Cục diện bảng E đã sáng rõ. Việc Rangers sa chân trước một Stuttgart không còn mục tiêu phấn đấu cũng như Barca và Lyon chia điểm trên sân Gerland khiến cho Barca chắc chắn sẽ đứng đầu bảng E. Trận cuối cùng, Rangers và Lyon sẽ “một mất một còn” trên sân Irbox, một cuộc thư hùng đầy hứa hẹn!
Ít ai ngờ Stuttgart lại có thể đá một trận máu lửa như thế. Bàn thắng của Ciprian Marica 5 phút trước khi hết giờ không chỉ giúp Stuttgart có trận thắng đầu tiên tại Champions League năm nay mà còn khiến Rangers phải mất ăn, mất ngủ thêm 2 tuần nữa. Dẫu sao thì họ cũng có lợi thế hơn Lyon vì không chỉ được đá sân nhà mà còn hơn về đối đầu trực tiếp (lượt đi thắng 3-0).
Tuy thế, HLV Walter Smith vẫn tỏ ra bực dọc sau trận đấu: “Tôi thật sự rất thất vọng. Chúng tôi trao lợi thế dẫn bàn và sau đó trao luôn 3 điểm cho họ. An ủi duy nhất là mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của chúng tôi”. Còn HLV Armin Veh thì ngợi ca tinh thần thi đấu của đội nhà: “Ngay cả khi không còn mục tiêu nào, chúng tôi cũng cần phải bảo vệ danh dự của mình. Chúng tôi nợ các CĐV một trận thắng và hôm nay đã làm được”.
· Khi vào thay Gudjohnsen trong hiệp 2, đó chỉ mới là lần thứ 3 sau 216 trận Ronnie không đá chính mà vào sân từ băng ghế dự bị. Lần đầu tiên là vào ngày 7-12-2003, trận tranh Cúp Nhà vua gặp Gramenet. Lần thứ 2 là ngày 7-12-2004, trận gặp Shaktar Donetsk tại Champions League. Ngoài 3 lần đó, hoặc là Ronaldinho đá chính, hoặc là anh không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. |
Barca đã chắc ngôi đầu sau trận hòa 2-2 trên sân Gerland. Ronaldinho một lần nữa phải ngồi dự bị, nhường chỗ cho chân sút trẻ Bojan Krkic. Thực tế trên sân cho thấy bộ 3 Messi - Gudjohnsen - Krkic đá cũng uyển chuyển và nguy hiểm không kém khi Ronaldinho và Henry cùng có mặt trên sân.
Tuy nhiên, hàng phòng thủ lại tiếp tục lơ là một cách khó hiểu trong những chuyến làm khách và nó chính là nguyên nhân dẫn đến cơn thịnh nộ của Rijkaard. Ông liên tục ra sát biên hò hét chỉ dẫn các học trò, phản ứng lại đa số các quyết định của trọng tài.
Chính vì thế mà ở phút thứ 45, HLV người Hà Lan đã bị truất quyền chỉ đạo. Chưa bao giờ người ta thấy Rijkaard mất bình tĩnh đến thế, hôm 13-11 ông còn nhảy vào định ăn thua đủ với một cầu thủ của Alcoyano trong trận đấu tại Cúp Nhà vua. Nó nói lên điều gì nếu không phải là tình hình dường như đã vượt quá sự kiểm soát của HLV người Hà Lan?
KẾT QUẢ STUTTGART - RANGERS 3-2 |
Còn ông trọng tài Stefano Farina người Italia nữa, cứ nhè những trận có Barca là ông gây ra tranh cãi! Lần gần nhất Rijkaard nổi đóa với quyết định của trọng tài cũng là trong một trận đấu do Farina điều khiển (trận Barca - Chelsea tại vòng đấu bảng năm ngoái, Farina đã cho đá bù giờ đến 6 phút và nhờ vậy, Chelsea mới có bàn gỡ do công của Drogba).
Rijkaard nói sau trận đấu: “Chúng tôi chơi tốt hơn nhiều và tin rằng lẽ ra mình đã thắng. Dẫu sao thì chúng tôi cũng sẽ chắc chắn đứng đầu bảng và điều này khiến tất cả hài lòng”. Còn tiền vệ Juninho nói: “Bây giờ, số phận đã nằm trong tay Lyon và chúng tôi tin rằng mình sẽ nắm bắt được cơ hội”.
