- Vòng 2 Bundesliga
BAYERN -TRÊN CẢ TUYỆT VỜI !
Đến thời điểm này mà còn nói về quyết tâm đoạt lại địa vị độc tôn trong làng bóng Đức của Bayern Munich thì quá thừa. Hẳn nhiên, họ đã là ứng cử viên vô địch số 1 từ trước giải, và đã khẳng định tư thế ấy một cách hết sức thuyết phục trong 2 vòng đấu vừa qua. Có vẻ hơi sớm, nhưng đã đến lúc chúng ta nói đến đề tài hấp dẫn hơn về Bayern mùa này: họ sẽ lập kỷ lục đứng đầu Bundesliga suốt từ đầu đến cuối mùa bóng? Trước mắt, chỉ có Hamburg đủ sức đe dọa kỷ lục ấy. Nhưng bản thân Hamburg cũng phải ngán ngẩm: họ sắp phải đụng độ Bayern (vòng 4), vào thời điểm mà con hùm xám của bóng đá Đức đang ở phong độ quá cao.

Sở dĩ chúng tôi phải nói hơi xa vời về khả năng Bayern dẫn đầu Bundesliga trong suốt mùa bóng, vì huyền thoại thường được xây dựng trên những kỷ lục độc đáo như thế. Hãy trở lại với vòng đấu vừa qua. Bayern đại thắng 4-0 ngay trên sân đối thủ mạnh Werder Bremen. Luca Toni lại ghi bàn. "Kaizer Franck", tức Franck Ribery, lại tỏa sáng trong vai trò dẫn dắt hàng công. Cho đến trước trận đấu này, người ta đã nói quá nhiều về bước khởi đầu "trên cả hoàn hảo" của Ribery trong màu áo Bayern. Nhưng vẫn phải nói tiếp về Ribery, bởi anh quá sáng ngời. Pha xử lý kỹ thuật trong đợt lên bóng dẫn đến bàn thắng 3-0 (Hamit Altintop dứt điểm) của Ribery vừa đẹp mắt về kỹ thuật cá nhân, vừa có hiệu quả cao, nhưng trên hết vẫn là lối chơi sáng tạo. Đấy mới là thứ Bayern cần nhất. Ngay cả "Kaizer Franz" tức Franz Beckenbauer ngày trước, hình như cũng không có được cách xử lý tuyệt vời như thế. Còn trong đội Pháp hơn chục năm nay, chỉ có Zinedine Zidane thường xuyên có những pha bóng tuyệt luân như vậy. Bản thân Ribery cũng ghi 1 bàn từ chấm phạt đền cho Bayern, còn lại là bàn ấn định tỷ số 4-0 của Andreas Otto.
Bayern công thủ toàn diện, còn Bremen vừa lỏng lẻo trong phòng ngự, vừa đơn điệu trong tấn công (lúc nào cũng phải thông qua Diego ở giữa sân). Vì Bremen kém mà Bayern thắng đậm, hay vì Bayern quá mạnh nên Bremen mới lộ ra sự yếu kém? Đấy là câu hỏi không dễ trả lời. Về phía Bayern, cần lưu ý phát biểu của Oliver Kahn sau trận đấu: "Muốn làm hài lòng giới hâm mộ, Bayern cần có hàng công xuất sắc. Nhưng muốn vô địch, Bayern phải có hàng thủ chắc chắn". Xem ra, đội bóng của HLV Ottmar Hitzfeld hiện có cả hai đặc điểm mà Kahn nói đến. Điểm tối duy nhất của Bayern trong trận thắng "đàn áp" Bremen là chấn thương khiến Miroslav Klose phải sớm rời sân.
Vòng đấu cuối tuần qua còn ghi nhận chiến thắng đậm đà của Schalke: 4-1 trước Borussia Dortmund. ĐKVĐ Stuttgart đại bại 1-3 trên sân Hertha Berlin. Như vậy, ba đội cực mạnh Stuttgart, Bremen và Dortmund bỗng rơi vào nhóm 4 đội chót bảng sau 2 vòng đấu, tất cả đều chưa thắng được trận nào. Bundesliga còn hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị trong những vòng tới.
- KẾT QUẢ VÒNG 4 LIGUE 1
THẤT VỌNG NỐI TIẾP THẤT VỌNG
Ligue 1 không còn tồn tại khái niệm đội mạnh, đội yếu. Đó là nhận định của báo chí Pháp sau những kết quả đáng thất vọng của Lyon, PSG... Giờ đây, Le Mans, Lorient lại trở thành những cái tên quen thuộc hơn bao giờ hết.

Lợi thế về số ngày nghỉ (không thi đấu hồi giữa tuần) và lịch sử đối đầu trực tiếp cũng chẳng giúp ích gì được cho Lyon trên sân Lorient. Lần này, Lyon đã thua (1-2) và là trận thua thứ hai liên tiếp, sau trận thua 0-1 trên sân Toulouse ở vòng 2. Đội hình thi đấu của nhà ĐKVĐ thiếu vắng đến 7 trụ cột (Coupet, Cris, Govou và Muller do chấn thương, Kim Kallstrom bị treo giò, Fred không còn tinh thần cống hiến cho đội bóng, và Wiltord chờ ngày ra đi). Nhìn vào thực tế này, họ thua cũng phải. Trong trận đấu này, Lyon chỉ nguy hiểm trong những pha dàn xếp đá phạt của tiền vệ Brazil Juninho và những nỗ lực cá nhân của tiền đạo Benzema (ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 31). Thế nhưng, chính Juninho lại cho rằng Lyon chơi thiếu tự tin. Anh nói: "Chúng tôi có thói quen thắng áp đảo trên sân khách trong những mùa giải gần đây. Nhưng lần này, chúng tôi chơi thiếu tự tin và đội hình có quá nhiều cầu thủ mới...".
Lorient của HLV Christian Gourcuff (cha của tiền vệ Yoann Gourcuff hiện đang khoác áo cho AC Milan) thắng 3 trận liên tiếp và thắng toàn những "thứ dữ" của Ligue 1 như: Monaco, PSG và Lyon. Cả 3 trận thắng này chủ yếu dựa vào nỗ lực của các cá nhân như: Saifi (ghi 2 bàn vào lưới Monaco và 1 bàn phạt đền vào lưới PSG) và Vahirua (2 bàn vào lưới PSG và 2 bàn vào lưới Lyon). Lorient đang trên con đường chiến thắng, nhưng ông Christian Gourcuff cho rằng, muốn thành công trong hành trình dài, đội bóng cần phải dựa vào lối chơi tập thể hơn là cá nhân. Ông nói: "Thành công hiện tại là nhờ sự ổn định và tinh thần thi đấu thoải mái của một vài cá nhân. Thực chất, đội bóng chưa tạo dựng được lối chơi tập thể trong những vòng đấu qua".
Với PSG, tình hình ngày càng trở nên bi đát hơn. Đội bóng thủ đô nước Pháp chưa thắng trận nào. Trận hòa trên sân Metz vừa qua là trận hòa thứ ba không bàn thắng. Hãng tin AFP cho rằng HLV Paul Le Guen quá cứng nhắc: để tiền đạo Bồ Đào Nha ngồi ngoài trong những trận PSG chơi trên sân khách như mùa giải qua. Với ông, cầu thủ này chỉ chơi tốt, ghi bàn hiệu quả trên sân Công viên các Hoàng tử. Thế nhưng giờ đây, ông đang phải đối mặt với một thực tế là cặp tiền đạo Luyindula-Diane chơi đáng thất vọng, trong khi người ghi bàn thắng duy nhất cho PSG trong 4 vòng đấu qua lại chính là Pauleta.
Le Mans không thắng nổi Lille (hòa 1-1) trên sân nhà, nhưng dù sao, họ vẫn bất bại. Cũng như Lorient, thành công bước đầu của họ chủ yếu nhờ vào sự bùng nổ của vài cá nhân (Melo ghi 4 bàn trong 2 trận, Grafite ghi 2 bàn trong 2 trận). Tuy nhiên, cần phải nói thêm rằng, trận hòa vừa qua là vì Lille chơi phòng thủ quá chặt nhất là từ khi họ mở tỷ số ở phút 34.
CÔNG ĐẠM