Vòng 17 V-League Petro Vietnam Gas 2007 (ngày 1-8)

Bình luận - Chúc mừng Bình Dương,tạm biệt Huế

Bình luận - Chúc mừng Bình Dương,tạm biệt Huế ảnh 1
Becamex Bình Dương đang tiến rất gần đến chức vô địch V- League 2007. ẢNH: Hoàng Hùng

Không ngoài dự đoán, những trận đấu ở vòng 17 đã diễn ra theo đúng kịch bản của nó và sau đó, chúng ta đã thấy được nhà vô địch mùa giải cũng như suất xuống hạng đầu tiên.

Bình Dương chưa chính thức vô địch, nhưng họ đã vượt qua được trận “chung kết thứ 2” của mình thành công. Họ chỉ còn chờ trận đấu với Đà Nẵng vào Chủ nhật này là xem như rung đùi đợi chiếc cúp trong mơ.

Những ai xem trận đấu tại Long An đều khẳng định, Bình Dương không còn đối thủ. Kết quả của trận đấu là 1-1, nhưng Bình Dương chơi quá nhàn nhã. Cái hay là ở chỗ đó. Đúng là trận đấu có một số thời điểm căng thẳng do các cầu thủ không giữ được chiếc đầu nóng, nhưng có vẻ như ngay cả các cuộc tranh chấp quyết liệt ấy cũng nằm trong tầm kiểm soát của Bình Dương.

Họ chủ động điều tiết nhịp độ trận đấu ngay cả khi bị đối phương dồn ép. Họ có nhiều cầu thủ xuất sắc ở tuyến trên nên có vẻ như nếu cần, họ sẵn sàng ghi bàn vào lưới ĐT.LA.

Nhưng, Bình Dương dường như chưa muốn kết thúc chiến dịch V-League của mình một cách vội vã. Đội hình không dâng quá cao, tấn công không quá vội vàng. Nếu để ý sẽ thấy các cầu thủ nội của Bình Dương chơi rất thoải mái chứ không nôn nóng dâng lên mỗi khi có bóng. Sức ép mà Bình Dương tạo lên khung thành thủ môn Santos chủ yếu là ở các cầu thủ ngoại.

Trong bối cảnh đó, rõ ràng ĐT.LA đã có một trận hòa may mắn. Nói điều này ra, nhiều người sẽ không đồng ý vì trong hiệp hai, ĐT.LA chơi lấn lướt, có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng công bằng mà nói, Bình Dương đã dàn dựng cái lợi thế đó cho ĐT.LA.

HLV Calisto phải thừa nhận sau trận đấu: “Trong hiệp một, chúng tôi không có cơ hội. Bình Dương chơi quá tốt!”.
 
Câu hỏi đặt ra: Tại sao ĐT.LA lại có cơ hội trong hiệp hai? Tại sao Bình Dương không chơi mạnh mẽ như ở hiệp một mà lại “chịu khó” lao vào các cuộc cãi vã với trọng tài, tạo nên một mớ lộn xộn khiến nhiều người thấy trận đấu quá căng thẳng? Tại sao đội trưởng Trường Giang biết mình đã dính thẻ vàng vẫn cố tình cãi trọng tài hơi quá đà để nhận thêm chiếc thẻ thứ 2? Những câu hỏi này, có lẽ chỉ có BHL của Bình Dương mới trả lời được.

Phần còn lại của trận đấu ấy là một sự hơn hẳn của Bình Dương so với nhà vô địch ĐT.LA ở thời điểm này. Đội chủ nhà chơi quá tốn sức nhưng vẫn không thể nào khuất phục nổi Bình Dương. Âu cũng là một cách để chuyển giao quyền lực mà không cảm thấy bị oan ức.

Những trận đấu còn lại của V-League không có bất ngờ. Huế, như đã biết cũng phải chấp nhận thua HA.GL và gần như xuống hạng khi sức cùng, lực kiệt. Nhưng giữa Huế và Bình Dương là 12 đội bóng vẫn chưa có một vị trí an toàn. Hai chiến thắng của các đại diện thủ đô lại làm cho nhóm cuối bảng thêm phần rối rắm.

Tính ra, từ đội áp chót là Đồng Tháp đến đội nhì bảng Đà Nẵng chỉ có khoảng cách 10 điểm trong khi giải vẫn còn đến 9 vòng. Khoảng cách nhỏ ấy đủ tạo nên một bàn cờ mới cho V-League, vì mỗi vòng đấu sẽ lại có sự thay đổi vị trí trong bảng xếp hạng như trường hợp của Thép-Cảng chỉ sau một trận thua đã rơi vào vòng nguy hiểm ngay…

Hồ Việt  

Tin cùng chuyên mục