Trận đấu cuối trên Irbox sẽ rất hấp dẫn và Barca chỉ phải làm nốt thủ tục với Stuttgart. Barca đã cán đích sớm nhưng Rijkaard hiểu rằng, để tiếp tục tiến xa và tránh đi vào vết xe đổ của năm ngoái, ông cần phải nhanh chóng khắc phục căn bệnh cố hữu: đá hay sân nhà nhưng chơi tồi trên sân khách. Trận này, Valdes lại một lần nữa phải mướt mồ hôi mới giữ được mành lưới không bị rung lên thêm. Rijkaard nổi đóa là vì thế!
TRẦN MINH tổng hợp
Bảng F: an bài
AS Roma giành luôn vé còn lại
Có ít nhất 2 con đường đưa AS Roma vào giai đoạn 2 Champions League. Họ hơn Sporting Lisbon đúng 3 điểm và lại còn hơn về đối đầu trực tiếp (2-1, 2-2), nên chỉ cần Sporting trắng tay trên sân Manchester United là đủ để họ giành vé vào giai đoạn 2 dù có thua trên sân Dynamo Kiev. Thế nhưng, họ đã chọn con đường thắng tại Kiev để khỏi mang tiếng nhờ vả. Chỉ có điều, với vị trí nhì bảng, AS Roma sẽ phải gặp một đội đầu bảng khác ở giai đoạn đấu loại trực tiếp.
“Chúng tôi không muốn dựa vào kết quả ở Manchester”, HLV Luciano Spalletti tuyên bố, “Chúng tôi muốn giành vé bằng chính thắng lợi của mình”. Các học trò của ông đã thắng đậm bằng những bàn thắng dồn dập có thể sưởi ấm trận cầu lạnh lẽo ở Ucraina.
Christian Panucci - một người hùng của đội tuyển Ý trong vòng loại Euro 2008, mở tỷ số 1-0 ngay ở phút thứ 4. Phút thứ 33, với một cú bứt phá từ giữa sân rồi vượt qua cả thủ thành Olexandr Rybka, tiền đạo Ludovic Giuly nâng tỷ số lên 2-0 và đưa AS Roma vào thế chủ động hoàn toàn.
KẾT QUẢ Man.United - Sporting 2-1 |
Đó chính là cơ hội để tiền đạo người Montenegro Vucinic tiếp tục khẳng định mình. Từ khi Totti chấn thương, Vucinic vụt tỏa sáng và đã ghi không ít bàn thắng quan trọng cho AS Roma.
Chỉ 3 phút sau khi Giuly nâng tỷ số lên 2-0, Vucinic đã đón một đường chuyền chọc khe và đánh bại thủ thành Rybka. Sau khi tiền đạo người Guinea Bangoura gỡ lại một bàn cho Dynamo Kiev, Vucinic ghi tiếp một bàn nữa ở phút thứ 78. Đó là một cú sút kinh điển sát vạch 16m50.
“Chúng tôi xứng đáng với thắng lợi này”, HLV Spalletti tuyên bố, “Khởi đầu trận đấu bằng một pha ghi bàn nhanh chóng bao giờ cũng tốt hơn, nhưng điều quan trọng nhất là phát huy ưu thế đó như thế nào”.
Mặc dù vậy, cũng phải nói rằng Dynamo Kiev có vẻ như đã chấp nhận buông súng từ lâu rồi. Trước trận thua này, họ cũng đã thua sạch cả 4 vòng đấu và ngay từ tuần qua, HLV Oleg Luzhny đã công bố một nửa số cầu thủ sẽ bị sa thải để làm một “cuộc cách mạng mới” cho Dynamo Kiev hồi sinh. Oleg Luzhny thừa nhận Dynamo Kiev đã thi đấu tệ hại: “Quá nhiều sai sót trong phòng thủ. Nguyên nhân chủ yếu của trận thua này là thiếu tập trung trong giai đoạn đầu trận”.
Không phải là chỉ ở đầu trận! Bàn thua thứ 4 ở phút 78 cũng là do phòng ngự kém.
