Chưa có một nhà vô địch nào bị loại ngay vòng đấu bảng kể từ khi Cúp C1 được đổi sang thành Champions League (năm 1992). Và cũng chưa có lúc nào trong suốt 2 năm qua, Barca lại rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã như hiện nay. Bởi nếu không thắng được Werder Bremen, Barca sẽ chính thức nói lời chia tay với đấu trường mà họ khao khát trở thành đội bóng đầu tiên 2 năm liền vô địch.
Chưa bao giờ Barca bước vào một trận đánh lớn với tâm lý bất ổn như hiện tại. Ở Ciudad de Valencia, những đôi chân vốn thanh thoát đã không còn nhanh nhẹn mà trở nên quá nặng nề khi các học trò Rijkaard phải đối mặt với Levante. Sự mất tập trung ấy là do họ chia cắt dòng suy nghĩ đến Bremen.

Kết quả là Barca bị đối thủ kém mình đến 16 điểm trên bảng xếp hạng cầm chân với tỷ số 1-1. Nguyên nhân được giới bình luận kết luận rằng: Barca bị ám ảnh phải trở thành “cựu Hoàng” ngay khi vòng đấu bảng Champions League kết thúc.
Nhưng mặc cho những suy tưởng của người ngoài, Barca vẫn âm thầm chuẩn bị với niềm tin họ sẽ đánh bại được đội bóng đến từ Đức. Niềm hy vọng lớn nhất mà cả xứ Catalan đặt vào lúc này chính là Ronaldinho, cầu thủ đã được Rijkaard cho nghỉ ở trận gặp Levante với hy vọng sẽ giúp Barca vượt qua “khúc cua” hiểm trở này.
Nhưng hãy dè chừng nhé Barca vì vào thời điểm này, Bremen đang sở hữu hàng công thuộc loại mạnh nhất châu Âu (đã ghi 39 bàn thắng chỉ tính ở Bundesliga). Vì thế, tư tưởng cầu toàn và đấu pháp đề cao sự chắc chắn sẽ không hợp lý, nhất là khi chỉ có chiến thắng Barca mới nuôi hy vọng bảo vệ danh hiệu.
Do đó, cách tốt nhất để đối chọi với sức mạnh tấn công của “những nhạc công thành Bremen” là sử dụng chính lối chơi tấn công, khi mà khả năng phòng ngự của đối thủ tỉ lệ nghịch với sức mạnh tấn công (ở Bundesliga, Bremen là đội để lọt lưới nhiều thứ 2 (19 bàn) trong số 7 đội đầu bảng).
Sức mạnh và yếu điểm của Bremen đã quá rõ. Vấn đề giờ đây là Rijkaard làm thế nào để khai thác nó. Khả năng để Ronaldinho chơi tự do nhằm khai thác hết những điểm mạnh của cầu thủ này sẽ được tính đến. Vì để Ronaldinho chơi tự do có nghĩa là đã tạo cơ hội cho anh có cơ hội xâm nhập khu cấm địa đội khách và điều đó sẽ mang lại những tín hiệu tích cực, nhất là khi cầu thủ này đã chứng tỏ anh có thể hoạt động không thua gì một trung phong thực thụ.
Trong trường hợp bế tắc, Ronaldinho cũng có tìm kiếm những tình huống đá phạt trước khu cấm địa đội khách. Đây chính là một trong những sở trường của Barca và họ luôn có những người có thể tạo ra sự khác biệt từ những tình huống cố định (ở trận gặp Levante, không có Ronaldinho nhưng Barca vẫn còn Deco, người thực hiện cú sút mở tỷ số).
Bên cạnh đó, Rijkaard có thể yêu cầu Iniesta thường xuyên dâng cao trong những đợt tấn công. Kỹ thuật và khả năng khuấy đảo của Iniesta chắc chắn sẽ khiến hàng thủ của Bremen bị chia cắt và để lộ ra nhiều khoảng trống trước khung thành thủ môn Wiese. Khi ấy sẽ là cơ hội để Gudjohnsen và Giuly thể hiện mình với những pha áp sát nhanh. Trong trường hợp bộ đôi này vẫn không thể thoát khỏi sự đeo bám của đối thủ, những cú sút xa của Deco cũng sẽ là một vũ khí cực kỳ nguy hiểm.
Ở hàng thủ, nếu Marquez chưa thể trở lại và Thuram không tạo được niềm tin về sự chắc chắn khi đá cạnh Puyol, Oleguer cũng có thể là một lựa chọn, nhưng như thế có vẻ như hơi mạo hiểm. Vì thế, Rijkaard có thể chỉ sử dụng 3 hậu vệ là Zambrotta, Puyol và Van Bronckhorst (hoặc Sylvinho) đồng thời bố trí cả hai tiền vệ trụ Edmilson và Motta ở phía trên theo sơ đồ 3-1-3-3 (nhưng sẽ phải hy sinh một trong hai vị trí của Xavi hoặc Iniesta).
Như thế, Barca sẽ hạn chế được rất nhiều sự nguy hiểm từ hàng tiền vệ được đánh giá rất cao của đội khách, được dẫn dắt bởi “nhạc trường” Diego cùng hai sát thủ Klose - Hunt.
Nếu Barca không thể vượt qua Bremen trên sân nhà thì đây sẽ là một đêm đáng buồn cho cả Catalan, cả những ai yêu mến lối đá đẹp mắt của họ. Có thể, sự ảnh hưởng của nó còn lan rộng đến những trận cầu còn lại ở Champions League mùa này vì ai cũng biết: còn Barca, tính hấp dẫn trong cuộc đua tranh sẽ càng hấp dẫn. Nhưng cũng phải công bằng với Werder Bremen nếu họ thật sự xuất sắc tại Nou Camp.
Vậy hãy chờ đêm quyết định ấy!
Dự đoán: Barca thắng 2-1.
RIVALDO: “BARCA SẼ ĐÁNH BẠI BREMEN” |
NGỌC QUANG