Bảo vệ Robinho

Bảo vệ Robinho ảnh 1

Robinho

Real quyết không để yên vụ tập trung muộn của Robinho. Trên trang web chính thức của mình, “đội bóng hoàng gia” cho hay họ sẽ điều tra một cách nghiêm túc lý do về trễ của anh và nếu mọi việc đúng như tiết lộ của báo chí Brazil (anh đi ăn chơi ở hộp đêm sau trận thắng Ecuador 5-0), Robinho sẽ bị phạt rất nặng.

Đây chẳng phải là lần đầu tiên Robinho khiến cho CLB phải phiền lòng. Ngay trong những ngày đầu tiên đến Real hồi 2005, anh đã lao vào đánh nhau với Gravesen ngay trên sân tập và CLB đã kỷ luật cả hai. Sang đến mùa sau đó, anh có mâu thuẫn với HLV Capello, bị đọa đày trên ghế dự bị một thời gian. Sau đó cũng trong một buổi tập, Robinho tiếp tục nói chuyện bằng nấm đấm với Mahamadou Diarra. Bất chấp phong độ chói sáng mỗi khi trở về đội tuyển Brazil, Robinho vẫn chưa thể đáp ứng được sự kỳ vọng của các CĐV Real Madrid. 7 bàn/37 trận ở mùa đầu tiên, 6 bàn/32 trận mùa sau đó và vẫn chưa bàn nào mùa này. Làm sao họ có thể hài lòng được với người mà mọi người tán dương là “Pele mới”?

Ấy vậy mà khi trở về đội tuyển Brazil, Robinho lại đá rất hay và hiện nay là nhân tố quan trọng trong đội hình của Dunga. Tại Copa America vừa qua, Robinho cùng Brazil lên ngôi vô địch và anh thì đoạt giải “vua phá lưới”. Điều gì làm cho “Robinho Brazil” và “Robinho Real” khác nhau đến thế? Cần nhớ rằng khi Robinho đến đây, Real đang chìm trong cơn khát danh hiệu. Ở tuổi 21 khi ấy, một mình anh không thể xoay chuyển được tất cả. Áp lực tại một CLB hàng đầu đã khiến cho Robinho choáng ngợp, anh không thể phô diễn những khả năng tốt nhất của mình và càng ngày sự tự tin của anh biến mất. Nhìn sang những người cùng lứa với anh, Diego đang tỏa sáng tại Werder Bremen, Elano sau 2 năm tại Shakhtar Donetsk đang cùng Man City thi đấu rất tốt tại Premier League. Trong khi ấy, Robinho đã quyết định chuyển hẳn sang một CLB lớn là Real Madrid và anh vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn dù đã bước sang năm thứ 3 tại châu Âu.

HLV Bernd Schuster ban đầu còn tỏ ra tức giận vì hành xử của Robinho. Bây giờ ông hiểu rằng việc bảo vệ anh để giúp anh vượt qua những khó khăn mới là điều quan trọng. Schuster nói: “Bạn cần phải làm cho Robinho vui vẻ nếu muốn anh ấy thi đấu tốt. Không nên đặt nặng trách nhiệm hay áp lực lên anh ấy. Tôi tin rằng chúng ta vẫn chưa thấy được một Robinho đích thực, hãy cho anh ta sự bình yên để Robinho có thể phô diễn những khả năng tốt nhất của mình”.

Phát ngôn của Schuster đã nói lên tất cả. Bảo vệ cho Robinho tránh xa sự kỳ vọng của các CĐV và sự soi mói của báo chí. Đó cũng là cách bảo vệ nụ cười của anh vậy. Robinho đã 23 tuổi nhưng anh hãy còn bé bỏng lắm!

THANH BÌNH

Tin cùng chuyên mục