TIẾN MINH
Bảng G: Inter Milan - Fenerbahce 3-0
Cuộc phục thù ngọt ngào
Thắng Fenerbahce đến 3 bàn không gỡ, các cầu thủ Inter Milan đoạt vé vào vòng knock-out sớm một lượt đấu và dâng tặng HLV Roberto Mancini một món quà sinh nhật lần thứ 43 đầy ý nghĩa.
Cuộc phục thù của Inter Milan thành công hơn mong đợi. Vào trận, họ lập tức giành quyền kiểm soát thế trận và đặc biệt ưu tiên mở bóng sâu cho tiền đạo Julio Cruz cắm phía trên, chỉ tiếc rằng mọi nỗ lực mở tỷ số trong hiệp 1 đều không thành công: Hậu vệ Cristian Chivu đánh đầu không chính xác từ đường chuyền vào giữa của Javier Zanetti ở phút 11. Julio Cruz bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn trông thấy từ đường chuyền của tiền vệ Dejan Stankovic ở phút 33 và của hậu vệ Maicon ở phút 38.
Và rồi, chuyện phải đến đã đến. Từ đường chuyền vào giữa của Maxwell ở cánh trái, Julio Cruz lao vào mở tỷ số 1-0 ở phút 56 sau pha phá bóng không thành công của hậu vệ Edu (Fenerbahce).
Dù đã giải tỏa được áp lực ghi bàn, nhưng các cầu thủ chủ nhà chưa hài lòng và tiếp tục tạo sức ép lên khung thành đối phương. Lợi dụng sự bối rối của hàng thủ Fenerbahce do Senturk được cáng khỏi sân ở phút 64, Cristian Chivu tạt bóng vào giữa cho Zlatan Ibrahimovic nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 66 bằng cú chích bóng vào góc cao khung thành bất chấp sự truy cản của hậu vệ Roberto Carlos.
Ngoài ra, trong một pha đá phạt trực tiếp ở phút 77, Ibrahimovic còn thực hiện cú sút căng như kẽ chỉ khiến thủ môn Fenerbahce phải tung người đẩy bóng chịu phạt góc. Sau đó, David Suazo cũng có một pha đối mặt với thủ môn đối phương ở phút 87, nhưng anh lại xử lý bóng quá vụng về.
Trong những phút đá bù giờ cuối trận, tiền vệ người Chilê Jimenez ấn định chiến thắng 3-0 bằng cú sửa bóng má ngoài sau đường chuyền chọc khe của Julio Cruz.
Ông Mancini vui mừng: “Trong hiệp 1, chúng tôi chơi quá hấp tấp và mắc một số sai lầm trong khâu dứt điểm. Sang hiệp 2, chúng tôi đã chơi tốt hơn và khai thác triệt để cánh trái. Điều quan trọng là lọt vào vòng knock-out sớm một lượt đấu, bởi chúng tôi không có ngày nghỉ cho đến lễ Giáng sinh. Giờ đây, chúng tôi có thể tập trung toàn lực cho Serie A”.
Với Fenerbahce, đây là trận thua đầu tiên của họ sau 4 trận bất bại với 2 thắng, 2 hòa. “Nhà phù thủy trắng” Zico không thể… làm phép khi các học trò thi đấu thiếu sinh khí. Ông nói: “Khi đối phương ghi bàn, bạn phải đáp trả. Một trận đấu có đến 90 phút. Chúng tôi đã chơi tốt trong 50 phút đầu nhưng lại không vùng lên đáp trả sau bàn thua đầu tiên”.
KẾT QUẢ INTER MILAN - FENERBAHCE 3-0 |
Trong hai tuần tới gặp CSKA Moscow ở Istanbul, đội quân của ông Zico phải thắng mới đoạt chiếc vé vào vòng trong. HLV Mancini tin rằng Fenerbahce sẽ theo bước Inter: “Tôi cho rằng Fenerbahce đã dễ dàng thắng CSKA Moscow ở lượt đấu cuối và đi tiếp vào vòng trong”.
Trong trận đấu diễn ra vài giờ trước đó, PSV Eindhoven thắng 1-0 trên sân CSKA Moscow do công của tiền đạo Jefferson Farfan ở phút 39. Với chiến thắng này, họ thu ngắn cách biệt xuống còn 1 điểm so với vị trí thứ 2 của Fenerbahce.
