Một bệnh nhân ôm bụng đến gặp bác sĩ:
- Tôi đã ăn phải thịt bò ôi thiu bác sĩ ạ!
- Anh hãy tra thuốc nhỏ mắt này vào.
- Sao lại thuốc nhỏ mắt. Tôi đau bụng cơ mà?
- Đúng thế! Để giúp mắt anh nhìn rõ hơn những thứ đã ôi thiu mà tránh không ăn nhầm nữa.
Hôn chỗ khác
Cô gái nũng nịu nói với người yêu:
- Có nhiều nơi em muốn anh hôn lắm.
- Những nơi nào vậy em?
- Chẳng hạn ở Hawai, Tokyo, Hong Kong...
Ưu tiên
Ông X. nói với ông Y. tại phòng chờ xin việc:
- Tôi đợi từ sáng đến giờ chưa được gọi phỏng vấn. Ông mới tới đã được nhân viên gọi vào ngay. Ông thuộc diện chính sách à?
- Không tôi còn trên cả diện chính sách nữa. Diện... cò!
Chữa mắt
Tại phòng khám mắt, một người nói với bác sĩ:
- Thưa bác sĩ mắt tôi hình như có vấn đề...
- Không sao. Bây giờ anh nhìn tấm ảnh của vợ tôi và phát biểu nhận xét.
- Ồ – bà nhà đẹp quá!
Bác sĩ ghi vào bệnh án: “Mắc chứng loạn thị”.
Thông minh
- Em nào cho biết nếu thầy bỏ đồng tiền vàng vào axít sunfuric nó có bị tan hay thay đổi gì không?
- Thưa thầy không ạ! - Một em đáp.
- Tại sao?
- Vì nếu đồng tiền vàng tan hay thay đổi thì thầy đã không bỏ vào đấy!
ĐÀM VŨ (st)