Vòng loại Euro 2008

Bảng f (Liechtenstein - Tây Ban Nha): Chờ một trận thắng lớn

REAL - CHELSEA VÀ CUỘC TRANH GIÀNH ALVES:
Bảng f (Liechtenstein - Tây Ban Nha): Chờ một trận thắng lớn ảnh 1

Khẳng định được tài năng, Soldado (trái) sẽ được chọn đá cặp với David Villa trên hàng công Tây Ban Nha.

Với những kết quả kém thuyết phục trong giai đoạn đầu tại vòng loại Euro 2008, HLV Luis Aragones đã từ bỏ lối chơi tấn công cống hiến được xem như truyền thống bóng đá của Tây Ban Nha để thay bằng một lối chơi thực dụng nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Và chính sự thực dụng đó đã giúp cho Aragones có được 3 trận thắng liên tiếp trước Đan Mạch, Iceland và Latvia.

Tuy những chiến thắng đó vẫn chưa thật sự thuyết phục nhưng trước mắt, cơ hội góp mặt vào ngày hội bóng đá châu Âu 2008 tại Áo và Thụy Sĩ của Tây Ban Nha đang rộng mở và đó được xem là một thành công của Aragones.

Tuy nhiên, trong bóng đá, không chỉ chiến thắng mới là yêu cầu tối thượng, mà cách thắng như thế nào cũng không kém phần quan trọng, nhất là với những cổ động viên đã quen với lối chơi tấn công cống hiến như người Tây Ban Nha. Thế cho nên, sự đòi hỏi được nhìn thấy một chiến thắng thuyết phục với nhiều bàn thắng trước Liechtenstein vào đêm nay từ người hâm mộ cũng là lẽ tất yếu.

Liệu một hàng tấn công đã thực hiện được 11 bàn thắng sau 6 trận đấu như Tây Ban Nha có vượt qua được hàng phòng ngự đội bóng đã để lọt lưới đến 16 bàn như Liechtenstein? Câu trả lời sẽ là quá dễ! Nhưng theo tiền vệ Albelda thì điều đó không đơn giản bởi Liechtenstein chắc chắn sẽ cố thủ, do đó sẽ rất khó cho Tây Ban Nha triển khai lối đá tấn công trước một đối thủ sẽ dựng lên dãy hàng rào phòng ngự với 10 người.

Có thể Liechtenstein buộc phải chơi phòng thủ phản công theo cách của một đội bóng yếu, trong khi Tây Ban Nha sẽ bước vào trận đấu này mà không có sự góp mặt của tiền vệ Xavi do nhận án treo giò. Nhưng ở Vaduz đêm nay, chắc chắn Tây Ban Nha của Aragones sẽ trình diễn lối đá tấn công theo sơ đồ 4-4-2 với đội hình xuất phát nhiều khả năng sẽ là bộ khung gồm các gương mặt ở hiệp đấu thứ hai trận gặp Latvia. Ở đó, Soldado sẽ đá cạnh David Villa trên hàng tiền đạo, trong khi Febregas sẽ thay thế vai trò của Xavi cùng Albelda thực hiện nhiệm vụ kết nối giữa hai tuyến.

Bên hành lang phải, khả năng phòng ngự và sức mạnh trong lối chơi của Angulo sẽ không cần thiết trước lối chơi co cụm của đối phương cũng sẽ được thay bằng lối chơi tinh tế của Joaquin, phía đối diện, Silva trở lại để thay thế cho Iniesta nhằm gia tăng sức tấn công dọc hai biên. Còn những người án ngữ phía trước cầu môn thủ thành Casillas sẽ là Ramos-Puyol-Carlos Marchena-Antonio Lopez.

Tuy nhiên, cũng có khả năng Aragones sẽ không tung tiền vệ Albelda đá chính trận này để thay bằng một Xabi Alonso có thiên hướng tấn công hơn nhằm gây áp lực lên hàng thủ của đội chủ nhà. Bởi việc bố trí một Albelda chơi quá cẩn trọng ngay phía trước cặp trung vệ Puyol và Machena là không cần thiết, và đó cũng là lý do vì sao áp lực tấn công ngay khu vực trung lộ của hàng phòng ngự Latvia là không lớn. Nhưng từ khi Alonso vào thay Albelda, với lối chơi thường xuyên dâng cao của tiền vệ Liverpool này đã làm cho hàng phòng ngự Latvia khó khăn hơn rất nhiều trong các bài chống tấn công trực diện trung lộ.

Nhiệm vụ vực dậy một Tây Ban Nha trong giai đoạn khủng hoảng cho đến thời điểm này của Aragones được xem là thành công, nhưng để đền đáp tình yêu nơi những CĐV yêu bóng đá đẹp thì trận gặp Liechtentein là dịp để Aragones trở lại với lối chơi tấn công cống hiến đã từng thể hiện ở World Cup 2006 vừa qua.

Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 3-0.


PHẠM LINH

REAL - CHELSEA VÀ CUỘC TRANH GIÀNH ALVES:

SONG ĐẤU

Có vẻ như cuộc chạy đua giành chữ ký của hậu vệ Daniel Alves (Sevilla) giữa những đội bóng như Real Madrid, Chelsea và Liverpool đã sắp ngã ngũ. Báo The Sun đưa tin Chelsea đã có cuộc đàm phán rất thành công với người đại diện của ngôi sao này tại khách sạn Hilton ở Park Lane vừa qua.

So với sự ỡm ờ của Liverpool thì động thái tiếp cận Alves từ Chelsea mạnh mẽ và thực tế hơn, bởi họ không chỉ chấp nhận trả cho Sevilla 12 triệu bảng, mà còn sẵn sàng đổi cả Paolo Ferreira hoặc Khalid Boulahrouz trong trường hợp Sevilla yêu cầu. Chelsea không ngại Liverpool nẫng tay trên Alves vì Liverpool không kham nổi mức chuyển nhượng 12 triệu bảng. Real mới chính là đối thủ đáng gờm nhất. Bởi vì so với Chelsea, mối quan hệ giữa Real và Sevilla vẫn thân tình hơn nhờ những thương vụ trước đây.

Dẫu thế, nhưng kế hoạch đưa Alves về với sân Stamford Bridge vẫn được lãnh đạo Chelsea xúc tiến và họ đang chờ tín hiệu từ Sevilla. Ban đầu, Sevilla tỏ vẻ quyết liệt trong việc giữ chân Alves, nhưng thực ra, đó là cách họ thăm dò và đẩy giá cầu thủ này lên. Sevilla đã ghìm đến tận ngày hôm qua, nhưng với những gì đang diễn ra, khả năng bán Alves rất cao. Còn cho đội bóng nào thì phải chờ xem giữa Chelsea và Real ai chịu “xài sang” hơn trong cuộc song đấu này.


PHẠM QUANG

Tin cùng chuyên mục