Ở lượt đấu cuối, PSV có khả năng thắng Inter không còn động lựcvà không có tiền đạo Ibrahimovic và hậu vệ Walter Samuel (cả 2 bị treo giò). Song, đấy chỉ mới là một vế, vì họ còn phải chờ xem liệu CSKA Moscow có giúp họ cầm chân được Fenerbahce hay không. Dù biết rằng hy vọng đó rất mong manh, nhưng họ sẽ chiến đấu đến cùng và chờ đợi một phép màu.
CÔNG ĐẠM
Bảng H: Sevilla - Arsenal 3-1
Một canh bạc không hối tiếc!
Cuối cùng thì Arsenal cũng kết thúc chuỗi 28 trận bất bại mùa này trên sân Ramon Sanchez-Pizjuan. Chiến thắng của Sevilla là kết quả đã được dự báo trước bởi quyết tâm của đội chủ nhà trong lúc Arsenal tung nhiều cầu thủ dự bị vào sân.
Arsenal vượt lên từ phút 11 khi tiền đạo người Croatia Eduardo hứng ngực đường chuyền của Nicklas Bendtner và tung cú sút chân trái hạ thủ thành Andres Palop. Nhưng Sevilla đã phản ứng lại với bàn gỡ hòa của Seydou Keita ở phút 24. Chỉ 10 phút sau đó, Luis Fabiano đánh đầu tung lưới sau quả sút phạt từ cánh phải của Daniel Alves. Đến phút 89, Frederic Kanoute ấn định tỷ số trên chấm phạt đền.
HLV Arsene Wenger thừa nhận chiến thắng xứng đáng của đội chủ nhà: “Đối với chúng tôi, điều quan trọng là vượt qua vòng loại chứ không phải duy trì thành tích bất bại. Tôi chỉ thất vọng vì chúng tôi đã thua trận, ở đây tôi chỉ muốn nói về trận cầu giữa 2 đội bóng vĩ đại ở châu Âu. Chúng tôi đã bắt đầu tốt nhưng sau khi Sevilla ghi bàn thắng thứ 2, chúng tôi cảm thấy thanh thản và bắt đầu đánh mất nghị lực. Họ đã chơi với thể lực tràn đầy và tôi muốn chúc mừng vì họ xứng đáng giành chiến thắng”.
HLV Manolo Jimenez của Sevilla nói: “Đây là cuộc trình diễn tuyệt vời của cả đội. Quật khởi sau khi bị dẫn bàn bởi đội bóng hàng đầu Premiership là điều gì đó rất quan trọng, và tôi hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục trình diễn theo cách đó”.
Chiến thắng giúp Sevilla vươn lên đầu bảng với 12 điểm, hơn 2 điểm so với Arsenal, trong lúc Slavia Prague chí mới 5 điểm, đành an phận với suất dạt sang Cúp UEFA, còn Steaua Bucharest đã sớm bị loại với chỉ 1 điểm sau 5 trận.
Sau khi thua Arsenal 0-3 trong ngày mở màn vòng bảng, và trận đấu này là một thách thức khi họ không thắng trong 8 trận ở các giải. Sevilla lại vừa thua Mallorca 1-2 ở Liga cuối tuần, Jimenez nói: “Chúng tôi đã vùng dậy dễ dàng hơn trước một đội bóng chơi tấn công như Arsenal. Wenger là một nhà cầm quân xuất sắc, nhưng Sevilla đã chơi một trận cầu vĩ đại, chống lại một đối thủ thanh thế ở lục địa. Chúng tôi tôi chơi ở trình độ mà chúng tôi đạt đến trong cuộc trình diễn xuất sắc nhất trong mùa. Sevilla đã không thể hiện thái độ đúng trong trận thua Mallorca hôm cuối tuần, nhưng hôm nay, chúng tôi đã thể hiện tinh thần và thái độ đúng đắn. Tôi hy vọng là trận đấu tại Prague sẽ bình thản và ít kích động hơn. Chúng tôi sẽ chỉ nghĩ đến ngôi đầu bảng cho dù Slavia sẽ là một đối thủ khó chịu”.
