trước sự truy cản của hậu vệ Pepe (FC Porto).
As Roma – Manchester United: VTV2, VCTV3, ESPN, S3, BTV2 trực tiếp lúc 1 giờ 45 ngày 5-4
Bản năng sát thủ

AS Roma rõ ràng là đội kém thành tích nhất trong số 8 anh tài dự vòng tứ kết Champions League, nhưng chính họ chứ không ai khác đủ sức tạo nên những bất ngờ choáng ngợp với lối chơi tấn công quyến rũ và với bản năng hủy diệt những gã khổng lồ…
Trước cuộc chiến với Manchester United, các cầu thủ AS Roma tin rằng họ sẽ sản sinh ra một cuộc trình diễn bốc lửa để quyết định cuộc chơi ngay trong trận lượt đi trên sân nhà. Sau khi thắng Lyon 2-0 ngay trên sân khách, Roma chứng tỏ họ có đủ năng lực khuất phục đội dẫn dần Premiership. Còn Sir Alex Ferguson chắc chắn sẽ dành tất cả sự tôn trọng cho đối thủ từ Serie A bởi ông luôn đánh giá Lyon là một trong những đội xuất sắc nhất mùa này.
Bản chất của lối chơi Roma là sự thất thường. Trước mùa giải này, họ thậm chí chưa bao giờ lọt vào đến vòng knock-out kể từ khi Cúp C1 chuyển đổi thành Champions League hồi đầu thập niên 90. Nhưng diện mạo đó đã thay đổi khi Spalletti hình thành một đội quân gắn kết dù vẫn tôn sùng thứ bóng đá đẹp. Cầu thủ chạy cánh người Brazil Mancini nói: “Manchester United đã phô bày phong độ tuyệt vời của họ trong giải nội địa, nhưng chúng tôi có thể xô ngã họ. Chiến thắng trên sân Lyon đã nói cho chúng tôi biết mình có năng lực đánh bại bất cứ ai”.
Mancini là một trong số những cầu thủ Roma mang trên đôi chân những phẩm chất kỹ thuật siêu hạng và anh sẽ gây rắc rối cho Manchester United, nhất là khi Sir Alex không có được bộ tứ phòng vệ hoàn hảo sau chấn thương vai của trung vệ Nemanja Vidic. Người ta từng thấy Mancini làm động tác giả đảo chân đến 5 lần để loại bỏ hậu vệ Lyon trước khi sút bóng tung nóc lưới, và giờ đây, chúng ta sẽ phải tự hỏi Wes Brown hay John O’Shea sẽ phản ứng thế nào trước ngón nghề đó dù họ cũng từng nếm trải trò múa may của Cristiano Ronaldo.
Nhưng Roma không chỉ có Mancini mà còn có mũi nhọn Taddei, có Perrotta cần cù và hiệu quả trong chiến thuật tấn công lạ lẫm của Spallett, và trên hết là họ có Francesco Totti - tay nhạc trưởng thiên tài của đội tuyển vô địch thế giới. Totti hơi bực bội trước phát biểu “đâm chọt” của Sir Alex (“quên” đưa tên Totti vào số những cầu thủ đáng chú ý của Roma) khi nhắn gửi trên đài Sky: “Ferguson, ông sẽ biết ai là Totti. Ông ấy sẽ được thấy và tôi hy vọng sẽ làm ông ấy nhớ đến tên tôi”. Anh khẳng định: “Dĩ nhiên là chúng tôi hết sức hài lòng khi nằm trong số 8 đội hàng đầu châu Âu, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi muốn dừng lại - chúng tôi chỉ muốn tiến xa hơn”.
Roma chỉ chịu tổn thất đôi chút khi tiền vệ trụ David Pizarro bị treo giò, và hậu vệ người Rumani Cristian Chivu sẽ được đôn lên chơi ngay trước bộ tứ hậu vệ. Tấn công ngẫu hứng và nỗ lực giành chiến thắng trong mọi trận là phẩm chất đáng quý của Roma, nhưng có lẽ bản tính thiếu thực dụng là một “điểm yếu” ngăn cản họ đi hết con đường gai góc mùa này.
