Tội nghiệp các CĐV Betis. Trong cái năm mà CLB kỷ niệm một thế kỷ thành lập, họ đang đứng áp chót bảng xếp hạng. Thành tích thi đấu yếu kém chưa có dấu hiệu cải thiện, họ còn đóng nhận một thông tin sét đánh. Manuel Ruiz de Lopera - ông chủ của Betis - đang đứng trước nguy cơ vào tù và đang phải rao bán CLB.
Ruiz de Lopera bị truy tố
Không còn dừng lại ở những hoài nghi và đồn đoán nữa, người ta đã phanh phui được những bê bối xung quanh cuộc sống ngoài bóng đá của cổ đông lớn nhất của Betis là Manuel Ruiz de Lopera. Betis của ông quả là có những mối liên hệ mờ ám với công ty Tegasa (một công ty bảo hiểm thể thao quốc tế) và Lopera phải hầu tòa. Nếu những cáo buộc trên là đúng và Lopera không thể chứng thực mình vô tội, Lopera sẽ phải vào tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Tòa án tối cao Tây Ban Nha đã đưa ra những bằng chứng xác thực cho hành động phi pháp của Lopera thông quả một bản cáo trạng dài 48 trang. Trong đó, ông đã dùng tiền của Real Betis để nuôi Tegasa - công ty mẹ trong hàng loạt công ty mà ông hiện đang đầu tư. Mà thực ra công ty Tegasa đã nổi danh từ lâu như là một địa chỉ đen, nó có vốn đầu tư của hàng chục triệu phú trong và ngoài nước. Chẳng ai biết ai mới là chủ thực sự của Tegasa, chỉ biết nó có nguồn gốc không rõ ràng từ Nga và Lopera là một cổ đông lớn. Tegasa mờ ám đến mức trong khoảng thời gian 1993-1994, nó không có một tên nhân viên nào nhưng vẫn thu về 762 triệu pesetas (đơn vị tiền tệ của TBN thời bấy giờ, 1 euro xấp xỉ 166 pesetas thời ấy).
Đã một lần Tegasa bị soi tại phiên tòa địa phương ở đảo Balearic hồi 2003, nhưng khi đó, người ta chưa có những bằng chứng rõ ràng về việc nó có liên hệ gì với Real Betis. Sau 5 năm, Tòa án tối cao vào cuộc và lần này, những bằng chứng đã xác thực hơn. Betis đã dùng toàn bộ số tiền thu được trong năm qua (tiền thưởng, tiền bán vé, tiền bản quyền truyền hình, các hợp đồng tài trợ...) để chuyển khoản cho Tegasa. Bù lại theo thỏa thuận, Betis sẽ được nhận lại 10% tổng lợi nhuận mà công ty này thu nhập hàng năm. Lopera phân trần ông đã dùng Tegasa để giúp cho Betis giữ được sự ổn định tài chính. Tuy nhiên, những bản cáo trạng kia đã ghi rõ: "Tegasa không đủ khả năng tài chính để đảm bảo sự ổn định cho 1 CLB bóng đá".
Từ lâu, Lopera đã dùng Betis để phục vụ cho những toan tính về tài chính của mình. Ngày 28-6-2004, Betis đã bị phạt 246.921 euro vì những khai báo không trung thực về số tiền thu nhập từ bản quyền hình ảnh của 5 cầu thủ Kowalczyc, Jarni, Vidakovic, Finidi George và Otero. Khi ấy, Betis đã một mực từ chối sự liên hệ giữa họ và Tegasa. Bây giờ, khi mọi thứ đã bị lôi ra ánh sáng, rằng vào năm 2003, Lopera có ký với Tegasa một thỏa thuận tài chính, Lopera khó tránh khỏi án phạt tù.
Betis trước nguy cơ đổi chủ
Việc Lopera dùng Betis để nuôi Tegasa hay dùng Tegasa để nuôi Betis là chuyện của ông. Có một vấn đề quan trọng hơn nữa khiến các Beticos quan tâm. Lopera vừa tuyên bố ông đã sẵn sàng mọi thủ tục để rao bán CLB nội trong vài tuần tới. Lopera nói trên kênh phát thanh của CLB: "Tôi muốn ra đi và dĩ nhiên, tôi cần phải nhận lại tiền đầu tư của mình. Tôi sẽ không bao giờ để Real Betis rơi vào hoàn cảnh túng quẫn một lần nữa. Nên nhớ, khi tôi đến, CLB đang trên bờ vực phá sản và bây giờ thì nó vẫn đang sống". Marca tiết lộ Lopera đã liên hệ với ông trùm bất động sản Luis Castel để bán lại 52% cổ phần của mình.
Một kỷ nguyên đã mở ra vào tháng 9-1991 khi Lopera tiếp quản Betis và bây giờ nó đang đóng lại. Trong hơn 18 năm qua, Lopera đã nổi danh với những gì ông dành cho CLB quê hương, đã thề sống chết với nó, đã cho đập SVĐ cũ Estadio Benito Villamarín để xây một sân mới khang trang hơn và đặt tên ông cho nó, đã cùng Betis đoạt cúp Nhà Vua năm 2005 sau 28 năm khát danh hiệu. Cái năm 2005 ấy cũng đánh dấu một bước lùi của Betis. Năm 2006, Lopera thôi làm chủ tịch và nhượng lại chiếc ghế cho Jose Leon. Năm 2007 này ông sắp xa CLB vĩnh viễn. Một trăm năm thành lập, năm kỷ niệm bách niên hóa thành như thế này đây...
TRẦN MINH tổng hợp