Boateng “diệt” Ronaldo

HLV Joachim Loew của đội tuyển Đức đã lên kế hoạch “chăm sóc” Cristiano Ronaldo nếu như siêu sao này xuất hiện trong đội hình của Bồ Đào Nha. Nhiệm vụ đó được giao cho Jerome Boateng.

HLV Joachim Loew của đội tuyển Đức đã lên kế hoạch “chăm sóc” Cristiano Ronaldo nếu như siêu sao này xuất hiện trong đội hình của Bồ Đào Nha. Nhiệm vụ đó được giao cho Jerome Boateng.

Tại VCK EURO 2012, đội tuyển Đức cũng gặp Bồ Đào Nha ngay ở trận đầu tiên của vòng bảng. Chiến thắng 1-0 của Mannschaft có phần đóng góp không nhỏ của hậu vệ phải Jerome Boateng khi anh hoàn thành nhiệm vụ vô hiệu hóa siêu sao Cristiano Ronaldo của đối thủ. Lần này gặp lại nhau, khi được biết Ronaldo sẽ kịp bình phục để xuất trận, HLV Joachim Loew lại giở bài cũ để đối phó với anh.

Tại sao phải bắt chết Ronaldo?

Chẳng có gì bất ngờ với kế hoạch của HLV Loew, bởi một khi cho rằng Bồ Đào Nha là “nhà vô địch trong phản công” thì ông cần phải có phương án để hạn chế sở trường của đối thủ. Và một khi lối chơi của Bồ Đào Nha đều xoay quanh Ronaldo thì việc hạn chế tầm hoạt động của cầu thủ này cũng có nghĩa là chặn đứng được hầu hết các đợt phản công của Bồ Đào Nha.

Thật vậy, trong lối chơi của Bồ Đào Nha, Ronaldo được hoạt động một cách tự do. Anh có thể tùy ý làm những gì mình thích, miễn là điều đó mang lại lợi ích cho đội bóng. Tại sao lại như vậy? Đơn giản vì Ronaldo buộc phải bù đắp cho việc thiếu một tiền đạo đẳng cấp cao (vấn đề muôn thuở của Bồ Đào Nha), thiếu một “số 10” tầm cỡ (vấn đề nảy sinh kể từ khi Deco giã từ ĐTQG) và thiếu một cầu thủ chạy cánh tốt ở phía bên kia (vấn đề mới). Do vậy, dù Bồ Đào Nha không phải là đội bóng của một người thì về cơ bản, đó là hàng công của một người.

Jerome Boateng (trái) đã từng thành công trong việc vô hiệu hóa Cristiano Ronaldo ở trận đấu tại EURO 2012.

Jerome Boateng (trái) đã từng thành công trong việc vô hiệu hóa Cristiano Ronaldo ở trận đấu tại EURO 2012.

Thế nhưng, nếu như việc Ronaldo được chơi quá tự do có thể gây thiệt hại cho đối thủ, nhất là qua những pha phản công, thì điều đó cũng có thể gây bất lợi cho Bồ Đào Nha. Vấn đề là Ronaldo hiếm khi quan tâm đến hậu vệ phải của đối phương nên trong một chừng mực nào đó đã gây ảnh hưởng không tốt đến hệ thống phòng thủ của đội nhà. Bởi khi hậu vệ phải của đối thủ được tự do dâng cao thì có nghĩa là Bồ Đào Nha sẽ phải đối mặt với một mối đe dọa nữa từ cánh này.

Nhiệm vụ là của Boateng

Người giữ vai trò hậu vệ phải trong đội tuyển Đức ở trận đấu này không phải là Philipp Lahm mà là Boateng, cầu thủ thường chơi ở vị trí trung vệ tại Bayern Munich. Tuy nhiên, do anh đã thành công trong việc vô hiệu hóa Ronaldo ở EURO 2012 nên HLV Loew hy vọng anh sẽ lại làm được điều tương tự trong trận đấu sẽ diễn ra vào đêm nay tại Salvador.

Ở đây, HLV Paulo Bento của Bồ Đào Nha không cần phải quá lo lắng đến những pha dâng cao của Boateng bởi nhiệm vụ của anh là bám theo Ronaldo như hình với bóng. Trước hết, Boateng cần phải làm sao để quả bóng không đến được chân của Ronaldo. Nếu thất bại, nhiệm vụ tiếp theo của Boateng là ngăn cản Ronaldo đi bóng, kể cả việc phải phạm lỗi.

Tuy nhiên, do Ronaldo là một cầu thủ khó nắm bắt mà lại sở hữu tốc độ tuyệt với nên chỉ mình Boateng thì sẽ khó lòng hoàn thành nhiệm vụ. Do vậy, Boateng cần có thêm sự hỗ trợ của tiền vệ phòng ngự Lahm hoặc trung vệ chơi bên cạnh anh. Một mặt họ bọc lót cho Boateng trước những pha đi bóng lắt léo của Ronaldo, mặt khác là để sẵn sàng can thiệp những pha chồng cánh của ngôi sao này với hậu vệ trái Fabio Coentrao.

Tóm lại, Boateng sẽ phải gánh vác một nhiệm vụ rất nặng nề mà nếu thành công, anh sẽ đem lại cho đội tuyển Đức cơ hội rất lớn để giành chiến thắng. Còn trong trường hợp ngược lại, chẳng ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra cho Mannschaft.

Nam Khang

* Tiền đạo Lukas Podolski thừa nhận Cristiano Ronaldo là mối nguy hiểm nhưng cảnh báo Bồ Đào Nha cũng phải đương đầu với một tuyển Đức có “nhiều Ronaldo” hơn: “Chúng tôi đã sẵn sàng đối đầu Bồ Đào Nha chứ không riêng gì một cầu thủ. Ronaldo tất nhiên rất nguy hiểm, nhưng tuyển Đức cũng có nhiều cầu thủ sở hữu năng lực tương tự. Chỉ cần thể hiện đúng với năng lực, chúng tôi không quan tâm đến đối thủ là ai!”.

* Tiền vệ John Mikel Obi sẵn sàng đảm nhận vai trò thủ lĩnh của tuyển Nigeria tại World Cup 2014. Ngôi sao 27 tuổi của Chelsea nhấn mạnh: “Đây chỉ là kỳ World Cup đầu tiên của tôi nhưng tôi muốn đạt được một thành tựu nào đó. Với vốn kinh nghiệm của mình, tôi biết mình phải gương mẫu, cố gắng giúp toàn đội cùng hướng về một kỳ giải thành công nhất có thể”.

* Tuyển Bỉ đã sẵn sàng giành lấy chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2014, HLV Bỉ Marc Wilmots tự tin trước trận khai màn bảng H đối đầu Algeria: “Tôi không bao giờ nhìn vào đối thủ, tôi chỉ tập trung chuẩn bị tốt nhất cho đội bóng của mình để đảm bảo có thể ra sân giành chiến thắng. Tôi đã xem tất cả 10 trận gần nhất và đã xác định xong đội hình xuất trận. Tôi không thể tiết lộ với bạn ngoài việc khẳng định tuyển Bỉ đã sẵn sàng!”.

* Neymar khẳng định sẽ giữ nguyên lối chơi cống hiến bất chấp sẽ bị treo giò nếu nhận thêm thẻ vàng khi đối đầu Mexico ở lượt trận thứ 2 bảng A ngày 17-6: “Tôi sẽ ra sân để chiến thắng, tôi có thể đã nhận 1 thẻ vàng nhưng nếu cứ nghĩ về nó, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ”. Theo luật mới, không còn việc xóa thẻ vàng sau vòng bảng mà thay vào đó sẽ có hiệu lực đến tứ kết, tức là cầu thủ nào nhận 2 thẻ vàng trong 5 trận đấu vẫn sẽ bị treo giò.

* Australia tổn hại nghiêm trọng khi mất hậu vệ trái Ivan Franjic hết giải vì chấn thương gân kheo ở trận thua Chilê 1-3 lượt trận đầu tiên bảng B. Như vậy, hậu vệ 26 tuổi sẽ vắng mặt ở trận gặp Hà Lan ngày 18-6.

Đỗ Linh

Tin cùng chuyên mục