Sau khi lấy lại phong độ trong vài trận gần đây, tiền vệ David Beckham tiếp tục được huấn luyện viên Luxemburgo bố trí chơi đúng vai trò sở trường bên hành lang phải trong trận đấu làm khách tại Numancia và thủ quân tuyển Anh này đã không phụ lòng tin của nhà cầm quân người Brazil bằng pha ghi bàn mở tỷ số. Điều đáng nói hơn là bàn thắng của Becks xuất phát từ tình huống sút phạt với khoảng cách 25 mét.

Beckham (phải), tác giả bàn mở tỷ số cho Real Madrid trong trận gặp Mumancia.
Pha ghi bàn ở phút 63 của Becks không những khai thông thế bế tắc của trận đấu mà còn làm ấm lòng người hâm mộ Real trong một đêm giá buốt. Chính Beckham cũng thừa nhận đây là trận đấu khó khăn để có thể thể hiện đúng chiến thuật cũng như phong độ. “Hiệp một, mặt sân gần như đông cứng, nhưng chúng tôi đã cố gắng và hài lòng với chiến thắng 2-1”. Đề cập đến cú sút phạt, Becks cho biết anh luôn vui mừng khi thực hiện thành công những bàn thắng từ các pha đá phạt. Theo Becks thì thật tuyệt vời khi trong mùa bóng này anh thực hiện thành công thêm một bàn thắng xuất phát từ tình huống đá phạt.
Trong khi đó, HLV Luxemburgo cũng hân hoan không kém gì Becks với bài phát biểu sau trận đấu: “Đây là đội bóng biết cách vượt qua những trở ngại, bởi trận đấu này chúng tôi phải thắng mới có thể tiếp tục đuổi kịp Barcelona. Tôi rất hạnh phúc với 5 trận thắng liên tiếp, nhưng điều tôi và các cầu thủ cần tâm niệm là phía trước chúng tôi vẫn chưa có gì cả”. Niềm tin của Beckham và lời dặn dò của Luxemburgo có thể nói là rất cần thiết, bởi lẽ trên thực tế, họ vẫn còn kém kình địch Barcelona đến bảy điểm.
NGỌC QUANG (tổng hợp)