Vòng loại Euro 2008

Bảng B: Italia – Pháp: Khi không có “kẻ khiêu khích”

Cuộc hội ngộ giữa hai đội bóng hàng đầu thế giới trên sân San Siro sẽ không có 2 “kẻ khiêu khích” – Marco Materazzi và HLV Raymond Domenech, những người đã gây nên những scandal làm sục sôi bầu không khí trận đấu thời gian gần đây.

Chấn thương của Materazzi thực sự là cơn đau đầu đối với HLV Roberto Donadoni trước trận đấu quan trọng nhất ở vòng loại Euro 2008. Không đau đầu sao được khi Italia đã chia tay trung vệ Alessandro Nesta – đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế. Trước tình hình này, ông Donadoni kết hợp kinh nghiệm của Fabio Cannavaro với sức trẻ của Barzagli cho vị trí trung vệ. Và nếu CĐV Italia chưa thực sự yên tâm, ông sử dụng ba tiền vệ thủ tốt nhất Italia hiện nay: Pirlo, Gattuso và De Rossi. Như thế, Italia có thể phòng thủ đến 7 cầu thủ.

Franck Ribery (giữa, Pháp) trước sự truy cản quyết liệtcủa các cầu thủ Italia trong trận lượt đi.

Franck Ribery (giữa, Pháp) trước sự truy cản quyết liệtcủa các cầu thủ Italia trong trận lượt đi.

Nhưng Italia không có ý định phòng thủ, họ buộc lòng phải tấn công để giành chiến thắng. Nhiều khả năng, tuyển Italia sẽ để Filippo Inzaghi chơi cắm, Del Piero và Quagliarella hoạt động trên diện rộng ở ngay phía dưới. Dĩ nhiên, cũng đừng quên những đường chuyền, những quả sút phạt trực tiếp hiểm hóc của Pirlo, cùng với những lần dâng cao tấn công và những cú sút như trái phá của De Rossi. Materazzi cho biết: “Pháp là đội bóng mạnh, nhưng thứ Bảy này họ sẽ thua trên sân San Siro. Tôi tin là Gattuso, Cannavaro, những người xuất thân từ miền Nam như tôi, sẽ chứng tỏ họ là nhà VĐTG”.

Cũng cần nhắc đến yếu tố tâm lý: Những lời khiêu khích của HLV Domenech và cả tiền vệ Lassana Diarra có thể ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ Italia, khiến họ không giữ được bình tĩnh trong các pha va chạm dẫn đến thẻ phạt không đáng có. Tiền vệ Gattuso cảnh báo đồng đội mặc dù chính anh luôn nóng nảy trên sân bóng: “Chúng tôi không được mắc sai lầm khi để bản thân rơi vào những lời khiêu khích của HLV Pháp”. Tiền đạo Luca Toni tiếp lời: “Chắc chắn ông ta làm thế nhằm gây căng thẳng lên trận đấu. Điều quan trọng là chúng ta đã thắng trong trận chung kết World Cup… Chúng ta nên tập trung vào trận đấu, chứ không để bị phân tâm bởi những phát biểu có ý khiêu khích”.

  Đội hình dự kiến

Italia (4-3-2-1): 1 Buffon – 22 Oddo,
5 Cannavaro, 6 Barzagli, 19 Zambrotta – 21 Pirlo, 10 De Rossi, 8 Gattuso –
27 Quagliarella,  7 Del Piero – 9 Inzaghi.
Pháp (4-2-3-1): 1 Landreau – 13 Clerc, 15 Thuram, 3 Abidal, 2 Evra –
8 Toulalan (4 Vieira), 6 Makelele –
22 Ribery, 7 Malouda, 10 Govou –
12 Henry.

