Blouse trắng ở Tây Nguyên

Blouse trắng ở Tây Nguyên

Sống giữa lòng Tây Nguyên, hàng ngày phải tận mắt chứng kiến nhiều hoàn cảnh thương tâm, những cái chết đau lòng vì những hủ tục…, cán bộ, y, bác sĩ Viện Quân y 211 (Binh đoàn Tây Nguyên) ý thức rõ trách nhiệm của mình với đồng bào dân tộc.

Nâng cao nghiệp vụ

Đại tá Trần Văn Tuyến, Chính ủy Viện Quân y 211 bộc bạch: “Dù đời sống cán bộ, y, bác sĩ còn nhiều khó khăn nhưng công tác chăm lo, khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách có công, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào nghèo… thì chúng tôi luôn ưu tiên hàng đầu”.

Blouse trắng ở Tây Nguyên ảnh 1

Bác sĩ Viện Quân y 211 đang chăm sóc bệnh nhân

Khảo sát thực tế ở địa bàn các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Kon Tum… đời sống bà con còn nhiều khó khăn, bệnh tật và hủ tục đã cướp đi sinh mạng của không ít người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.

Để công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân đạt hiệu quả, trước tiên, viện chủ trương nâng cao tay nghề cho thầy thuốc viện chủ động tạo nguồn, gửûi cán bộ đi học để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay, hơn 93% số y, bác sĩ của viện đã qua đào tạo, trong đó, hơn 75% có trình độ đại học và trên đại học.

Nhờ vậy, công tác khám, cấp cứu, điều trị của viện luôn vượt chỉ tiêu. Từ đầu năm 2008 tới nay, cán bộ chiến sĩ của Viện 211 đã khám 27.114 lượt bệnh nhân với gần 5.000 ca điều trị nội trú. Nhiều ca bệnh hiểm nghèo, phức tạp đã được viện xử lý thành công, giành lại sự sống cho hàng trăm con người.

Điển hình là trường hợp bệnh nhân Lê Thị Đảnh (ở Gia Lai) bị tai biến mạch máu não, hôn mê và có dấu hiệu chết lâm sàng. Vừa nhận tin, Viện Quân y 211 đã cử bác sĩ đến tận nhà khám, đưa vào viện cấp cứu thành công.

Có lần, một bệnh nhân người Campuchia bị đạn bắn xuyên qua ngực, vỡ và giập phổi cũng đã được các thầy thuốc của viện cứu sống… Những thành công ấy đã nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên với đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ của viện.

Để phục vụ đồng bào

Thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Viện Quân y 211 đã khám, điều trị miễn phí cho hàng ngàn lượt thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công ở Tây Nguyên. Dấu chân các thầy thuốc Viện Quân y 211 đã đến khắp các buôn làng, đặc biệt là ở các xã vùng sâu, vùng xa tận Bờ Ngoong, huyện Chư Sê (Gia Lai), Đăk Hà (Kon Tum)... 

Không chỉ khám bệnh, cấp thuốc, các chiến sĩ còn tuyên truyền, hướng dẫn bà con đề phòng dịch bệnh; hỗ trợ cho 100 gia đình chính sách đặc biệt khó khăn; trợ cấp cho hàng trăm đối tượng bệnh hiểm nghèo và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; xây dựng nhà tình nghĩa - tình thương; hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng cho các hộ neo đơn…

Những việc làm của Viện Quân y 211 đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng đồng bào. Mẹ Việt Nam anh hùng Pui On ở huyện Chư Prông xúc động: “Con của mẹ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, nhưng mẹ không cô đơn vì lúc nào bên mẹ cũng có các con từ Viện Quân y 211 đến chăm sóc và động viên. Mẹ cảm cơn các con, những thầy thuốc nhân ái”.

ÁI HÀN

Tin cùng chuyên mục