

Ngày 18-7, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ Yoo Young Chul, 33 tuổi bị cáo buộc giết 19 người kể từ tháng 9-2003.Theo cảnh sát, trong số những nạn nhân của Chul có 11 phụ nữ. Những người này bị y giết sau đó bị cắt thành nhiều mảnh và chôn xác tại Đại học Yonsei ở Seoul.
Theo lời khai của Chul trước cảnh sát, y giết người chỉ vì không thích phụ nữ và những người giàu. Trước đó, vào ngày 15-7, y bị bắt sau khi đánh một phụ nữ nhưng rồi trốn thoát và bị bắt lại tại một trạm xe điện ngầm. Nạn nhân đầu tiên của Chul là cặp vợ chồng giàu có tên Sinsa Dong, ở phía Nam Seoul, bị giết vào ngày 24-9-2003. Chul thường hành động vào giờ làm việc.
Theo ghi nhận ban đầu của cảnh sát, Chul bị động kinh, ly dị vợ từ năm 2002 khi đang ở tù (trong một vụ án khác). Kể từ năm 18 tuổi, y đã ngồi tù nhiều lần vì các tội hành hung, giả mạo giấy tờ…Y luôn ám ảnh bởi cái chết vì cả anh và cha của y đều bị bệnh mất ở tuổi ngoài 30.
Q.M. (Theo Korea Times)