Arsene Wenger phải theo dõi phần cuối trận đấu từ góc của đường hầm sau khi bị trọng tài thứ 4 truất quyền chỉ đạo vì tranh cãi quanh tình huống câu giờ của Alves. Ông nói: “Tôi đã theo dõi hàng trăm trận Champions League và thái độ của trọng tài thứ 4 đơn giản là rất sốc”.
HLV người Pháp trước đó đã gây sốc khi để những trụ cột như: William Gallas, Gael Clichy và tiền đạo Emmanuel Adebayor ở nhà. Ông cũng để Flamini ngồi băng dự bị, trong lúc Rosecki và Sagna chỉ vào sân để thay cho Fabregas và Eboue. “Đó là một canh bạc nhưng tôi không hề hối tiếc về chuyện đó. Tôi muốn một số cầu thủ được trải nghiệm ở trình độ cao nhất và tôi hạnh phúc khi làm được điều đó”.
Steaua Bucharest - Slavia Prague 1-1
KẾT QUẢ SEVILLA - ARSENAL 3-1 |
Hy vọng đi tiếp của Slavia đã tàn lụi nhưng 1 điểm trên sân Steaua giúp họ có cơ hội góp mặt trong giai đoạn tới ở Cúp UEFA. Valentin Badea mang lại niềm vui cho công chúng ở phút 12 nhưng quả đánh đầu phút 78 của Zdenek Senkerik đã giúp thế trận trở nên quân bình.
HLV Marius Lacatus tiếc rẻ: “Thật tiếc khi chúng tôi không giành được chiến thắng đầu tiên ở Champions League. Chúng tôi thống trị trận đấu, tạo dựng nhiều cơ hội nhưng kém chút may mắn để chuyển chúng thành bàn thắng và nhận lãnh sự trừng phạt của bóng đá khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội”. HLV Karel Jaroli của Slavia tỏ vẻ hài lòng: “Rất khó để nói là liệu chúng tôi có xứng đáùng với kết quả hòa này hay không, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã đạt được mục tiêu giành suất dự Cúp UEFA”.
NHẬT TÂN
Thông tin... * Tiền vệ De Rossi của AS Roma bị chấn thương mắt cá và rời sân ở phút 60 trong trận thắng Dynamo Kiev 4-1 vừa qua. Theo những chẩn đoán ban đầu, Ban huấn luyện AS Roma vẫn chưa biết liệu anh có thi đấu trong trận gặp Udinese ở vòng 14 Serie A vào cuối tuần này hay không. De Rossi cho biết: “Chấn thương mắt cá không nghiêm trọng và không mất nhiều thời gian để bình phục. Tôi hy vọng sẽ có mặt trong trận gặp Udinese. Thực tế là tôi luôn gặp vấn đề với các mắt cá bởi trước đây, tôi từng bị vỡ cả hai mắt cá, do đó việc chữa trị gặp rất nhiều khó khăn hơn”. * HLV Roberto Mancini của Inter Milan giải thích lý do ông để hậu vệ Cristian Chivu chơi vị trí tiền vệ trong trận thắng Fenerbahce 3-0: “Đây là lần đầu tiên Chivu chơi ở vị trí này, nhưng cậu ấy đã chơi tốt. Chúng tôi muốn Chivu chơi ở vị trí tiền vệ để khi cần, cậu ấy có thể giúp các hậu vệ khắc chế tiền vệ Alex, người có lối chơi biến hóa và gây không ít khó khăn cho bất kỳ hàng phòng thủ nào”. * Ngôi sao Lionel Messi của Barcelona cho biết, anh “ngạc nhiên” khi thấy Ronaldinho ngồi dự bị trong trận hòa Olympique Lyon 2-2. Anh nói: “Thật tình, tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh ấy ngồi dự bị. Tất cả chúng tôi biết rằng Ronaldinho là cầu thủ quan trọng nhất, nhưng giờ đây, chúng tôi muốn anh ấy sẵn sàng cho trận gặp Espanyol vào cuối tuần này. Chúng tôi rất cần anh ấy trong trận đấu tới”. * HLV Zico của Fenerbahce không chỉ nhận định về trận thua Inter 0-3 trong cuộc họp báo sau trận đấu mà còn nói bóng nói gió rằng, một ngày nào đó, ông muốn trở lại Italia (trước đây ông từng thi đấu cho CLB Udinese) và dẫn dắt một CLB nào đó của Serie A. Ông nói: “Một HLV luôn muốn đến nơi có nền bóng đá mạnh nhất và hiện nay, Italia là một trong những cường quốc bóng đá. Tôi vẫn còn cảm giác là cầu thủ của Udinese. Tôi rất vui khi thấy CLB đang chơi tốt”. * HLV Alain Perrin của Olympique Lyon cho biết, Glasgow Rangers có nhiều cơ hội lọt vào vòng knock-out khi 2 đội gặp nhau trong 2 tuần tới. Ông nói: “Rangers sẽ nằm trong hoàn cảnh mà họ mong muốn, tức họ có thể chờ đợi cơ hội để phản công. Họ có nhiều lợi thế hơn chúng tôi bởi họ được chơi trên sân nhà và chỉ cần một trận hòa”. NGUYỄN THU RONALDO: “MANCHESTER CÓ THỂ THẮNG CHAMPIONS LEAGUE” Sau chiến thắng 2-1 trước Sporting Lisbon, tiền vệ Cristiano Ronaldo khẳng định là Manchester United có đủ đẳng cấp và phong độ để thắng Champions League mùa này. Ronaldo đã ghi bàn trong cả 2 lượt trận gặp CLB cũ của anh là Sporting Lisbon, giúp Manchester United toàn thắng cả 5 trận vòng bảng và đang tràn đầy khí thế đi thẳng đến trận đấu cuối cùng. Cho dù cuộc chiến trong vòng knock-out sắp tới hoàn toàn khác hẳn với tính cạnh tranh quyết liệt và đầy cạm bẫy, nhưng Ronaldo tin tưởng: “Trong vòng 2, tôi hy vọng chúng tôi có thể chơi tương tự như hiện thời. Có một đội bóng gắn kết, một nhóm cầu thủ giỏi, một nhà cầm quân xuất sắc. Tôi nghĩ là chúng tôi có đủ mọi thứ để thắng Champions League”. WOUTERS HẠNH PHÚC VỚI TRẬN THẮNG QUYẾT ĐỊNH HLV tạm quyền Jan Wouters của PSV Eindhoven đã ca ngợi chiến thắng “cực kỳ quan trọng” trên đất Nga khi nó giúp đội bóng Hà Lan duy trì hy vọng đoạt ngôi nhì bảng trên tay Fenerbahce: “Chúng tôi gặp một số rắc rối trong phòng thủ ở hiệp đầu. Sang hiệp 2, chúng tôi chơi tốt hơn nhưng những phút cuối cùng khó khăn lại ập đến. Nhìn chung là PSV đã gắng sức trong một trận cầu quan trọng, một cơ hội để tồn tại trong Champions League. Trước trận đấu, chúng tôi nghe ngóng những lời đồn về sự vắng mặt của một số cầu thủ CSKA và chúng tôi đã thực sự chơi theo hệ thống khác lệ thường, dựa trên tình thế thuận lợi đó”. Trong lúc đó, HLV Valeri Gazzaev tiếp tục than vãn thói quen bỏ lỡ cơ hội ghi bàn của một CSKA Moscow: “Điều chúng tôi thiếu hôm nay là năng lực chuyển đổi những cơ hội thành bàn thắng. Trên tổng thể, tôi hài lòng với nỗ lực của các cầu thủ, họ đã chơi hết sức để mong giành thắng lợi. Chất lượng của trận đấu không tồi cho dù chúng tôi mất 4 cầu thủ trụ cột: Daniel Carvalho, Jo và Milos Krasic vì chấn thương, trong lúc Vagner Love cũng không thể góp mặt vì hoàn cảnh gia đình. Nếu có họ, chất lượng đội hình của chúng tôi sẽ tăng thêm nhiều. Trong chiến dịch Champions League này, hầu hết điểm số mà chúng tôi mất đều từ những lỗi lầm cá nhân và hôm nay, phải thừa nhận là PSV đã chơi phản công rất sắc bén”. THANH NHƯ |