Không sân bóng, không tiền và không… chiến thắng. Đó là một hình ảnh thường thấy tại Bethlehem khu bờ Tây. Thật là khó khăn cho những nữ cầu thủ Palestine non kém kinh nghiệm trong đội tuyển nữ quốc gia.
Một số cầu thủ nữ vẫn còn phải đánh vật với… những chiếc khăn trùm đầu và tính e lệ của người phụ nữ Hồi giáo. Nhưng tất cả đều có lòng tin rằng tình yêu và sức mạnh họ tìm thấy từ bóng đá sẽ giúp họ có được một chỗ đứng đáng chấp nhận, đáng trân trọng trong cái xã hội luôn được điều hành bởi đàn ông.

Nevin Kleib đang tập sút bóng với… khăn trùm trên đầu.
Samar al-Araj – một người đi tiên phong ở khu bờ Tây và cũng là người huấn luyện thể lực cho đội tuyển quốc gia cho biết: “Ở đây, trong thế giới Ả rập, chúng tôi luôn luôn nói phái nam là tốt hơn, đàn ông là tốt hơn. Khi họ (phụ nữ) chơi bóng đá, họ sẽ cảm thấy họ cũng có cùng địa vị như của đàn ông”.
Phụ nữ ở đây có giấc mơ rất lớn: đó là chuyển sang chơi bóng chuyên nghiệp hoặc theo đuổi con đường huấn luyện – đó là những thứ trước đây chưa từng có trên “bản đồcuộc sống”, “bản đồ công việc” của phụ nữ Palestine. Nhưng họ sẽ nhìn vào những kiểu vai trò giống như phía nam giới, giống như Zinadine Zidane hay các cầu thủ của Real Madrid… (sở dĩ có chuyện này là vì những trận bóng đá nữ, hay những vai trò kiểu mẫu của các cầu thủ nữ Âu Mỹ không được chiếu trên truyền hình tại Palestine).
Bà Tatjana Haenni – một người làm công tác bóng đá phụ nữ trong FIFA – thừa nhận thế giới bóng đá Ả rập vẫn còn nằm trong tình trạng kém phát triển. Đội bóng nữ đầu tiên trong khu vực đã được thành lập cách đây… 1 thập kỷ – đó là Ai Cập. Không một đội bóng nữ Ả rập nào vượt qua vòng loại của World Cup 2007.
Ở Palestine, bóng đá nữ là một công việc rất… tầm thường. Ba năm sau khi câu lạc bộ đầu tiên được thành lập ở Bethlehem, bóng đá nữ Palestine chỉ xuất hiện thêm 4 đội bóng – không đủ để tạo ra một giải vô địch quốc gia. Gần 30 nữ cầu thủ ở dải Gaza đã phải ngừng tập luyện trong suốt 5 tháng Israel tiến hành tấn công khu vực này. Ở khu bờ Tây, chỉ có những đội bóng nam mới được chơi trên một sân duy nhất đúng tiêu chuẩn. Còn lại, phụ nữ chỉ có thể chơi trên những sân mi ni, những sân sàn bê tông hoặc những sân trong nhà không đúng chuẩn.
Liên đoàn bóng đá Palestine (PFA) chỉ “rót” xuống cho bóng đá nữ khoản tiền bằng 10% tổng kinh phí 250 ngàn USD mà họ nhận được từ FIFA. Và khoản kinh phí hiếm muộn này chắc chắn chỉ đủ để chi trả cho phí di chuyển đi thi đấu các nơi của các nữ cầu thủ.
Nhưng truyền thống, tập quán, văn hóa mới là cái rào cản lớn nhất cho những phụ nữ muốn chơi bóng đá. Sheik Saleh Muattan – một người thuyết giáo ở khu bờ Tây suốt ngày ra ra trên radio rằng bóng đá nữ là hoàn toàn không… thiêng liêng, không thể chấp nhận hay không thích hợp. Trong một buổi trả lời phỏng vấn gần đây, ông ta còn tuyên bố: “Tôi cảm thấy bóng đá thật kinh khủng”.
Cô Haniya al-Bish – một nhà hoạt động trong PFA – thú nhận khi cố gắng thành lập một đội bóng ở dải Gaza vào năm 2003 và trở về sau World Cup bóng đá nữ, cô đã bị rất nhiều phản đối từ cả cha và anh mình. “Vì vậy, xã hội đã có một tác động lớn đến sự nhiệt tình của các cô gái”.
Nhưng tình yêu bóng đá đã giúp các cô vượt qua những khó khăn to lớn nhất. Cô gái 18 tuổi Amira Hodaly ở Bethlehem nói: “Tôi thường chơi bóng rổ. Nhưng rồi tôi thấy bóng đá tươi đẹp hơn. Tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn. Tôi hiện đang rất thích nó”. Tiền vệ 20 tuổi Jacklin Jazrawi thì cho biết nhờ tình yêu bóng đá mãnh liệt của cô, cha mẹ cô đã ủng hộ và thường xuyên đến xem cô thi đấu. Cô còn nhận được sự kính trọng của nhiều bạn học tại Đại học Bethlehem vì cô là một thành viên của đội tuyển nữ Palestine.
Nevine Kleib – nữ cầu thủ nhanh nhẹn nhất trong đội – vẫn bền bỉ luyện tập với tấm khăn trùm đầu. Cô là một người rất đặc biệt. Làm quen với trái bóng với các anh em trai khi còn rất nhỏ, Kleib luôn mơ đến việc được thi đấu chuyên nghiệp cho dù cô biết mình phải từ bỏ ước mơ trong một ngày ở tương lai. Cô nói: “Bạn biết đấy, trong xã hội của chúng tôi, khi các cô gái lập gia đình, họ sẽ phải giã từ bóng đá. Nhưng hiện tại, tôi chỉ cần được chơi và làm việc”.
Bóng đá nữ Palestine sẽ còn phải đối diện với rất, rất nhiều khó khăn trong tương lai. Tuy nhiên, hiện tại, họ đang nỗ lực rất lớn để thực hiện một kế hoạch trong tương lại gần: “Phổ biến bóng đã nữ trên khắp lãnh thổ Palestine”.
TIỂU MÃ