
Barca hoàn tất “cuộc tàn sát” 6-0 để nâng tổng tỷ số qua hai lượt là 9-1.
Nếu ở lượt đi, Zamora chơi khá ngang ngửa với nhà vô địch La Liga Barcelona thì ở lượt về, mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết bởi ưu thế vượt trội của chủ nhà sân Nou Camp. Do sương mù, chuyến bay đến thành phố Barcelona của Zamora trễ 12 tiếng, vì vậy nhiều cầu thủ của họ khá mệt mỏi.
Trong khi đó, Barcelona tiếp tục cho các trụ cột như Eto’o, Ronaldinho và Messi nghỉ ngơi nhưng phần còn lại của đội này cũng quá mạnh so với đối thủ. Ngay ở phút đầu tiên, cầu thủ chạy cánh Ezquerro đã mở tỷ số cho Barcelona và đến giữa hiệp 1, thì tỷ số đã là 3-0 khi tiền đạo Larsson ghi 2 bàn nữa. Phút 34, quả đánh đầu của Motta đem lại bàn thứ 4 cho chủ nhà và trong hiệp 2, Van Bommel cùng Maxi Lopez hoàn tất “cuộc tàn sát” 6-0 để nâng tổng tỷ số qua hai lượt là 9-1.
Đây là chiến thắng thứ 16 liên tục của Barcelona và như vậy, họ vượt qua kỷ lục của Real Madrid (15 trận thắng liên tục ở mùa bóng 1960-1961). Nếu nhiệm vụ của Barcelona dễ dàng bởi đối thủ của họ chỉ là đội bóng hạng 3 thì Valencia có cuộc chiến khó khăn hơn nhiều trước Villarreal. Trận đấu diễn ra căng thẳng và phải nhờ bàn thắng của hậu vệ Miguel, Valencia mới giành thắng lợi sít sao 1-0 cùng chiếc vé vào tứ kết.
Ở lượt về, dù thua Osasuna 1-2 nhưng Deportivo vẫn giành vé nhờ thắng 3-0 ở lượt đi. Trận hòa 0-0 tại Sevilla đủ giúp Cadiz đi tiếp (lượt đi thắng 3-2). Getafe đã xuất sắc lội dòng nước ngược để thủ hòa chủ nhà Espanyol 3-3, nhưng kết quả này vẫn không đủ khi ở lượt đi họ thua đối thủ 0-1. Đội giữ Cúp Betis cũng giành quyền vào tứ kết sau trận hòa Celta 0-0 (lượt đi họ hòa 1-1 tại Celta). Cùng lúc đó, để thua Zaragoza 0-1 ngay trên sân Calderon, Atletico bị loại khỏi cuộc chơi và sức ép ngày càng đè nặng lên HLV Carlos Bianchi.
L.Q