Ai thay thế VIDIC?
Manchester United đã lật ngược thế cờ để thắng Blackburn 4-1 hôm thứ Bảy, nhưng họ phải trả giá cho chiến thắng đó bằng chấn thương xương đòn gánh của trung vệ Vidic. Tình thế càng bi kịch khi Manchester United đang gặp khủng hoảng ở hàng thủ với chấn thương của hậu vệ cánh phải Gary Neville và Silvestre. Thông thường, khi Vidic vắng mặt, Wes Brown sẽ thế chỗ nhưng trận này, phải đối mặt với lối chơi cánh ngẫu hứng của Roma, Sir Alex buộc phải đưa hậu vệ “chân gỗ” Wes Brown ra cánh phải và kéo tiền vệ trụ John O’Shea về đá cặp với Rio Ferdinand. Một giải pháp khác là đưa hậu vệ trái Gabriel Heinze vào giữa và để Evra đá cánh. Heinze từng chơi trung vệ với Ayala ở tuyển Argentina, nhưng liệu lối chơi cứng rắn của anh có hợp với Rio Ferdinand hay không vẫn là điều chưa biết chắc, trong lúc phong độ của Evra cũng là một nghi vấn…
Trên tuyến tấn công, Louis Saha chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng Sir Alex bộc lộ ý định cầm hòa khi kéo lùi Rooney về tuyến giữa và để Park Ji-Sung… đá cắm. Park dĩ nhiên không có bản năng của một tiền đạo như Solskjaer hay Saha, song anh có sức và thường chạy lăng quăng gây rối cho hàng thủ đối phương. Nhưng đến lúc lên đường, Park không có tên trong đội và Manchester không giải thích là anh có chấn thương hay không. Vì thế, nhiều khả năng Saha sẽ phải ra sân chỉ để thực hiện trò… nghi binh.
Với một hàng phòng ngự còn rối ren và chiến thuật không thích ứng, Manchester United khó lòng tránh bị thủng lưới nhất là trước một Roma vốn mang sẵn trong họ một bản năng sát thủ.
Dự đoán: Roma thắng 2-0
NHẬT TÂN
Đội hình dự kiến AS ROMA: 32-Doni; 77-Marco Cassetti, 21-Matteo Ferrari, 5-Philippe Mexes, 2-Christian Panucci; 16-Daniele De Rossi, 13-Cristian Chivu; 11-Rodrigo Taddei, 20-Simone Perrotta, 30-Mancini; 10-Francesco Totti |

Tiền vệ Ricardo Kaka (trái, AC Milan) tranh chấp bóng cùng Daniele De Rossi (AS Roma).
Tin vắn... * Khác với những thông tin ban đầu, rốt cuộc tiền đạo Louis Saha và tiền vệ Darren Fletcher vẫn có mặt trong đoàn cầu thủ Manchester United sang Rome. Hai cầu thủ này đã nghỉ thi đấu 5 tuần nay do chấn thương và theo kế hoạch, lẽ ra họ sẽ ở lại Manchester để đá tập một trận với Blackburn vào thứ Năm này. Trong khi đó, tiền vệ người Hàn Quốc Park Ji-Sung đột ngột bị bỏ lại mà không hiểu nguyên nhân. * Hậu vệ Liverpool Steve Finnan muốn tái lập thành tích vô địch châu Âu như năm 2005. Trước trận lượt đi tứ kết với PSV Eindhoven, Finnan nói: “Chúng tôi còn cách chức vô địch 5 trận đấu nữa. Với chúng tôi, vô địch Champions League là mục tiêu duy nhất còn lại ở mùa bóng năm nay. Thắng lợi trước Barcelona đã giúp chúng tôi củng cố niềm tin”. Nguyễn Quang |