Về phía tuyển Pháp, HLV Domenech bị cấm chỉ đạo trên băng ghế huấn luyện, nhưng báo chí Pháp cho rằng sự vắng mặt của nhà cầm quân này chẳng hề ảnh hưởng đến lối chơi của các cầu thủ, đơn giản bởi ông Domenech đã lên kế hoạch từ trước. HLV này từng nói: “Khi lên danh sách triệu tập đội tuyển, trong đầu tôi đã định trước đội hình thi đấu như thế nào. Dù có tôi hay không có tôi, các cầu thủ sẽ thi đấu như đấu pháp đã định sẵn”.

Tất nhiên, ông Domenech không nói rõ đó sẽ là đấu pháp nào. Nhưng tờ L’Equipe đưa ra hai sơ đồ chiến thuật (4-2-3-1 và 4-4-2) được sử dụng nhiều nhất ở tuyển Pháp và quả quyết Pháp sẽ sử dụng 4-2-3-1 như họ từng hai lần dùng nó để đối phó với Italia: trận chung kết World Cup 2006 và trận lượt đi vòng loại Euro 2008. Sự khác biệt trong hai lần đó là không có Zidane, cầu thủ chạy cánh Franck Ribery bất ngờ được đẩy vào chơi ở giữa, Nasri chơi hộ công ngay phía dưới Thierry Henry.

Dự đoán: hòa 1-1

NGỌC HÂN

Scotland – Litva

Trong khi Italia và Pháp phải sát phạt nhau nhằm tranh ngôi đầu bảng B, Scotland (xếp thứ ba, 15 điểm) có cơ hội vươn lên khi tiếp Litva trên sân nhà. Trong thế “ngư ông đắc lợi”, hậu vệ Gary Calwell cho rằng trận gặp Litva lần này còn quan trọng hơn trận gặp Pháp vào thứ Tư tới. “Ngay từ đầu chiến dịch vòng loại, chúng tôi biết rằng các trận gặp những đối thủ yếu hơn là rất quan trọng. Trận gặp Litva lần này là một trong số đó. Những cuộc đụng độ giữa Pháp và Italia luôn tạo lợi thế cho chúng tôi bởi khi gặp họ, chúng tôi không mong giành được điểm”.
Dự đoán: Scotland thắng 2-0

Georgia – Ucraina

Ucraina xếp thứ tư, kém Scotland 3 điểm nhưng chơi ít hơn một trận. Nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng ở Euro 2008, họ phải thắng Georgia trước khi gặp Italia vào thứ Tư tới. Tuy nhiên, khó khăn cho Ucraina là họ có quá nhiều cầu thủ quan trọng bị chấn thương ở cả ba tuyến.
Dự đoán: Ucraina thắng 1-0

Công Đạm

 Bình luận

Anh – Israel

Tuyển Anh mất nhiều ngôi sao nhưng họ vẫn rất mạnh và thừa khả năng đánh bại Israel trên sân nhà. Tuyển Anh tất nhiên sẽ thắng nhưng vấn đề là họ thắng với tỷ số nào. Giống như ở vòng loại World Cup 2006, Israel là đội bóng rất khó đánh bại và họ không thua ai với tỷ số cách biệt, nhưng có lẽ đây là lúc họ sẽ nếm mùi đau khổ. Tuyển Anh cần giành trọn 3 điểm nên họ sẽ không dừng lại cho đến khi đảm bảo chiến thắng. Chỉ cần phá vỡ thế bế tắc, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng sau đó.

Kèo chủ nhà chấp đến 1 trái, 1 trái rưỡi, chúng tôi chọn cửa trên dù tuyển Anh đã để thua kèo cả 3 trận sân nhà gần đây.

Xứ Gan – Đức

Đức với đội hình tan tác vì chấn thương vẫn thắng đối thủ cực mạnh như tuyển Anh tại Wembley, vậy tại sao họ không thắng nổi đội đàn em của tuyển Anh là Xứ Gan? Đó là một so sánh khập khiễng bởi bầu không khí ở Cardiff rất khác và đây lại là trận chính thức chứ không phải giao hữu. Đó là chưa kể Đức đang ung dung ở ngôi đầu bảng, chẳng việc gì phải liều lĩnh trên sân Xứ Gan khi một kết  quả hòa cũng làm họ hài lòng.
Kèo Đức chấp đến 1 trái, chúng tôi chọn cửa dưới.

