Bệnh học đòi trong giới trẻ ngày càng bùng phát

Cuồng thần tượng?
Bệnh học đòi trong giới trẻ ngày càng bùng phát

LTS: Chuyện nhiều người trẻ mê thần tượng và có những hành động thể hiện cảm xúc quá đáng khiến dư luận quan tâm. Nhiều bạn đọc tiếp tục chia sẻ ý kiến về hiện tượng này và có những nhận định đáng suy gẫm…

Mốt xăm mình của giới trẻ.

Mốt xăm mình của giới trẻ.

Cuồng thần tượng?

Những ngày vừa qua, sau loạt bài về nhóm nhạc Big Bang tới TPHCM được các fan chào đón nồng nhiệt đã gây ra nhiều phản ứng về giới trẻ Việt Nam.

Sự thật thì nhiều bạn trẻ không hề nghe Big Bang hát, không “hâm mộ” Big Bang như một số bạn đã thể hiện. Sở dĩ họ cũng ra sân bay, cũng chờ đợi, hò hét và “xúc động” khi không gặp được thần tượng của mình chỉ là trò các bạn trẻ cố bày ra để sao cho thật giống với teen Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… Đây có lẽ là “bệnh học đòi” mà giới trẻ Việt Nam đang mắc phải.

Gần đây nhất là lùm xùm vụ fan của Mỹ Tâm “gây loạn” tại hội trường đêm trao giải “HTV Awards” khi giám khảo công bố Hồ Ngọc Hà đoạt giải. Đây là những hình ảnh, thái độ rất phản cảm mà không ít bạn trẻ cho đó là “đẳng cấp”, làm tất cả vì thần tượng mới là “dân chơi”. Bên cạnh sự kém hiểu biết của giới trẻ là một số công ty tổ chức sự kiện lạm dụng sự kém hiểu biết đó để thu lợi nhuận.

Bản thân tôi, thời đang là sinh viên năm 2, được một người bạn giới thiệu vào làm tại một công ty chuyên tổ chức sự kiện. Công việc của chúng tôi mang tên “Người hâm mộ”. Mỗi chương trình ca nhạc, người ta thường thấy có một nhóm fan ngồi ngay phía dưới sân khấu, luôn miệng la hét tên thần tượng của mình, rồi tặng hoa, tặng gấu bông…

Thực chất những fan đó đều được ca sĩ thuê để “làm màu” cho mình. Khi hướng dẫn công việc, người phụ trách luôn miệng nói chúng tôi phải thật mạnh dạn, phải giả bộ cuồng nhiệt, không được để không khí lắng xuống khi ca sĩ của mình biểu diễn…và hơn hết, khi ca sĩ có yêu cầu thì phải thực hiện theo. Thế nên, liệu sự cuồng nhiệt quá mức mà fan của các ca sĩ thể hiện có phải hoàn toàn xuất phát từ sự ngưỡng mộ thần tượng hay có ai đó đã bày cho?

Trào lưu mới - rạch da xăm nổi

Trào lưu xăm hình bằng mực tàu, xăm hình giả đã dần mất đi ưu thế khi hiện nay một loại xăm mới xuất hiện và đang trở thành “cơn bão” trong giới trẻ- rạch da xăm nổi. Người trẻ rạch da xăm nổi cho rằng để “lấy số” hoặc muốn chứng tỏ mình dũng cảm, chinh phục được sự đau đớn, chứng tỏ mình sành điệu, đẳng cấp…

Nhìn những vết sẹo tạo hình trên mặt, mu bàn tay, cánh tay, sau gáy, trước ngực mà một bộ phận bạn trẻ cho đó là hiện đại, cá tính, đẳng cấp không ít người phải hãi hùng. Theo giới chuyên môn, kiểu rạch da xăm hình có thể để lại biến chứng nguy hiểm vì phần da được xăm và dụng cụ xăm không được tiệt trùng kỹ lưỡng, nhiều nguy cơ bị lây nhiễm HIV …

Trước thực tế ấy, gia đình, nhà trường và xã hội cần quan tâm hơn nữa đến tâm sinh lý của giới trẻ để xã hội không bị mất đi một thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Các bạn trẻ hãy nhìn lại mình, nhìn lại những việc làm của mình, kết hợp với sự định hướng của gia đình, nhà trường để lựa chọn cho đúng cách sống, cách thể hiện bản thân và để sau này không phải hối tiếc vì đã tự mình “ném đi” tuổi trẻ - cái tuổi đẹp nhất của đời người.

Thu Hường (Quận Bình Thạnh, TPHCM)


  • Hãy chọn và sống đúng như thần tượng

Ai cũng từng tôn thờ trong lòng một thần tượng. Đó có thể là một diễn viên, một ca sĩ, một nhà văn, nhà thơ, một chính trị gia, thậm chí chính cha hoặc mẹ mình. Không ít người thành đạt thú nhận chính người cha, người mẹ, người thầy…đã từng ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành động để đưa họ đến sự thành công.

Không ít đảng viên lão thành cho biết kim chỉ nam cuộc sống của họ chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh… Chọn thần tượng, phấn đấu làm theo thần tượng, dù chỉ được đôi phần cũng là tốt, ngược lại, chỉ là một trò hề, một sự khoác lác.

Theo tôi, người trẻ chọn ca sĩ, diễn viên là thần tượng chẳng qua chỉ là trào lưu và có thể họ ngộ nhận khi từ gia đình, trường học không ai dạy họ cách chọn thần tượng và sống theo thần tượng, nhờ đó họ có thể trở thành một con người thành công trong xã hội, chí ít cũng là một công dân tốt, một người lương thiện sống có trách nhiệm cùng gia đình và cộng đồng.

Trong nhiều cuộc thi viết về cha mẹ, không ít người con nêu: một công dân mẫu mực nhờ có người cha, người mẹ gương mẫu, biết sống theo chuẩn mực đạo đức trong giáo dục con cái. Và họ đã thần tượng cha mẹ để theo cách sống của cha mẹ: một người bình thường, siêng năng, trách nhiệm và lương thiện.

Người trẻ hôm nay lệch lạc trong chọn và sống theo thần tượng âm nhạc, người mẫu, diễn viên với những kiểu tóc, trang phục…Họ không đáng trách, đó là lỗi của người lớn. Chúng ta đã không dạy con em chúng ta thế nào là thần tượng, cách chọn và sống theo thần tượng một cách đúng nghĩa nhất.

Nguyễn Ngọc Hà

Tin cùng chuyên mục