
Sáng qua (29-10), nội dung carom 1 băng đã diễn ra các trận tứ kết. Trận đầu tiên, với phong độ ổn định, cơ thủ Dương Anh Vũ đã không mấy khó khăn đánh bại Talwar Sumit (Indonesia) với điểm số cách biệt 150-68, trong khi Jo Jae Ho vượt qua Yoichiro (Nhật Bản).
Tuy nhiên, cơ thủ còn lại của Nhật Bản là Machida Tadashi đã thắng Lilly DS (Indonesia) để giành chiếc vé thứ 3 vào bán kết. Chiếc vé cuối cùng thuộc về một cơ thủ Việt Nam nằm ở nhánh dưới là Nguyễn Sĩ Tường sau khi anh buộc Sada A. M. A phải thúc thủ với điểm số 40/150. Kết quả này tiếp tục khẳng định Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc là 3 cường quốc về carom ở châu Á.
Buổi tối, hai trận bán kết giữa Anh Vũ - Jo Jae Ho (Hàn Quốc) và Michida Tadashi (Nhật Bản) - Sĩ Tường diễn ra rất hấp dẫn và căng thẳng. Tâm lý khá vững vàng, Anh Vũ dẫn điểm đối thủ ngay từ đầu và đã kết thúc trận đấu với thắng lợi 150-143. Trong khi đó, Sĩ Tường và Michida bám sát nhau từng điểm một, sau cùng, Sĩ Tường đã giành chiến thắng chung cuộc với kết quả 150-145. Như vậy, chung kết nội dung carom 1 là trận đấu nội bộ giữa 2 cơ thủ Việt Nam, và chúng ta đã nắm chắc 1 HCV, 1 HCB. Hôm nay, (30-10) lúc 13g, Anh Vũ và Sĩ Tường sẽ tranh HCV.
Ngoài ra, hai cơ thủ Lương Chí Dũng sẽ khởi tranh vòng 64 nội dung pool 9 bi cá nhân nam, Nhật Thanh và Phúc Long thi đấu vòng 32 nội dung snooker đồng đội nam.
Cờ vua: Việt Nam nằm trong top dẫn đầu
Sau khi thắng Singapore và thua Qatar ở trận thứ 1 và 2 nội dung đồng đội nam-nữ cờ tiêu chuẩn, đội Việt Nam bước vào trận thứ 3 và 4. Gặp Iraq, Nguyễn Anh Dũng, Lê Quang Liêm, Nguyễn Thị Thanh An và Lê Kiều Thiên Kim đã lần lượt đánh bại Hussein Noah, Hussein Hussein, Ganie Chnar Wria và Mohsen Duha Mohammed. Trận thứ 4, Việt Nam so tài cùng Kazakhstan (cũng cùng có 2 trận thắng, 4 điểm). Ở trận này, các tuyển thủ của chúng ta thi đấu khá ổn định. Ngoại trừ Anh Dũng hòa Kazhgaleyev, còn Quang Liêm, Thanh An và Thiên Kim lần lượt thắng Ismagambetov Anuar, Sergeyeva Mariya và Dauletova Gulmira.
Như vậy, giành 3 trận thắng và 1 bại sau 4 trận, Việt Nam được 6 điểm, nằm trong tốp dẫn đầu, chỉ sau Trung Quốc với 4 trận toàn thắng. Hôm nay, nội dung đồng đội nam-nữ hỗn hợp sẽ kết thúc sau trận 5 và 6. H.TH
FUTSAL nữ : Minh Nguyệt tỏa sáng !

Xác định đây là trận đấu không quá quan trọng, nên HLV Hugo C. Ribeiro quyết định cất các chủ lực Minh Nguyệt (7), Lưu Ngọc Mai (8) trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, trước lối đá cầm cự và lăn xả của Philippines, chân sút Minh Nguyệt buộc phải vào sân và ngay lập tức, cô tạo thế khác biệt cho Việt Nam với bàn mở tỷ số 1-0 ở phút thứ 8. Sau đó chừng 2 phút, Minh Nguyệt tiếp tục chọc thủng lưới thủ môn Tanjangco (16), đưa đội nhà vượt lên dẫn 2-0.
Các cầu thủ Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép lên phần sân của Philippines và nhanh chóng tìm được bàn thắng thứ 3, nhưng lần này, người lập công là Nguyễn Tâm Thư (18), cầu thủ được xếp đá chính thức ngay từ đầu. Thế công của Việt Nam chỉ bị khựng lại đôi chút, khi Ninobla Shella (8) nhanh chân ghi bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Philippines ở phút thứ 15. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 4-1, sau pha làm bàn của Minh Nguyệt ở phút 18. Cô cũng trở thành cầu thủ futsal Việt Nam đầu tiên lập được hattrick tại Asian Indoor Games 2.
Philippines bất ngờ tăng tốc khi hiệp 2 vừa khai diễn, nên tìm được 2 bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 do công của Ariel Marigen (10) và đội trưởng Servillon Angelita (5) ở các phút 23 và 26. Ở vào thế khó, Minh Nguyệt tiếp tục tỏa sáng và ấn định chiến thắng chung cuộc 6-3 cho Việt Nam sau 2 pha dứt điểm chính xác ở các phút 36 và 38. Tiếc là trong 35 cú sút về phía khung thành Philippines, các cô gái Việt Nam chỉ ghi được 6 bàn.
Thắng trận này, futsal nữ Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng B với 4 điểm (1 thắng, 1 hòa), đồng thời giành quyền lọt vào vòng tứ kết.
Nếu muốn qua mặt Việt Nam, Uzbekistan bắt buộc phải thắng Philippines ở trận đấu diễn ra sáng nay (30-10) với cách biệt từ 4 bàn trở lên. Khả năng này rất dễ xảy ra, bởi Uzbekistan còn trội hơn Việt Nam, trong khi Philippines quá yếu.
THANH LÂM
Lịch thi đấu ngày thứ 5 (30-10) của đoàn Việt Nam |