
Nếu như Barca từng tự hào về bộ ba “REM” (Ronaldinho - Eto’o - Messi) thì giờ đây, Real Madrid đã có một đối trọng xứng đáng.
Đêm qua, bộ ba “R” của họ cùng nhau ghi bàn, giúp Real có chiến thắng 4-3 trước Mallorca, tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng thêm ít nhất là một tuần lễ nữa.
AS đã ngợi ca Real Madrid thi đấu với đẳng cấp của một nhà vô địch. Thật vậy, dù Mallorca đã vượt lên dẫn trước 3-2 và đẩy Real vào thế khó, họ vẫn có thể bình tĩnh ghi thêm 2 bàn, mang lại một ngày hội bàn thắng tại Bernabeu.
Đáng khen nhất phải là Robinho, chàng trai 23 tuổi này đang dần dần chứng tỏ cho mọi người thấy vì sao tại Brazil, anh nổi tiếng hơn cả Ronaldinho và được kỳ vọng là một Pele mới. Robinho ghi 2 bàn thắng đẹp, sau đó còn kiến tạo cho Raul ghi thêm 1 bàn nữa, đưa trận đấu trở về thế cân bằng và sau đó, Ruud Van Nistelrooy kết kiễu Mallorca bằng một pha dứt điểm lạnh lùng.
Bernd Schuster - người đã khai thác được tối đa tài năng của Robinho - phát biểu sau trận đấu: “Robinho đang có phong độ rất cao và anh ta đang dần dần vươn lên một đẳng cấp khác biệt. Chúng tôi cần anh ta, cần Raul, Van Nistelrooy và Sneijder để khiến cho các đối thủ khiếp sợ”.
Còn người hùng Robinho thì phát biểu: “Đây là 1 trận đấu xuất sắc xét trên phương diện cá nhân lẫn tập thể. Tôi xin dành tặng bàn thắng này cho trợ lý HLV Manolo Ruiz vì ông ta đã giúp tôi rất nhiều trong việc nâng cao cảm giác bóng và khả năng dứt điểm. Tôi chơi đầu còn kém nhưng ông sẽ giúp tôi tiếp tục cải thiện”.
Đối thủ khiếp sợ là một chuyện nhưng ngăn họ ghi bàn lại là một chuyện khác. Đêm qua, Real cũng đã tỏ ra rất hào phóng khi để cho Varela và Guiza ghi đến 3 bàn, hàng phòng ngự của họ quả là đang có vấn đề. Không thể đổ lỗi cho sự thiếu vắng của Sergio Ramos bởi người thay thế anh - Miguel Torres - thậm chí còn có khả năng phòng ngự tốt hơn. Hơn nữa, ngay trước hàng phòng thủ 4 người còn có bộ đôi tiền vệ phòng ngự Diarra - Gago. Nếu trọng tài tinh ý và phát hiện
ra tình huống Diarra để bóng chạm tay trong vòng cấm, Real có lẽ đã khốn đốn.
Chính HLV Georgio Manzano cũng đã lên tiếng chỉ trích trọng tài Fernandez Borbalan đã thổi thiên vị đội chủ nhà. Ông nói: “Chỉ cần 2 quyết định sai sót của trọng tài, đội của tôi đã mất đi chiến thắng. Bàn thắng thứ 2 của Robinho bị việt vị, cầu thủ Real để chạm tay trong những phút đầu và việc làm lơ những tình huống đó khiến chúng tôi phẫn nộ. Dù sao, ghi được 3 bàn thắng tại Bernabeu cũng là một thành tích quá tốt rồi, đó là điều duy nhất khiến tôi hài lòng”.
Villarreal bám sát Real với chỉ 1 điểm cách biệt sau khi giành chiến thắng 3-2 trước Sevilla. Dẫu sao, Sevilla của HLV Jimenez cũng rất đáng khen bởi “Tàu ngầm vàng” phải chờ đến tận những phút cuối cùng, khi Alves đã bị đuổi, mới có thể giành trọn 3 điểm nhờ vào quả phạt đền của Mathias Fernandez.
Đội của ông Pellegrini đang ngày càng tiến bộ và họ đã chứng tỏ được khả năng vượt qua gian khó của mình dẫu hàng công sẽ thiếu chân sút tốt nhất là Giuseppe Rossi thêm 2 tuần nữa. Còn Sevilla, thất bại này cũng không đáng để lo lắng, khả năng ghi bàn của họ dưới thời Jimenez là rất đáng nể nhưng hàng thủ để thủng lưới khá nhiều, nhưng cần nhớ là Sevilla đang thiếu 2 trung vệ tốt nhất: Escude và đội trưởng Javi Navarro. Một khi họ trở lại, Sevilla sẽ rất đáng gờm.
TRẦN MINH tổng hợp