Italia – Pháp

Pháp có thể sẽ bị tụt xuống thứ ba nếu thua Italia nhưng cầm hòa trên sân San Siro là không dễ dàng chút nào. Pháp sẽ chơi chặt chẽ để mài mòn quyết tâm của người Italia, nhưng các cầu thủ Italia có ý chí và sự hãnh tiến để giành chiến thắng. Chúng tôi tin là khi không còn Zidane, Makelele và có thể cả Vieira, Pháp sẽ không thể đứng vững trên sân khách.
Kèo chấp đồng nửa, chúng tôi chọn chủ nhà.

Bồ Đào Nha - Ba lan

Bồ chơi thiếu lửa trận rồi và bị Armenia cầm hòa, nhưng họ sẽ phải tấn công dữ dội để thắng Ba Lan bằng được. Bồ chơi dở sân khách nhưng vẫn đá rất hay trên sân nhà khi thắng đậm cả 3 trận gần đây. Họ sẽ thắng với phong độ sung mãn của Ronaldo cho dù Ba Lan chơi rất thành công sân khách gần đây.

KIỀU PHONG

Malouda và Trezeguet tin Pháp sẽ thắng

Bầu không khí trận quyết đấu giữa Italia và Pháp đã trở nên nóng bỏng sau những sự cố gần đây. Cái “húc đầu” của Zidane đang dần chìm đắm sau trận lượt đi thì HLV Raymond Domenech lại khơi dậy chuyện “mua chuộc trọng tài” và tiền vệ Lassana Diarra lại nhục mạ Italia là quốc gia của những “kẻ khiêu khích và lừa bịp”. Tiền đạo Italia Del Piero tin là những phát biểu đó sẽ là những nhân tố thúc đẩy trận cầu căng thẳng nhưng Florent Malouda nói: “Italia là một đội mạnh về  chiến thuật, nhưng chúng tôi không có ý định tìm kiếm một kết quả hòa. Mục tiêu là không khiêu khích đối thủ của mình, nhưng bây giờ điều đó đã trở thành một phần của trận đấu. Điều quan trọng nhất là làm thế nào phản ứng lại và chúng tôi sẽ phải có tinh thần mạnh mẽ”.

Tiền đạo Pháp David Trezeguet nói thêm: “Khi đối đầu với Italia, bạn biết đó sẽ là trận đấu chất lượng hàng đầu và nó diễn ra trong bầu không khí độc nhất vô nhị. Trong trận sân nhà, chúng tôi đã chứng tỏ mình là đội mạnh hơn, nhưng chúng tôi biết Italia quyết tâm giành chiến thắng trước khán giả nhà và giành ngôi đầu bảng. Tôi nghĩ đấy sẽ là trận đấu tuyệt vời và nếu chúng tôi thắng, đó sẽ là bước tiến lớn vào vòng chung kết”.

Buffon: Không còn gì để bào chữa!

Thủ thành Italia Gianluigi Buffon cho rằng việc trung vệ Marco Materazzi vắng mặt vì chấn thương sẽ giúp trận đấu với Pháp bớt căng thẳng: “Không có Marco, chúng tôi mất sức mạnh chiều sâu nhưng có thể nó sẽ làm trận đấu yên bình hơn. Sẽ không ai tìm cách trả thù người khác và chẳng cầu thủ nào bị trừng phạt”. Nhưng anh cũng khẳng định “đó là trận đấu rất quan trọng và chúng tôi phải thắng. Italia sẽ chẳng có lý do nào để bào chữa nếu không thắng”.

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục