Asian Games 2014: Chật vật với mục tiêu chạy dưới 10 giây ở đường chạy 100 mét

ĐỖ HOÀNG

Nội dung chạy 100 mét dành cho nam ở môn điền kinh tại Asian Games Incheon 2014 đã chứng kiến “một kết quả gây chấn động”. VĐV chạy nước rút người Qatar Fami Seun Ogunode đã giành được tấm HCV sau khi phá kỷ lục châu Á, kỷ lục Đại hội với thành tích 9 giây 93. Ogunode đã phá kỷ lục châu Á vốn được nắm giữ bởi một đàn anh đồng hương Samuel Francis lập ở giải điền kinh vô địch châu Á  Amman 2007 với thành tích 9 giây 99.

Chiến thắng của Ogunode sẽ không có gì đáng nói nếu anh là một người châu Á thuần chất. Đáng tiếc, anh lại là “một kẻ ngoại lai”, một VĐV sinh ra và lớn lên ở Nigeria đã được Qatar nhập tịch để săn HCV ở các giải đấu điền kinh đẳng cấp châu Á.

Ogunode cũng như chính Francis, chỉ là 2 trong số rất nhiều VĐV gốc châu Phi được các quốc gia Tây Á cho nhập tịch để phục vụ cho mục tiêu chạy đua giành thành tích cao trong thể thao, nó khiến cho điền kinh châu Á nói chung có dấu hiệu chững lại vì chịu sự cạnh tranh quá gay gắt của các VĐV đến từ một châu lục khác, những người có thể hình, thể chất và thể lực hoàn toàn khác biệt.

Hai “bại tướng” của Ogunode ở đường chạy chung kết nội dung 100 mét chính là Sun Bingtian (Trung Quốc) và Kei Takase (Nhật Bản) chỉ đạt thành tích khiêm nhường là 10 giây 10 và 10 giây 15. Cả 2 VĐV này thừa nhận họ sẽ phải đi một quãng đường rất dài nếu muốn đưa thành tích của mình vượt qua cột mốc 10 giây, điều mà Ogunode đã thực hiện quá dễ dàng.

Sun Bingtian (thành tích cá nhân tốt nhất là 10 giây 06) cho biết: “Chạy dưới 10 giây mà mục tiêu mà rất nhiều VĐV Trung Quốc săn đuổi. Nhưng do quá trình huấn luyện và kỹ thuật của tôi chưa thật tốt nên tôi sẽ cần phải làm nhiều việc hơn. Trong khi đó, Takase (người từng chạy với thành tích 10 giây 02) cho biết vấn đề chủ yếu là thể chất và tâm lý: “Tôi luôn săn đuổi mục tiêu chạy dưới 10 giây. Với tôi, để săn tìm mục tiêu đó, tôi cần phải tập luyện cật lực hơn, cả về thể chất lẫn tâm lý, để cải thiện thời gian thi đấu”.

Trung Quốc và Nhật Bản từng thống trị đường chạy nước rút ở các giải đấu đẳng cấp châu Á trong nhiều năm qua, nhưng sự xuất hiện của các VĐV châu Phi được Qatar “nhập khẩu” đã thay đổi cán cân lực lượng. Tất nhiên, cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản đều có một vài con người có thể thách thức “những kẻ ngoại lai”. Zhang Peimang từng đạt thành tích 10 giây nhưng lại đang đánh vật với phong độ của mình ở Incheon và chỉ đạt thành tích 10 giây 18. Trong khi đó, “Usain Bolt của châu Á” – VĐV chạy nước rút tuổi teen người Nhật Bản Yoshihide Kiryu, người từng đạt thành tích 10 giây 01 ở một giải đấu học đường hồi năm ngoái lại không thể tham gia Asian Games lần thứ 17 vì chấn thương…

Yoshihide Kiryu không tham gia Asiad 17 vì chấn thương là một VĐV châu Á hiếm hoi có thể chạy dưới 10 giây trong tương lai gần

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục