Tiền vệ David Beckham vắng mặt trong trận đấu cuối tuần trên sân Racing Santander là điều gây thắc mắc cho giới báo chí, nhưng HLV Mariano Garcia Remon khẳng định ông buộc lòng phải gạch tên thủ quân tuyển Anh khỏi đội hình chính vì phong độ quá kém…

Không đạt phong độ tốt, Bechkham phải ngồi ghế dự bị trong trận gặp Racing.
Từ đầu mùa đến nay, chỉ một lần Beckham phải ngồi ghế dự bị khi không bị chấn thương (trận thua 0-1 trên sân Espanyol hồi tháng 9). Và quyết định mạo hiểm của HLV Camacho lúc đó đã được Chủ tịch Florentino Perez nhắc nhở vì nó ảnh hưởng đến những hợp đồng quảng cáo của CLB. Nhưng hôm thứ Bảy vừa qua, HLV Garcia Remon đã dũng cảm loại bỏ Beckham mà thay thế bằng Javi Garcia- một cầu thủ mới 17 tuổi và chỉ mới chơi trận thứ hai ở La Liga.
Không chỉ Beckham, HLV Remon còn đặt Roberto Carlos ngoài trận đấu sân khách cũng với lý do kém phong độ. May mắn là Zinedine Zidane đã ghi bàn trong giờ cộng thêm mang lại chiến thắng sát nút 3-2 cho Real, cùng lúc giúp đội thu hẹp 2 điểm so với đội đầu bảng Barca.
Sau trận đấu, Remon – người đang bị báo chí Tây Ban Nha chỉ trích gần đây – đã phải giải thích quyết định của mình trước giới truyền thông: “Tôi chỉ đưa vào sân những cầu thủ mà tôi thấy là đã tập luyện cật lực và đạt phong độ tốt nhất trong tuần. Beckham và Roberto Carlos đã không tập luyện đủ tốt và tôi quyết định là họ không được ra sân”.
Remon nói với giọng quả quyết trước sự truy vấn của báo chí: “Tôi chọn lựa đội hình dựa trên công việc mà cầu thủ làm trong suốt tuần và đó là quan điểm của cá nhân tôi”. Tuy nhiên, HLV Real Madrid cũng khẳng định là một trong những lý do khiến bộ đôi trụ cột của đội không thể hiện được mình trong những bài tập chiến thuật trước trận đấu là vì họ “kém sung sức”: “Như các bạn đã thấy, hai cầu thủ trụ cột của chúng tôi đang vướng phải những vấn đề thuộc về thể lực và đó là những yếu tố giúp tôi quyết định đội hình ra sân”.
Chắc chắn quyết định của Remon sẽ bị mổ xẻ tới nơi tới chốn nếu Real Madrid không giành được chiến thắng trên sân bóng El Sardinero, nơi họ chưa từng nếm trải hương vị chiến thắng trong suốt 3 mùa qua. Lý do của Remon đưa ra hết sức mơ hồ bởi vì thật khó để đánh giá chính xác cụm từ “kém sung sức”. Hơn nữa, chuyện thể lực đối với Beckham còn có thể lý giải được, nhưng chắc chắn không thể gán ghép cho Roberto Carlos, cầu thủ có thể lực sung mãn bậc nhất trong số những thiên hà Real.
Giám đốc thể thao Emilio Butragueno đã nhanh chóng lên tiếng ủng hộ quan điểm của HLV Remon cho dù ông không thể giải đáp sự vắng mặt của Roberto Carlos: “Beckham thực sự có vấn đề về thể lực trong suốt tuần qua, nhưng quyết định về Roberto Carlos hoàn toàn thuộc về chuyên môn!”.
Dù sao, việc Beckham không ra sân cũng khiến ban lãnh đạo CLB phải “tường trình” với những nhà tài trợ và quảng cáo. Và giới thạo tin ở Madrid tin rằng vào giữa tuần này, nếu tình trạng thể lực của Beckham có kém hơn cuối tuần qua thì anh vẫn phải ra sân. Đó là lý do một tờ báo ở Tây Ban Nha (El Mundo) đã chạy dòng tít lớn như một lời khuyên: “90 phút không được thì 45 thôi, Remon!”.
NHẬT TÂN