Blog con gái xa nhà

Blog con gái xa nhà

Ngày… tháng… năm

Thèm
Hồi chiều đang đứng làm, tự nhiên nghe một bé vừa chạy vừa kêu “Bố… Bố…!”. Người bố chạy lại bế bé lên. Giật mình nhớ ra hình như lâu lắm rồi mình không nghe từ này, tự nhiên mắt cay cay, thấy thèm…

Minh họa: CAO VÂN

Minh họa: CAO VÂN

Thèm mỗi chiều ngồi đợi bố đến đón, có khi trễ, tranh thủ đi mua trà sữa, ngồi nhâm nhi rồi gọi điện thoại cho bố cằn nhằn. Bố bảo: “5 phút nữa, 5 phút nữa”, nhưng biết ngay là bố còn chưa ra khỏi cơ quan!

Thèm mỗi chiều đi học về trốn bố, cùng em Su ăn bánh tráng mà có lần quên… chốt cửa. Nghe cửa phòng bố mẹ mở, 2 đứa nháo nhào. Thèm như hồi bé được nằm lên bụng phệ “ấn ấn” cho đến khi bố la làng “suyễn suyễn”.

Thèm cái cảm giác mỗi cuối tuần cùng mẹ, chị Quỳ với em Su “đấu tranh” để thoát khỏi món bún bò ám đời đó. Vậy mà qua đây 3 năm rồi chưa lần nào được ăn cả!

Thèm như hồi bé mỗi đầu tuần bố cho tiền quà vặt. Lúc nào bố cũng cho nhiều hơn mẹ, he he…

Thèm mỗi tối bố kêu mẹ qua xem 2 đứa ngủ chưa, rồi tiếng mẹ nói: “Hai đứa nó nói ngủ rồi!”.

Thèm nghe tiếng Su gọi: “Hai… Hai…” đến khi mình phát điên lên, hét: “Gì?”

UYÊN LÊ
(Adelaide, Australia)

Tin cùng chuyên mục