
Luis Garcia (phải) che bóng trước Jensen.
Chấn thương vào giờ chót của Torres những tưởng là điềm gở cho Tây Ban Nha trước khi bước vào trận đấu then chốt với Đan Mạch. Nhưng diễn biến trên sân hoàn toàn ngược lại, quyết định để Cesc Fabregas và Iniesta đá chính của Aragones đã thành công khi tuyến giữa của TBN cầm bóng rất tốt và chính Iniesta là người chuyền bóng cho Tamudo mở tỷ số bằng một pha đánh đầu kỹ thuật giữa rừng hậu vệ cao to của Đan Mạch.
Đan Mạch tràn lên nhưng Tây Ban Nha cho thấy khả năng phản công của mình khi cuối hiệp 1, những pha bật tường nhanh gọn của TBN đã khiến “Những chú lính chì” mất phương hướng, và như một tia chớp, Sergio Ramos lao lên dứt điểm kỹ thuật, nhân đôi cách biệt.
HLV Morten Olsen ngán ngẩm: “Chúng tôi đã không thể thi đấu theo ý mình trong hiệp 1, khi có cơ hội lại không tận dụng được, đối đầu với một đội như TBN, bạn ắt phải trả giá”. Và cái giá phải trả của người Đan Mạch quá đắt, nhiều khả năng họ phải xem Euro qua tivi vì việc san bằng cách biệt 8 điểm với 2 đội đầu bảng chẳng khác nào những câu chuyện thần tiên của… Andersen.
TBN trong tay "người TBN" T.B |
“Chúng tôi biết họ rất mạnh trên sân nhà, và khi không cho họ giữ bóng, chúng tôi dễ đá hơn nhiều. Đó chính là chìa khóa của chiến thắng” Joaquin nói. Đúng như lời Joaquin, với khả năng cầm bóng tốt của hàng tiền vệ, lại có được 2 bàn thắng đã giúp TBN đá thoải mái hơn trong hiệp 2, chỉ đến những phút cuối, Tomason mới giúp “Những chú lính chì” có được bàn thắng danh dự nhưng tân binh Riera ngay lập tức ghi ấn định tỷ số lên 3-1.
Aragones nói: “Chúng tôi đã thi đấu xuất sắc trong hiệp 1. Hiệp 2, chúng tôi có chút may mắn nhưng cũng có những pha phản công sắc nét. Quan trọng là chúng tôi đã thắng trong trận đấu cần phải thắng”.
Trong trận đấu này, thành công nhất ở đội tuyển TBN đó chính là vận dụng linh hoạt sơ đồ chiến thuật, với sự đa năng của Iniesta, TBN từ sơ đồ 4-1-4-1 khi phòng thủ lập tức chuyển nhanh sang 4-3-3 khi phản công khiến họ luôn tỏ ra nguy hiểm khi lên bóng.
Điều đó đã làm Đan Mạch hoàn toàn bất ngờ và thất bại trong phòng ngự lẫn tấn công. Bên cạnh đó là thành công về mặt con người, các cầu thủ Espanyol đều được ra sân và thi đấu tốt. Raul Tamudo ghi 1 bàn và kiến tạo cho Ramos ở bàn thứ 2, còn Riera tung cú sút xa đep mắt ấn định tỷ số. Lần này thì cánh báo chí sẽ không thể phàn nàn gì nữa, Aragones đã thắng với sự lựa chọn đúng đắn của mình.
Chiến thắng này giúp Tây Ban Nha tiếp tục chia sẻ ngôi đầu cùng Thụy Điển với 22 điểm. Thụy Điển (thắng Liechtenstein 3-0 vòng này) cũng là trở ngại duy nhất đối với họ. Tuy nhiên, nhìn TBN đá trận này, có cảm giác là họ hoàn toàn có thể thắng được đội của Ibrahimovic. Chấn thương của các cầu thủ chính thức hóa ra lại giúp TBN khai thác được khả năng của những cầu thủ còn lại, như trường hợp của đội tuyển Anh, và tạo cơ hội cho Aragones thoát khỏi sự bảo thủ của mình, thể hiện tài năng trong việc áp dụng cho TBN những đấu pháp hợp lý, thích nghi với mọi hoàn cảnh.
Xứ sở đấu bò đâu có thiếu cầu thủ giỏi, chỉ cần HLV biết sử dụng tài năng của họ, TBN sẽ không sợ đối thủ nào. Đâu phải vô cớ mà người ta gọi ông là “Nhà hiền triết Hortaleza”, phải không Aragones?
Kết quả
Đan Mạch - Tây Ban Nha 1-3
Đan Mạch: Tomasson 87
TBN: Tamudo 14, Ramos 40, Riera 89
Liechtenstein - Thụy Điển 0-3
Ljunberg 19, Wilhelmsson 29, Svensson 56
Iceland - Latvia 2-4
Iceland: Gudjohnsen 4, 25
Latvia: Klava 27, Laizans 31, Verpakovskis 37,46
Bảng xếp hạng tạm thời

HOA VINH tổng hợp

Tamudo (19) mừng bàn thắng.
Bảng G: Rumani tiến một bước dài
Đấy là sự thật hiển nhiên, và đấy cũng là phát biểu của HLV Victor Piturca sau khi Dorin Goian ghi bàn duy nhất ở phút 72, giúp Rumani thắng Hà Lan 1-0 trên sân nhà. Piturca nói: “Tôi muốn chúc mừng mọi cầu thủ của mình. Tất cả đều tuyệt vời. Tất cả đều phải chịu đựng, nhất là trong hiệp 2, và được đền bù xứng đáng. Đây là một bước tiến dài đến VCK”.

