Bịt mắt thấy “dê”

(V.T.)

Mới đây, Nguyễn Văn Hiệp (17 tuổi, ở huyện Hòn Đất, Kiên Giang) rủ bé M. cùng bạn tên Trịnh Ngọc Ngân tới nhà hắn chơi trò trốn tìm. Lợi dụng lúc Ngân đang bịt mắt, Hiệp khống chế M. để thực hiện hành vi hiếp dâm. Khi bị Ngân phát hiện tri hô, Hiệp bỏ chạy trốn. Công an đang truy bắt.(V.T.)

Bố con gặp nạn

Nguyễn Văn Bình (ở Hà Tây) điều khiển máy xúc thi công trước cổng trường tiểu học xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai), vô tình làm đứt dây điện hạ thế. Đúng lúc ấy, em Nguyễn Đình Minh (16 tuổi, dân địa phương) đi tới chạm phải, bị điện giật chết. Bố của Minh thấy vậy nhảy vào cứu con, cũng bị điện giật ngã gãy xương chậu. (V.T.)

Mất cảnh giác với người lạ

Mới đây, bà Nguyễn Thới Lai (77 tuổi, ngụ phường 4, quận Phú Nhuận) đang ở nhà một mình thì có một phụ nữ đến hỏi tìm con gái của bà Lai. Sau khi mượn giấy viết thư gửi lại cho con bà Lai, người phụ nữ này xin đi nhờ vệ sinh. Lợi dụng lúc bà Lai sơ hở, thị đã dùng dây ni lông trói hai tay, nhét khăn vào miệng và dùng dao đe dọa giết bà Lai, sau đó cạy tủ lấy hơn 5 triệu đồng và một số tài sản có giá trị khác. (H.P.)

Trộm có “bùa”

Tiệm cầm đồ Thanh Thúy của ông Phan Lộc Đức (36 tuổi, ở An Giang) được một nhóm khách mở hàng buổi sáng, hỏi mua và trả giá những món nữ trang đang thanh lý. Sau khi nhóm khách bỏ đi, Đức phát hiện tủ để vàng bị mất 21 sợi dây chuyền, 22 chiếc nhẫn, 7 chiếc vòng, 8 cặp bông tai và 5 mặt dây chuyền bằng đá màu xanh, như thể bọn trộm có “bùa” che mắt mọi người trong tiệm. Hôm qua, công an đã bắt được 5 đối tượng trộm, trong đó có 2 tên người nước ngoài và thu hồi số tài sản trên trả lại cho nạn nhân. (N.K.)

Cướp dã man

Trên bờ đê ở đồng vắng thuộc phường Phú Hữu (quận 9, TPHCM) vào đầu giờ chiều, nhân dân phát hiện một người đàn ông khỏng 30 tuổi bị giết chết. Hiện trường cho thấy nạn nhân bị cắt rời cổ họng, lưng có 5 vết đâm và công an nhận định đây có thể là vụ án giết người dã man nhằm cướp xe máy. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ tung tích nạn nhân và truy tìm thủ phạm. (N.K.)

Cướp kiểu “con tin”

Đêm khuya, chị Trương Thị Mỹ (28 tuổi, ở Cần Thơ) ngồi chơi cùng anh Võ Thành Nhơn (31 tuổi, người Hậu Giang) tại khu vực quận Ninh Kiều, bất ngờ bị 3 đối tượng dùng dao khống chế. Chúng yêu cầu Mỹ lấy xe máy của Nhơn chở 1 tên, hai tên còn lại đi xe riêng tới khu vực quận Bình Thủy thì kêu Mỹ xuống xe để lấy phương tiện đi mất. (N.K.)

Thủ đoạn mới

Buổi tối, anh Phạm Ngọc Quân (22 tuổi, ở Hà Nội) đi xe máy về gần tới nhà ở huyện Thanh Trì thì bị một nhóm thanh niên chặn đánh. Sau đó, có 2 đối tượng vào can ngăn và dẫn Quân về tới đường cánh đồng thôn Vĩnh thì… đánh tiếp để cướp 1 đồng hồ và 50 ngàn đồng. Chưa hết, hai tên đầu gấu còn uy hiếp, ép Quân mang xe máy của anh tới tiệm cầm đồ bỏ rẻ lấy 800 ngàn đồng đưa cho chúng xong mới được yên thân về nhà. (V.D.)

Tin cùng chuyên mục