Hentinga (trái, Hà Lan) tranh bóng cùng Adrian Mutu (Rumani).
Có lẽ Piturca phải nói thêm: Đấy sẽ là VCK quan trọng đầu tiên của đội tuyển Rumani trong 8 năm. Tại Euro 2000, Gheorghe Hagi lầm lũi bước khỏi sân với chiếc thẻ đỏ trong trận tứ kết thua Ý 0-2, và đấy là hình ảnh đáng nhớ cuối cùng của Rumani trên đấu trường quốc tế. Họ chưa xuất hiện lần nào tại các VCK World Cup và Euro từ đó đến nay. Nhưng kỳ này, Rumani không thể vắng mặt tại Euro 2008. Bởi họ chỉ cần kiếm thêm 5 điểm trong 3 trận còn lại (gặp Luxembourg, Bulgaria và Albania). Cả một thế hệ nhìn chung là xuất sắc, gồm những Cosmin Contra, Laurentiu Rosu, Razvan Rat… xứng đáng góp mặt trong bữa đại tiệc bóng đá tại Thụy Sĩ và Áo mùa hè năm sau.
Quả như lời Piturca: Rumani đã phải chịu đựng trong lối chơi phòng thủ - phản công vốn là lựa chọn duy nhất khi mất quá nhiều trụ cột. Xem cách tấn công ào ạt của đội khách Hà Lan, người ta cứ ngỡ đấy mới là đội chủ nhà. Đội bóng của HLV Van Basten tấn công trung lộ, đá cánh, phối hợp sút phạt, nói chung là không bỏ qua bất kỳ hướng tấn công nào. Họ làm chủ hoàn toàn khu giữa sân. Họ dứt điểm chạm xà, sượt cột dọc… Nhưng đúng như sự chỉ trích của giới hâm mộ trong nước: Hà Lan vẫn là “đại gia” có khâu ghi bàn kém nhất trong toàn bộ vòng loại này. Kỹ thuật của những Robben, Van Nistelrooy, Van Bronckhorst, Seedorf, thậm chí của tuyến dưới như: Bouma, Heitinga vẫn điêu luyện. Nhưng ngoài chuyện kém may mắn và phong độ xuất sắc của thủ môn đối phương, Hà Lan trắng tay chủ yếu vì kém trong khâu kiến thiết cơ hội, mà cái thiếu quan trọng nhất là sự sáng tạo của hàng tiền vệ. Những pha bắn phá nguy hiểm nhất của Hà Lan (Seedorf sút xa, Bouma đội đầu, Van Nistelrooy xoay người sửa bóng…) đều đến từ nỗ lực cá nhân hơn là bài bản phối hợp. Nói cách khác, Hà Lan thất bại trong những đường chuyền cuối cùng.
Phía Rumani, ngoài pha đột phá thất bại của Adrian Mutu, gần như toàn bộ nỗ lực còn lại ở hàng công đều dựa vào các tình huống sút phạt. Dù là ngay trước vạch vôi hoặc cách xa 30-40m, các cầu thủ Rumani vẫn đều sút thẳng vào khung thành để tìm cơ may trong điều kiện ẩm ướt, sân trơn. Đến phút 72 thì Rumani tận dụng thành công cơ hội hiếm hoi của họ. Goian ghi bàn từ cự ly gần sau khi thủ môn Hà Lan Maarten Skeletenburg đẩy quả đánh đầu của Paul Codrea.
Dù thua, Hà Lan vẫn chưa sứt mẻ hy vọng. Kết quả 1-0 cho Rumani chủ yếu đặt dấu chấm hết cho Bulgaria ở bảng này. Một trận đấu khác trong bảng, tưởng như chẳng có gì để xem, bỗng tạo được chút lịch sử: Luxembourg thắng 1-0 trên sân Belarus. Fons Leweck ghi bàn duy nhất vào đúng phút chót. Đây là trận thắng chính thức đầu tiên trong 12 năm của Luxembourg. Họ đã thua liên tiếp 55 trận ở vòng loại Euro, tính đến trước trận đấu này!
BẢO HUY
Kết quả
Belarus - Luxembourg 0-1
Leweck 90+5
Rumani - Hà Lan 1-0
Gioan 71
Slovenia - Albania 0-0
Bảng xếp hạng tạm thời
